Dân Hà Nội kêu trời vì ‘bút tặc’ người ngoại quốc thích vẽ bậy

13/02/2019 10:23 GMT+7

Dọc các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ... thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội) gần đây xuất hiện hàng ngàn hình vẽ chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị, mà "tác giả" là những người nước ngoài .

[VIDEO] “Bút tặc” hoành hành trên tuyến đường trăm tỉ tại Hà Nội
Dọc tuyến đường mới Nghi Tàm gần đây xuất hiện hàng ngàn hình vẽ nguệch ngoạc trên phần tường bao chắn lũ, kéo dài hơn 2 km, gây mất mỹ quan đô thị.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân và báo chí, UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã vào cuộc xác minh các đối tượng vẽ bậy, đồng thời tổ chức xóa những hình vẽ nguệch ngoạc bằng sơn trắng. Tuy nhiên, được khoảng 1 tuần, những hình vẽ mới lại xuất hiện trên nền sơn trắng và ở những vị trí mới.
Những hình vẽ nguệch ngoạc trên đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) trước khi được xóa Ảnh Trần Cường
Nghiêm trọng hơn, nạn “bút tặc” đã lan về phía đường Âu Cơ. Hàng trăm hộ dân bức xúc khi sáng dậy đã thấy cửa cuốn, tường nhà bị bôi bẩn, vẽ bậy. Thậm chí, trụ sở các ngân hàng, công ty,... tại khu vực này cũng bị vẽ bậy chằng chịt.
Anh Đào Quang Lộc (50 tuổi, quê tại huyện Thanh Oai, Hà Nội; trú tại đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, các hộ dân và cửa hàng kinh doanh ở mặt đường Âu Cơ phần lớn bị vẽ bậy, bôi bẩn lên cửa cuốn, tường, thậm chí nhà tận trong ngõ cũng bị vẽ bậy.
Hiện tượng này kéo dài đã nhiều ngày, có những nhà mới bị vẽ chỉ mấy hôm, có những nhà bị vẽ từ hơn 3 tháng trước.
“Thấy nhiều nhà bị vẽ bậy nên chúng tôi cũng quen. Thời gian đầu mọi người rất bức xúc, lên trình báo chính quyền phường, nhưng mỗi sáng ra lại thấy hình vẽ mới, trích xuất camera thì thấy người vẽ là những người ngoại quốc”, anh Lộc nói.
Cửa hàng của anh Đào Quang Lộc (giữa) cũng chịu chung số phận với những cửa hàng,n ngôi nhà khác trên đường Âu Cơ  Ảnh Trần Cường
Theo chị Nguyễn Thị Hạnh (trú tại đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội), tối mùng 3 tết, cả nhà chị đi chúc tết về đã thấy chằng chịt hình vẽ trên cửa cuốn, vết vẽ vẫn còn ướt, kèm mùi sơn. Nhiều gia đình xung quanh cũng bị vẽ bậy, tuy chỉ khi hạ cửa mới nhìn thấy những hình vẽ bẩn nhưng ai ai cũng bức xúc, mong chính quyền sớm có biện pháp ngăn chặn.
“Hình ảnh trong camera an ninh cho thấy người vẽ là một người ngoại quốc trung tuổi, đi một mình và xe máy luôn trong tình trạng nổ máy”, chị Hạnh nói.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường Âu Cơ, hàng trăm hộ dân bị vẽ bậy chằng chịt lên tường, cửa cuốn. Những bốt điện, trụ sở ngân hàng, công ty,... cũng không ngoại lệ, nhiều con ngõ nhỏ cũng bị “bút tặc” tấn công.
Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội), cho biết trước Tết Nguyên đán 2019, phường Yên Phụ đã phối hợp cùng phường Tứ Liên tổ chức xóa những hình vẽ bẩn trên các bốt điện, khu vực công cộng, đồng thời tăng cường giám sát quản lý, nhưng tình trạng vẽ bậy vẫn tái diễn.
“Phần lớn là người nước ngoài lén lút vẽ bậy khi trời tối. Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường vào cuộc, đồng thời gửi báo cáo và đang xin ý kiến của Phòng Văn hóa - Thể thao quận Tây Hồ để có giải pháp xử lý hiệu quả, triệt để”, ông Sáng nói.
Thời gian gần đây, những hình vẽ nguệch ngoạc bắt đầu xuất hiện dày đặc trên tuyến đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội) Ảnh Trần Cường
Từ cửa nhà nhiều hộ dân... Ảnh Trần Cường
... cho đến cửa hàng kinh doanh Ảnh Trần Cường
Cả trụ sở công ty dọc tuyến phố Âu Cơ đều chịu chung nạn "bút tặc" Ảnh Trần Cường
Cả 2 cửa cuốn của trụ sở một ngân hàng cũng bị vẽ bậy chằng chịt Ảnh Trần Cường
Những trụ điện bị bôi bẩn trên đường Âu Cơ Ảnh Trần Cường
Đến những bức tường gạch, tường tôn nhếch nhác,... "bút tặc" cũng không từ Ảnh Trần Cường
Những hình vẽ không chằng chịt, gây mất mỹ quan đô thị Ảnh Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.