'Đàn em' Công Phượng xứng đáng vào bán kết U.21

24/12/2021 06:18 GMT+7

Hai trận đấu cùng giờ lượt cuối ở bảng B VCK giải U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 đã diễn ra rất gay cấn vì tính chất quyết định 2 vé vào bán kết.

Hà Nội dù vắng đội trưởng Đặng Văn Tới nhưng vẫn khẳng định đẳng cấp trước SLNA bằng bàn thắng duy nhất của Nguyễn Văn Tùng (1-0) và đội bóng có 95% cầu thủ mới 18, 19 tuổi của Học viện Nutifood vượt qua “đàn anh” Nam Định để giành vé thứ hai vào bán kết là vô cùng xứng đáng.

Quốc Cường (28) đưa U.21 Học viện Nutifood vào bán kết

Khả Hòa

Thành công bước đầu của đội bóng còn non trẻ này chính là từ bàn tay của thầy Giôm, người đã nhào nặn ra lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... nổi đình đám 7 - 8 năm trước đây và hiện trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia. Vẫn trung thành với lối đá kỹ thuật ban bật nhanh, nhưng các cầu thủ trẻ Học viện Nutifood không chỉ công hay mà thủ cũng rất máu lửa, khác với lứa đàn anh của HAGL chỉ mạnh về tấn công.

Niềm vui vào bán kết của U.21 Học viện Nutifood

Hanna

Đối đầu Nam Định trong tình thế buộc phải thắng để đi tiếp nhưng Thanh Khôi, Quốc Việt, Vĩnh Nguyên, Quốc Lộc, Thanh Long... không hề nôn nóng tràn lên sớm. Họ triển khai và kiểm soát bóng một cách chủ động với mức độ vừa phải, đủ cho Nam Định không kéo thấp đội hình mà vẫn có thể tranh cướp bóng để ăn miếng trả miếng. Cách chơi rất tỉnh táo và kiên nhẫn chờ thời cơ trước một đội bóng già rơ có nhiều cầu thủ chơi V-League cho thấy đội Học viện Nutifood rất tinh tế. Nam Định tung thêm tuyển thủ U.23 Mai Xuân Quyết vào trong hiệp 2 với quyết tâm có điểm, để dù có bị loại cũng không để thua đàn em. Nhưng chính điều đó đã khiến họ rơi vào “cái bẫy” do thầy Giôm giăng ra. Chỉ cần một tình huống khai thác thông minh, em họ của Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường đã ghi bàn, giúp Học viện Nutifood thắng sát nút 1-0, vào bán kết một cách xứng đáng.

Đội trưởng Thanh Khôi quán xuyến tốt giữa sân

Khả Hòa

Lượt trận cuối bảng A đá cùng 14 giờ 30 chiều nay cũng sẽ rất hấp dẫn với 2 trận Viettel (3 điểm) gặp Hoàng Anh Gia Lai (4 điểm) và PVF Hưng Yên (3 điểm) gặp Đà Nẵng (1 điểm). Chủ nhà sẽ tự quyết, nếu thắng Đà Nẵng sẽ vào bán kết, trong khi đội bóng sông Hàn dù thắng thì cũng còn tùy thuộc kết quả trận còn lại do so đối đầu khi bằng điểm. Trong khi đó, HAGL chỉ cần hòa là nhiều khả năng loại ĐKVĐ, còn Viettel buộc phải thắng mới chắc suất. Vì thế các trận đấu sẽ nóng bỏng đến giờ chót để quyết định 2 chiếc vé vào bán kết.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đang dẫn đầu giải vua phá lưới vói 3 bàn

Khả Hòa

Ban tổ chức chân thành cám ơn sự đồng hành của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Công ty TNHH LabHouse Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend và các đơn vị: Tổng công ty Becamex IDC, Công ty thể thao Động Lực, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty cổ phần Topenland

Xếp hạng chung cuộc bảng B: 1/ Hà Nội: 9 điểm (hiệu số 5/2),

2/ Học viện Nutifood: 6 điểm (6/5), 3/ SLNA: 3 điểm (6/5),

4/ Nam Định: 0 điểm (1/6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.