Đàm Vĩnh Hưng hé lộ góc vườn đập đi xây lại 5 lần mới vừa ý

06/10/2018 11:35 GMT+7

Nhân dịp sinh nhật, Mr. Đàm khiến người hâm mộ bất ngờ khi ‘đập nát’ 12 ca khúc cũ của mình để remix lại thành album nhạc Tropical Một mình có sao đâu . Anh cũng làm mới mảnh vườn ở nhà riêng để tự thưởng bản thân.

Nói về sở thích “đập đi xây lại” liên tục của mình suốt nhiều năm qua, Đàm Vĩnh Hưng liên tục cười. Anh cho biết: “Chắc tại vì tôi tuổi Tân Hợi, sinh ra bản mệnh đã gắn liền với sự mới mẻ. Mặt khác, tôi cũng là người yêu thích sự sáng tạo cả trong công việc, cuộc sống và kiến trúc nhà cửa. Tôi nói nhà tôi ai chê xấu chỗ nào tôi đập chỗ đó mà nhiều người không tin. Tôi không chỉ yêu thích sự sáng tạo mà còn yêu cái đẹp nữa, đặc biệt là rất yêu nhà đẹp nên tôi đập nhà hoài là vậy”, giọng ca Hello giải thích.
Chỉ tay ra khu vườn nhỏ trong khuôn viên biệt thự sang trọng của mình, anh kể trong những lần đi lưu diễn nước ngoài và đọc tạp chí quốc tế thấy người ta chia sẻ những bức ảnh chụp các khu vườn thì đã say mê. “Tôi ngồi suy nghĩ và thốt lên trời ơi sao người ta làm đẹp quá vậy mà mình không làm như vậy cho cái vườn của mình. Vậy là tôi đã cho người đến đập nát cái vườn nhà mình ra để làm lại. Nhưng có một số trục trặc với ê-kíp thực hiện nên tôi phải đổi ê-kíp và đập đến lần thứ 5 mới thấy vừa ý. Thậm chí có kiến trúc sư vừa xây lên xong tôi thấy không vừa ý là bắt họ đập liền tại chỗ. Nhưng họ không vì vậy mà thấy khó chịu mà còn thấy thích nữa là đằng khác. Bởi vì phải có những khách hàng kỹ tính, yêu cầu tỉ mỉ như vậy thì tay nghề của người ta mới nâng cao hơn được chứ”, nam ca sĩ kể.
Nam ca sĩ cho biết không thích sự chờ đợi quá lâu nên cây ăn quả trong vườn đều được chuyển đến trồng khi đang đơm hoa, kết trái Ảnh: Hồng Nhi
Chia sẻ về những cây trồng trong vườn, Đàm Vĩnh Hưng cho hay anh có một phương châm là mọi thứ phải tạo cảm giác tự nhiên, nên thơ nhất có thể: “Cây có hoa thì hoa phải màu sắc, cây nào cho quả thì quả cũng phải sum xuê, phải bắt mắt”. Trong vườn nhà của nam ca sĩ trồng nhiều hoa hồng leo, hoa tigon, hoa tường vi và đặc biệt là rất nhiều cây ăn quả dân dã nhưng say trái như: Sơ ri, quýt, táo, nhãn, mận… Từng cây cỏ, hòn đá trong vườn cũng được ông chủ sắp đặt một cách có chủ ý, đầy tỉ mỉ. Tất cả những cây trồng này đều là trong những chuyến công tác, du lịch được anh yêu thích mua về trồng. “Tôi thấy thích là quyết mua bằng được. Thấy cây này cho trái đẹp quá, dễ thương quá là tôi chạy đi kêu người ta làm sao mà bứng lên đem về vườn tôi trồng sống được là tôi mua liền, mua ngay mà không mặc cả gì. Nhiều khi mua đắt gấp 2-3 lần tôi cũng chịu”, Mr. Đàm nói.
Trong vườn cũng có một tiểu cảnh nhỏ và một số phụ kiện trang trí hoài cổ, mang hơi hướng của Đà Lạt vì Đàm Vĩnh Hưng cũng là một người yêu xứ ngàn hoa. Anh không trồng hoa trong chậu mà trồng trong các bình tưới nước, xe cũ… khá lạ mắt. Nam ca sĩ đã lồng ghép ý tưởng của mình để sáng tạo nên khu vườn vừa lãng mạn, nên thơ lại tạo cảm giác gần gũi, dân dã. Mr. Đàm khá hạnh phúc với món quà nhỏ tự tặng cho bản thân và hi vọng sau những giờ làm việc căng thẳng sẽ có giây phút thư giản ở góc vườn này.
Trong vườn nhà Đàm Vĩnh Hưng trồng nhiều cây cho quả ăn được, những loại quả dân dã nhưng đẹp mắt Ảnh: Nhân vật cung cấp
Yêu Đà Lạt nên nam ca sĩ tái hiện lại dốc đá rêu phong như thật Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lối đi cây cỏ xanh mướt mắt đã tốn không ít công chăm sóc của Mr. Đàm Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong một lần lưu diễn thấy dương xỉ mọc bên đường quá đẹp vậy là giọng ca Hello đã chụp ảnh lại và thuê người làm giống y như vậy cho mình Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cổng rào phải loang lỗ, nhuốm màu thời gian chứ không được sơn phết làm mất tự nhiên theo ý ông chủ Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoa nhiệt đới nhưng lại trồng trong chậu tưới và xe rùa rỉ sét như kiểu vườn hoang ở châu Âu cũng là một sự sáng tạo của Đàm Vĩnh Hưng Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo ý nam ca sĩ thì hoa phải màu sắc, quanh năm...
... còn quả thì phải say trái và ăn được Ảnh: Nhân vật cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.