Đám cưới thuyền thúng vượt lũ của cặp đôi yêu nhau 9 năm

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
18/11/2021 09:20 GMT+7

Hình ảnh chú rể đưa cô dâu về trên thuyền thúng , lễ thành hôn, đãi tiệc trong hôn trường bị ngập lũ… trong lễ cưới của cặp vợ chồng trẻ ở H.Phù Mỹ (Bình Định) khiến cộng đồng mạng thích thú.

Hai ngày qua, nhiều fanpage, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook chia sẻ các hình ảnh, clip rước dâu trong mưa lũ của một cặp đôi ở H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thu hút rất nhiều bình luận khá sôi nổi. Cộng đồng mạng xã hội đều cho rằng đây sẽ là kỷ niệm đẹp, điểm nhấn không thể nào quên trong cuộc đời của đôi bạn trẻ ở H.Phù Mỹ.

Thợ chụp ảnh cũng thích thú với đám cưới ngày mưa của cô dâu và chú rể

NVCC

Vất vả lội nước và chỉ đãi 5 bàn tiệc

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, lễ rước dâu diễn ra vào chiều 15.11, chú rể là anh Đinh Trung Nhật (ở thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát) và cô dâu là Lê Thị Diễm My (ở thôn Trinh Long Khánh), cùng 24 tuổi. Anh Nhật cho biết cả hai đã quen nhau được 9 năm. Chú rể làm nghề buôn bán hải sản, yến sào… tại Gia Lai, còn cô dâu làm việc tại một ngân hàng ở Quảng Ngãi nhưng 2 người vẫn giữ được tình yêu dành cho nhau. Khi tình hình dịch Covid-19 tạm ổn, giãn cách được nới lỏng thì 2 gia đình đồng ý tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Để đảm bảo an toàn, đám cưới được tổ chức 5 bàn tiệc theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

Khách nhà trai và cả cô dâu chú rể phải dùng thúng vượt biển nước

NVCC

Đặc biệt, đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu, chú rể cùng ngồi trên một thúng chai, được đưa vào hôn trường ngập nước khiến nhiều bạn trẻ thích thú. Hầu hết các bình luận của cư dân mạng đều chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc và cho rằng có một kỷ niệm với “người bạn trăm năm” như vậy là điều rất đặc biệt. Nhiều bình luận cũng khá dí dỏm, hài hước kèm theo khi Facebooker Trần Mỹ Dung đề cập đến vấn đề thời tiết: “Rút kinh nghiệm cưới vợ Bình Định là phải cưới mùa nắng nha anh em”. Bạn Kitty Bảo Trâm viết: “Một kỷ niệm tiền tỉ không mua được, chúc mừng!”.

Còn Facebooker Trịnh Sơn thì đùa rằng: “Đi ăn cưới ngồi bàn này chèo xuồng qua mời bàn kia 1 ly bia”…

Chú rể đưa cô dâu về nhà trên thuyền thúng giữa ngày mưa lũ

Cái kết đẹp cho mối tình 9 năm

Tấm hình đội bưng quả và người chụp ảnh cưới chụp ảnh với cô dâu và chú rể đứng trên thuyền thúng cũng thu hút nhiều bình luận dí dỏm. Facebooker Cường Xe Dịch Vụ bình luận: “Anh chụp hình không lo chụp mà tự sướng chung với dàn ngôi sao cô dâu, chú rể…”.

Theo anh Nhật, gia đình 2 bên cách nhau hơn 3 km. Gần đến ngày cưới thì trời liên tục mưa to nên 2 gia đình khá lo lắng. Đến khoảng 3 giờ sáng 15.11, nước lũ bắt đầu dâng cao dần. Đến giờ đón dâu, đường từ nhà chú rể đến nhà cô dâu ngập sâu đến đầu gối, thậm chí có đoạn còn sâu hơn nhưng xe đón dâu vẫn tiếp tục đi được. Khi còn cách nhà chú rể khoảng 200 m thì nước ngập sâu, hầu hết các phương tiện không thể qua lại được. Gia đình chú rể chuẩn bị 2 thuyền thúng để đưa cô dâu và chú rể vào nhà. Còn họ hàng 2 bên thì xắn quần đến gối, lội men theo con đường ngập nước để vào hôn trường.

“Cô dâu mặc váy không thể lội nước được như mọi người. Dù đoạn đường cũng ngắn, gần bờ nhưng lúc đó mình khá lo lắng về độ an toàn. Vì không còn phương án nào tốt hơn nên mình phải chọn đưa vợ vào nhà bằng thuyền thúng. Khi làm lễ thì trời mưa to, hôn trường cũng ngập đến đầu gối. Hai họ lội nước lũ để làm lễ thành hôn. Chỗ đãi tiệc cũng ngập luôn, chỉ còn sân khấu, dàn nhạc được kê lên cao là không ngập. Tuy vất vả nhưng mọi người đều rất vui vẻ, đầm ấm nên bọn mình cảm thấy rất hạnh phúc”, chú rể chia sẻ.

Do dịch bệnh Covid-19, đám cưới hạn chế về khách mời. Khi thấy hình ảnh đám cưới của anh Nhật và chị My được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, nhiều bạn bè, họ hàng bày tỏ hối tiếc vì không được dự một đám cưới đặc biệt như vậy.

Anh Võ Thành Lượng, người chụp hình đám cưới nói trên, cho biết suốt mấy năm làm nghề chụp ảnh đám cưới đã chứng kiến nhiều đám rước dâu ở H.Phù Mỹ diễn ra trong mưa lũ như vậy. “Dù gặp nhiều nhưng mỗi lần chụp ảnh lễ cưới trong mưa lũ như vậy đều có nhiều cảm xúc lạ cực, nhưng mà vui”, anh Lượng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.