Đại lễ cầu siêu cho hàng ngàn đồng bào đã mất vì Covid-19: Nỗi đau, mất mát quá lớn

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
18/11/2021 11:54 GMT+7

Covid-19 quét qua, tại Việt Nam theo thống kê đến nay đã có khoảng 23.337 người mất vì dịch. Sáng 18.11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM). Đại lễ có 200 người tham dự và được truyền hình trực tiếp.

Để phòng dịch Covid-19, những người tham dự Đại lễ cầu siêu đồng bào mất vì Covid-19 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức sẽ được test nhanh Covid-19 trước khi vào trong.

Hàng ngàn người gửi tên thân nhân mất vì Covid-19 để cầu siêu

Buổi lễ được diễn ra trang trọng từ 8 giờ đến 10 giờ. Mở đầu buổi lễ là nghi lễ đại chúng với sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Giáo hội Phật giáo TP.HCM và đại diện các quận, huyện cùng lãnh đạo TP.HCM.

Tất cả những người đến tham dự Đại lễ đều phải test nhanh Covid-19

lê hồng hạnh

Phần 2 là nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư Tăng thực hiện với thời tụng kinh Di Đà, dâng sớ kỳ siêu và chúc thực (cúng cơm cho chư hương linh).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết chỉ trong hai ngày, có hàng ngàn người gửi họ tên thân nhân mất vì Covid-19 để cầu nguyện trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự. Danh sách được hiển thị trên màn hình trong nội dung nghi lễ tâm linh truyền thống.

Nhiều Phật tử đến tham dự cầu nguyện cho những nạn nhân không may mất vì Covid-19

lê hồng hạnh

Phật tử chuẩn bị cho buổi lễ

lê hồng hạnh

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang (Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP), Đại lễ lỳ siêu không có giới hạn mà hướng đến tất cả những người đã qua đời vì đại dịch Covid-19.

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp (Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương) được dìu vào hàng ghế đầu

lê hồng hạnh

Tuy buổi lễ được truyền hình trực tiếp qua các kênh truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhưng vẫn có một số thân nhân của nạn nhân mất vì Covid-19 đến tham dự trực tiếp tại Việt Nam Quốc Tự. Nhiều người không kìm được nước mắt.

Bà Thúy Hằng (ngụ Q.Gò Vấp) có cô mất vì Covid-19, bà rưng rưng khi nghĩ đến người thân đã mất

Hồng hạnh

Anh Nguyễn Kỳ Nguyên (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xúc động chia sẻ gia đình có 4 người, tất cả đều mắc Covid-19. Tuy nhiên, bà ngoại anh lớn tuổi và có bệnh nền là bệnh tiểu đường nên không qua khỏi vào cuối tháng 9.

"Mình rất là xúc động khi đến tận nơi để nghe lời đọc kinh của các thầy. Ban đầu thì gia đình của mình cũng rất đau buồn nhưng sau đó cũng nguôi ngoai. Qua sự mất mát quá lớn này thì bản thân mình quý trọng sức khỏe hơn trước và mong muốn mọi người cũng sẽ như vậy",

Anh Nguyễn Kỳ Nguyên

8 giờ bắt đầu bằng nghi lễ đại chúng

Đăng huy

Buổi lễ có 200 người tham dự

đăng huy

Thượng tọa Thích Quang Thạnh (Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ

đăng huy

Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ

đăng huy

Chị Trần Thị Diễm Trang (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM, hiện là tiếp viên hàng không và cũng là một Phật tử) đến Việt Nam Quốc Tự với mong muốn cầu siêu cho những người có người thân mất vì Covid-19.

"Mong cho đất nước này, thành phố này, mặt đất chúng ta sinh sống ngày càng hạnh phúc, an lành hơn, mọi người đều sống trong bình yên. Hôm nay mình mang đến tình yêu thương, tiếp thêm năng lượng tích cực hơn cho mọi người trong đại dịch Covid-19", chị tâm sự.

Dâng hương tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19

lê hồng hạnh

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng lãnh đạo TP tham dự buổi lễ

đăng huy

Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân (Phó thường trực phân ban Ni giới TP.HCM) cùng Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn (Phó trưởng ban Ni giới TP.HCM) và Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo (Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung Ương) tham dự buổi lễ

lê hồng hạnh

Anh Nguyễn Kỳ Nguyên (ngụ Q.Bình Thạnh) không kìm được xúc động trước nỗi mất mát quá lớn mà Covid-19 để lại cho gia đình anh. Anh tâm sự sau khi mắc Covid-19, anh thêm trân quý sức khỏe và cuộc sống, mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống lại trở lại bình thường như trước

đăng huy

Người dân có người mất vì Covid-19 cũng đứng trước Việt Nam Quốc Tự cầu nguyện vì không vào bên trong dự lễ

hồng hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.