Đàm Vĩnh Hưng: Mẹ tôi bật khóc khi con trai được làm cha ở tuổi 48

25/10/2022 15:23 GMT+7

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về cuộc sống sau khi công khai con ruột. Đặc biệt, nam ca sĩ không thể nào quên khoảnh khắc mẹ ruột lần đầu gặp cháu nội.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết mẹ anh thay đổi tích cực sau khi có cháu nội

NVCC

Giấu kín con trai trong 3 năm nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không tránh khỏi điều tiếng sau khi công khai. Nam ca sĩ bất bình trước những bình luận tiêu cực của một bộ phận dân mạng. Anh tâm sự: “Ngoài kia không phải ai cũng thương mình, người ta đã ghét mình thì cái gì người ta cũng ghét theo. Nhưng đứa bé mà, nó có tội gì đâu?”.

Dù chịu nhiều áp lực nhưng Đàm Vĩnh Hưng nói anh không hối hận khi công khai Polo Huỳnh. Trong suốt 3 năm qua, nam ca sĩ chỉ dám chia sẻ niềm vui thầm kín với hội bạn hữu: Hà Hồ, Quang Linh, Vũ Hà, Mỹ Tâm…

Đàm Vĩnh Hưng công khai con sau liveshow để tránh điều tiếng

NVCC

Ban đầu, nam ca sĩ dự định chia sẻ thông tin về con ruột sớm hơn nhưng đành hoãn lại sau khi kết thúc liveshow. Giọng ca Xin lỗi tình yêu không muốn vướng ồn ào, bị dèm pha chuyện mang con cái để hâm nóng tên tuổi. “Tôi không công bố chuyện có con trước liveshow, mắc công người ta nói lấy con ra PR, bán vé. Tôi không có nhu cầu làm điều đó”, anh bộc bạch.

Từ khi có con, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận anh “hiền” hơn, không thích tranh cãi và tránh xa những thị phi. Nam ca sĩ hiện tập trung toàn thời gian cho con, mọi khía cạnh trong cuộc sống đều xếp ở vị trí thứ hai trở đi. Thậm chí, chủ hit Vì anh là soái ca sẵn sàng đánh đổi tất cả vì con.

Mẹ Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc khi con trai làm cha ở tuổi 48

NVCC

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng: “Polo là nhất còn tất cả những thứ còn lại đều phải về nhì, kể cả sự nghiệp của tôi. Tôi không thể đánh đổi hay làm thêm cái này cái kia khiến mình xa con. Thậm chí, tôi có thể đánh đổi tính mạng, hi sinh chỗ này chỗ kia trên thân thể mình vì con…”, Mr Đàm trải lòng.

Đặc biệt, mẹ nam ca sĩ cũng dần thay đổi tích cực kể từ khi có cháu. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Khi Polo xuất hiện, gia đình tôi bỗng dưng êm ấm. Má tôi đã thành một người khác. Bà rất vui, vui lắm, ngày nào cũng mong gặp mặt cháu nội…”.

Đáng chú ý, bà không kiềm được xúc động khi biết con trai có con vào năm 48 tuổi. “Hồi có Polo, tôi giấu dữ lắm, không ai biết hết kể cả má tôi. Có một hôm tôi đãi tiệc, mua hơn 10 cái áo có chữ Polo cho mọi người mặc. Tôi tới nói má là má ơi con có con rồi. Má tôi cũng bình thường, không thấy nói gì hết. Đến khi tôi mang Polo ra, bà nhìn cái miệng và cái cằm y chang tôi thế là bà khóc quá trời”, Mr.Đàm xúc động kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.