Đàm Vĩnh Hưng xuống đường song ca cùng chàng khiếm thị bán hàng rong

31/05/2022 10:00 GMT+7

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh chàng trai khiếm thị sở hữu giọng hát giống nam ca sĩ thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng gây "náo loạn" khi bất ngờ xuất hiện bên cạnh chàng trai hát rong khiếm thị

FBNV

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ những hình ảnh đến gặp gỡ chàng trai khiếm thị tên Phạm Bá Hồng. Đính kèm với những khoảnh khắc này, nam ca sĩ viết: "Nói cho mình nghe nào! Khi nhìn thấy những hình ảnh này thì bạn đang trông chờ thêm cái gì nữa cho thỏa lòng của bạn nhỉ?".

Giọng ca Xin lỗi tình yêu song ca với anh Phạm Bá Hồng

FBNV

Theo những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đăng tải, khi anh chàng khiếm thị này vẫn đang mưu sinh với gánh hàng rong của mình, thì giọng ca Xin lỗi tình yêu bất ngờ xuất hiện. Nam ca sĩ diện trang phục khá giản dị và thể hiện sự thân thiện của mình với mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngại song ca cùng anh Phạm Bá Hồng giữa trời nắng và mua giúp anh một vài món hàng. Sau đó, cả hai vào một quán nước để trò chuyện nhiều hơn.

Đàm Vĩnh Hưng mua hàng ủng hộ cho chàng trai khiếm thị

FBNV

Sau khi đăng tải bài viết này, nam ca sĩ nhận được nhiều sự tán dương đến từ đồng nghiệp và khán giả. Trong đó, Lâm Vỹ Dạ bình luận: "Cưng quá idol ơi", còn ca sĩ Jun Phạm cũng hào hứng chia sẻ: "Anh Hưng và anh kế bên dễ thương!". Ngoài ra, một số tài khoản cũng dành lời khen cho hành động của Đàm Vĩnh Hưng: "Tuyệt vời! Bữa mới xem anh này trên TikTok nghĩ thế nào anh Hưng cũng tìm gặp", "Chỉ có anh mới nghĩ ra và cũng chỉ có anh mới làm những chuyện như này! Nửa đêm coi bài anh đăng mà xúc động và nể phục anh hết sức!", "Anh Hưng dễ thương quá. Nói là làm luôn"...

Sự thân thiện của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả

FBNV

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ lại một bài viết về anh Phạm Bá Hồng trên Báo Thanh Niên. Đồng thời, giọng ca Bình minh sẽ mang em đi còn gửi lời chúc đến người bán hàng rong này: "Thương quá! Mong em sẽ bán được thật nhiều hàng, được nhiều người thương và em sẽ thực hiện được ước mơ của gia đình nhỏ của em".

Được biết, anh Phạm Bá Hồng, 36 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Vào năm lên 3 tuổi, anh bị bệnh sởi dẫn đến hai mắt không còn nhìn thấy nữa. Năm 16 tuổi, anh đi học chữ nổi, học đàn và quyết tâm vào Sài Gòn kiếm sống. Nhờ quen biết với một người chơi đàn và một ca sĩ, anh Phạm Bá Hồng mới biết mình có giọng ca giống với Đàm Vĩnh Hưng. Từ đó, anh bắt đầu mua thêm loa kẹo kéo và bán hàng rong gần chợ Tân Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.