Dân mạng choáng váng trước việc mẹ dựng chuyện con mới sinh bị bắt cóc

Hoài Nhân
Hoài Nhân
02/03/2019 13:20 GMT+7

Cộng đồng mạng, chỉ trong vòng 1 ngày, trải qua 2 thái cực cảm xúc khác nhau từ thương cảm đến phẫn nộ khi biết câu chuyện "mẹ vào nhà tắm 5 phút, con gái mới sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc" là bịa đặt.

Tối 1.3, nhiều người bàng hoàng trước thông tin một người mẹ sau khi vào nhà tắm 5 phút, trở ra thì con gái mới sinh 20 ngày tuổi đã “biến mất”, chỉ có 2 triệu vứt lại trong phòng. Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một phòng trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Người mẹ là chị Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê Hậu Giang), sau khi phát hiện mất con, đã hoảng hốt hô hoán cho hàng xóm, đồng thời báo cho lực lượng chức năng địa phương. Hình ảnh trích xuất ban đầu từ camera cho thấy có 2 chiếc ô tô đi gần dãy trọ ra ngoài đường lớn trùng với thời điểm đứa bé “biến mất”.
Hình ảnh người mẹ bần thần ngồi khóc trong phòng trọ kèm thông tin vụ việc lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra vô cùng thương cảm cho người mẹ mất con, đồng thời cũng giận dữ trước hành động của những kẻ nghi là bắt cóc trẻ em.
Thông tin về vụ "bắt cóc" trẻ em, để lại 2 triệu được chia sẻ liên tục tối 1.3 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Nhiều dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước vụ việc và thương cảm cho người mẹ mất con ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Tài khoản Nghi Phan Van chia sẻ vụ việc trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái bức xúc: “Không thể không lên án. Hy vọng công an sớm bắt được hung thủ”. Tài khoản Tiến Phạm bình luận: “Sao lại gây chuyện như thế này. Kẻ đó bộ không có gia đình hay sao?”.
Tuy nhiên, một vài người khác cũng tỏ ra nghi ngờ về độ trung thực của câu chuyện, cho rằng vẫn có nhiều khúc mắc. Nhưng tất cả đều bày tỏ sự thương cảm với cùng nội dung bình luận: “Cầu mong chị sớm tìm được con”.
Sáng 2.3, dư luận lại choáng váng khi vụ việc được xác minh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Nhiều bài báo thông tin về việc lực lượng chức năng xác nhận vụ "bắt cóc" hoàn toàn do người mẹ dựng nên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Chưa đầy một ngày sau, cư dân mạng lại được dịp xôn xao khi nhiều bài báo xác nhận, vụ việc trên hoàn toàn là câu chuyện bịa đặt. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi khẩn trương điều tra, đã phát hiện người mẹ sinh con ra nhưng không nuôi, cho con để người khác nuôi rồi dựng lên chuyện con mình bị bắt cóc. Nơi ở của cháu bé cũng đã được xác nhận.
Một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên trong cộng đồng mạng. Nhiều người đã chỉ trích dữ dội hành vi của người mẹ, khi dựng chuyện bắt cóc gây rúng động, làm người dân, nhất là công nhân trong các xóm trọ hoang mang, sợ hãi.
Tài khoản Nguyen Trong Nhan bức xúc trên trang cá nhận: “Mới hôm qua nghe tin còn rụng rời cho người mẹ, hôm nay đã thấy bực mình vì hành động bỏ con còn dựng chuyện! Riết rồi biết đường mà lần ở cái xã hội này nữa”. Cùng quan điểm, tài khoản Tuan Tony bình luận: “Ngoài chính mình ra, chắc không tin được ai nữa rồi”.
Nhiều dân mạng cho rằng người mẹ trẻ kia bị trầm cảm sau sinh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Nhiều cư dân mạng đồng loạt tỏ ra bất bình và chỉ trích thậm tệ về hành động của người mẹ. Tài khoản Lâm Vũ chia sẻ bài báo kèm trạng thái: “Không nuôi nổi thì đừng có sinh. Sao lại làm như thế với con mình”. Tài khoản Van Thanh NT cho rằng: “Có người mẹ nào lại nhẫn tâm như vậy không? Nhưng nếu đã cho thì thôi, tại sao còn bịa chuyện để vướng vòng lao lý”.
Tuy nhiên, một số tài khoản cũng cho rằng người mẹ bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, chứ không người mẹ nào lại hành động như thế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.