Đám cưới ngập trong vàng, kim cương của hoàng tử Brunei

13/04/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Vàng, đá quý và kim cương là 3 yếu tố chính, bao trùm lấy không gian lễ cưới hoành tráng và xa hoa của hoàng tử Brunei, Abdul Malik, con trai của Quốc vương Hassanal Bolkiah, một trong những người giàu nhất thế giới.

(TNO) Vàng, đá quý và kim cương là 3 yếu tố chính, bao trùm lấy không gian lễ cưới hoành tráng và xa hoa của hoàng tử Brunei, Abdul Malik, con trai của quốc vương Hassanal Bolkiah, một trong những người giàu nhất thế giới.

Cô dâu và chú rể mặc trang phục bằng vàng và đính kim cương - Ảnh: Reuters
 
The Brunei Times ngày 12.4 đưa tin về sự kiện lễ cưới truyền thống theo nghi thức hoàng gia của hoàng tử út, Abdul Malik (31 tuổi), thành hôn cùng cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) trong cung điện 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở thủ đô Bandar Seri Begawan.
Lễ cưới của hoàng tử Brunei được tổ chức như một “festival” (lễ hội), đã bắt đầu từ ngày 5.4 nhưng cho đến hôm 12.4, cô dâu và chú rể mới xuất hiện lần đầu tiên cùng nhau tại cung điện Istana Nural Iman, để thực hiện nghi thức kết hôn truyền thống.
Hôn lễ diễn ra dưới sự tham gia, chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân thuộc tầng lớp quý tộc, 7 quan chức Malaysia và thống đốc Ả Rập Saudi, cùng sự hộ tống của Lực lượng bảo vệ hoàng gia.
Sau đây là một số hình ảnh trong đám cưới hoành tráng nói trên:
Hoàng tử Abdul Malik cùng cô dâu trong cung điện xa hoa Istana Nural Iman - Ảnh: Reuters
 Cô dâu cầm bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ, đội vương miện kim cương với 6 viên ngọc đính kèm, đeo vòng cổ, vòng tay kim cương ngọc bích - Ảnh: Reuters
Đôi giày nạm pha lê cô dâu mang là sản phẩm của hãng Christian Louboutin, trị giá 2.495 USD - Ảnh: Reuters
Hôn lễ được cử hành tại phòng ngai vàng của Quốc vương, trong cung điện 1.788 phòng ngủ - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.