Đám cưới, hát... 'Đắp mộ cuộc tình'

Thanh Nam
Thanh Nam
07/08/2018 15:03 GMT+7

Ít ai nghĩ rằng những ca từ trong ca khúc Đắp mộ cuộc tình lại được cất lên trong không gian đầy lãng mạn của tiệc cưới . Ấy vậy mà vẫn diễn ra thường xuyên...

Đêm 2.8, trước giây phút cặp đôi Đức Phú và Lê Giang (cùng ở TP.HCM) lên sân khấu ra mắt bạn bè, họ hàng người thân trong tiệc cưới của mình thì diễn ra chương trình văn nghệ hát chúc mừng. Một thanh niên đăng ký với người dẫn chương trình, tiến tới cầm micro trong sự chờ đợi của hàng trăm vị khách.
Sẽ là một bài hát về tình yêu ngọt ngào? Sẽ là một giai điệu vui tươi hợp với không khí của lễ cưới?... Tất cả dự đoán ấy đều sai bét. Bởi chàng "ca sĩ" cất giọng: "Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ/ Ra đi chẳng giã từ, ngày em thay áo/ Áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng/ Đứng nhìn em bước bên chồng"... trong ca khúc... Đắp mộ cuộc tình, khiến bao người trố mắt ngạc nhiên, chưng hửng.

"Trời trời, đám cưới mà sao Đắp mộ cuộc tình hả trời", "Ủa ủa, hết bài hát hay sao mà hát bài này trong đám cưới"..., bao lời ta thán vang lên, bao cái thở dài rũ rượi. Những giai điệu buồn thê lương, những ca từ sầu não làm cho bao khán giả bất đắc dĩ nghe mà tan nát cõi lòng.
Mà thật ra, chuyện này không phải hiếm gặp. Vì hỏi vị khách ngồi chung bàn, có từng chứng kiến những màn trình diễn dạng "tréo ngoe" tương tự? Vị khách này buông: "Thấy hoài, gặp hoài".
"Đây là lần thứ ba tôi nghe hát Đắp mộ cuộc tình trong đám cưới. Còn có lần thì nghe... Đồi thông hai mộ. Đám cưới thì vui ơi là vui, mà hát "Sao người về đây để tìm/ Nhưng thôi đã mất còn đâu/ Ôi! Buồn làm sao, đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu/ Ôi! đời hợp tan, hợp rồi tan/ Như mây kia gặp gió/ Chàng tương tư bao năm về bên ấy/ Vắng đi từ đấy!... Hết nói nỗi", vị khách kể.
Một khảo sát nhỏ của người viết, rằng: "Có bao giờ bạn nghe những ca khúc hơi lạc tông lạc nhịp với đám cưới hay không?", 10/10 ý kiến cho biết: "Có".
Trần Anh Hòa, nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ở Q.10, TP.HCM, kể: "Trong tiệc cưới, đa phần là có màn văn nghệ. Nhưng mà nhiều khi muốn bịt tai lại luôn. Không thể hiểu nỗi, nhiều người rất kỳ, hát trong đám cưới để tạo niềm vui, vậy mà hát những ca khúc buồn ơi là buồn, sầu ơi là sầu, những ca từ thấm đẫm nước mắt. Mới đây thôi, đi đám cưới bạn cùng lớp, có anh chàng kia lên hát bài Thất tình khiến nhiều người... phát hoảng. Sau đó tiếp tục bị tra tấn bởi giọng ca của một cô gái với bài Bên anh em sẽ không có tương lai. Thật không thể hiểu nỗi họ nghĩ gì mà hát những ca khúc ấy trong đám cưới nữa".

Theo Nguyễn Hoàng Tuyển, cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, thì góp vui bằng lời ca tiếng hát của mình trong đám cưới của người thân, bạn bè là điều đáng để thực hiện. Thế nhưng nên cân nhắc chọn lựa những ca khúc ý nghĩa, phù hợp với chuyện tân hôn, vu quy, với không khí lãng mạn đầy niềm vui của tiệc cưới, chứ chọn những bài buồn não nề thì không nên.
"Có người hát bài Duyên phận, xong khuyến mãi thêm bài Khi nỗi đau quá lớn, rồi tiếp tục làm liveshow cho riêng mình khi hát thêm Phải chia tay thôi làm người nghe phát ngán", Tuyển kể.
Lê Thảo Huyền, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho rằng: "Lựa bài mà hát cho vừa lòng chú rể, cô dâu" có lẽ là điều nên suy nghĩ cân nhắc trước khi đến dự đám cưới. Thà rằng đừng hát, chứ chọn ca khúc buồn buồn, có nội dung ca từ không hợp với đám cưới thì không nên. Đi đám cưới, ai cũng chúc cho cô dâu chú rể hạnh phúc, mà hát Đừng hạnh phúc em nhé thì dễ khiến người khác khó chịu".
Huyền cũng cho rằng, có những nhạc phẩm rất hay, mà chắc chắn khi hát trong đám cưới thì sẽ được người nghe thích thú, như: Đêm tình nhân, Ngày cưới, Hạnh phúc bất tận, Mãi mãi bên nhau, Ngày chung đôi, Luôn bên anh... (còn tiếp)
Đón đọc kỳ sau trong "Tiệc cưới... kể chuyện": Cụng ly... quên cả lối về
Nhiều vị khách đi dự đám cưới có thói quen rót bia đầy ly, rồi lân la khắp các bàn để mời mọc. Cụng ly đến nỗi... quên cả lối về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.