Đàm Vĩnh Hưng: Nghệ sĩ nếu thấy mình sai thì xin lỗi ngay, đừng để đi quá xa

13/11/2020 10:43 GMT+7

Đàm Vĩnh Hưng cho biết việc xử lý khủng hoảng truyền thông với nghệ sĩ là điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra, nam ca sĩ tiết lộ lý do khiến nhiều ngôi sao dễ dàng đi vào ngõ cụt trước sự tấn công của antifan.

* Chào Đàm Vĩnh Hưng, là một trong những nghệ sĩ phản ứng dữ dội với những chỉ trích. Điều lạ lùng là tại sao antifan lại e dè Đàm Vĩnh Hưng còn với những nghệ sĩ khác thì không?
- Ca sĩ Đàm Vĩnh HưngVì tôi không nói và hành động gì bậy, sai hết. Tất cả đều có bằng chứng, lý do đầy đủ để đối đầu với họ. Hơn nữa, có thể antifan không sợ tôi đâu, do họ đuối lý hoặc từng thấy cảnh tôi xử lý tới nơi tới chốn rồi... Những nghệ sĩ trẻ thường dễ bị ức hiếp hơn. Tôi có bề dày từng trải và phát ngôn hợp lý, không chửi bới gì bậy bạ hoặc ghê gớm... Xét cho cùng, tôi chưa bao giờ lôi antifan ra nhục mạ, làm mất mặt họ. Tôi chỉ nói những gì rất rõ ràng về vấn đề, chứ không hạ bệ khiến họ cào cấu, chống trả mình.
Có những lần tôi lướt qua những phản hồi tiêu cực thì thôi kệ, cũng không ăn thua gì cả. Tôi có lý do của riêng mình, tôi chọn an toàn, chọn bình yên. Có những sự việc không đáng để tôi lên tiếng quá nhiều thì thôi.
'Tôi chưa bao giờ lôi antifan ra nhục mạ, làm mất mặt. Tôi chỉ nói những gì rất rõ ràng về vấn đề chứ không hạ bệ khiến họ cào cấu, chống trả mình'

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Khi đối đầu với antifan, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh tìm đủ lý lẽ, đánh trúng vấn đề hơn là cố gắng đôi co

Ảnh: TL

* Nhiều nghệ sĩ mừng vì có đàn anh như Mr. Đàm, dám lên tiếng những điều mà họ bức xúc, kiềm nén. Tại sao anh lại mạnh miệng như vậy?
- Đơn giản vì mọi người từ xưa giờ có thói quen im lặng, có lẽ vì tính cách của họ. Họ không dám lên tiếng, chỉ chịu đựng, không có sức mạnh để đối đầu, không chịu được áp lực. Cẩm Ly cũng vậy, nhắn tin khóc với tôi hoài, hỏi sao tôi hay vậy, nói cô ấy chịu không nổi rồi khóc. Tôi nói sao phải khóc, mình mới là ngôi sao, tại sao để những điều đó gây áp lực. Mình phải biết tính toán chứ, phải làm toán trừ, đó là dễ nhất. 

Hương Giang viết thư tay xin rút khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020

Tôi từng cho một bài viết và yêu cầu cho phép 5 triệu bình luận chửi bới, đếm thử xem đủ không, không bao giờ đủ nhé. Những người nick ảo, đối thủ của mình khi làm quảng cáo, fan ca sĩ khác... nghĩ ra nhiều trò dơ bẩn để hạ bệ mình. Nhưng fan bảo vệ tôi rất quyết liệt, khi có chuyện gì họ lao ra bảo vệ liền. Còn những người khác, họ không đủ sức chống trả. Tôi có rất nhiều hội nhóm trên toàn quốc, mọi vùng miền mà người hâm mộ lập ra để bảo vệ mình... Đó là bệ phóng nâng đỡ cho tôi. Tôi chỉ lên tiếng những gì đúng, chứ không bậy. Tôi biết mình có lỗi thì tôi xin lỗi chân tình, rõ ràng. Cách mình dùng ngôn ngữ cũng phải thuyết phục nữa...

'Những người nick ảo, đối thủ của mình khi làm quảng cáo, fan ca sĩ khác... nghĩ ra nhiều trò dơ bẩn để hạ bệ mình. Nhưng fan bảo vệ tôi rất quyết liệt, khi có chuyện gì họ lao ra bảo vệ liền. Còn những người (nghệ sĩ) khác, họ không đủ sức chống trả'

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng antifan ngày càng hung hãn, tấn công quá sâu vào đời tư của nghệ sĩ

Ảnh: TL

* Anh có thấy antifan hiện nay bạo hơn xưa không?
- Thực sự quá hung hãn, ngày càng hung hãn. Có lúc phải có sự can thiệp của an ninh mạng, không phải chỉ để bảo vệ chúng tôi mà còn bảo vệ môi trường mạng trong sạch. Ngày xưa, khán giả đâu như vậy, không thích thì thôi. Chứ không như bây giờ lôi những điều xấu, chuyện làm ăn của nghệ sĩ ra. Ai mà không xấu, nhà nào cũng có chuyện xấu cả, đến khi lâm vào trường hợp như vậy rồi mới biết cảm giác ra sao. Cuộc sống cần được bảo vệ sự riêng tư, có nhiều người rảnh hơi, lôi chuyện gia đình, con cái, thậm chí hack Facebook để mang những chuyện riêng tư, cắt ghép câu nói người ta để bôi xấu hình ảnh. Mọi người cần trưởng thành một cách đúng nghĩa trước khi an ninh mạng can thiệp. Ngay cả những người nghệ sĩ, nếu đã sai thì đừng cố chấp, phải chỉnh đốn ngay lập tức trước khi làn sóng lớn mạnh hơn, lôi kéo nhiều antifan. Đừng đợi đến lúc lớn chuyện rồi mới xin lỗi thì trễ rồi. Nghệ sĩ phải lường trước hậu quả, nếu thu thập đầy đủ chứng cứ, lý lẽ thì chơi tới luôn. Còn nếu cảm thấy người ta nói có phần đúng thì cần ghi nhận...

'Ngay cả những người nghệ sĩ, nếu đã sai thì đừng cố chấp, phải chỉnh đốn ngay lập tức trước khi làn sóng lớn mạnh hơn, lôi kéo nhiều antifan. Đừng đợi đến lúc lớn chuyện rồi mới xin lỗi thì trễ rồi'

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

* Sự điềm tĩnh của anh hiện tại có phải học được từ anh Hoài Linh không?
- Không, tôi không bị tác động về cách sống bởi một nhân vật nào. Không có một nghệ sĩ nào tác động được tôi, kể cả má tôi. Chỉ có một người duy nhất trên đời nhưng tôi không nói đâu (cười).
* Phải chăng anh có tình yêu mới khi dạo này thường viết những câu "thả thính" trên mạng?
- Tôi không chia sẻ cụ thể vì tình cảm tới thì nhiều lúc tôi rất vui nhưng cuối cùng cũng vỡ. Tôi chọn cách im lặng và kết thúc êm đềm chứ không hằn học, chửi rủa vì cuối cùng người nhục nhất là mình. Để mọi thứ bí mật cho mọi người chạy theo là vui nhất.
* Cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã dành thời gian chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.