Đại chiến Việt Nam - Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020: Khi người Thái nôn nóng

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
22/12/2021 20:31 GMT+7

Từ khi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2018, người Thái luôn khó chịu với điều đó. Hết lần này đến lần khác họ tuyên bố mạnh miệng đòi truất ngôi "Những chiến binh sao vàng". Nhưng từ đó đến nay, những lúc họ muốn đánh bại ta nhất cũng là lúc nhận trái đắng nhiều nhất!

Năm 2018 sau khi Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết và Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup, dư luận hâm mộ bóng đá nước này tỏ ra nóng mặt. Cùng với ấn tượng mà các học trò ông Park Hang-seo tạo ra ở ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam mặc nhiên được xem là " King of ASEAN". Nhưng giới chuyên môn, người hâm mộ Thái Lan dường như không chấp nhận thực tế đó. Họ muốn "ăn thua đủ" nên bằng mọi cách mời tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019.

HLV trưởng tuyển Thái Lan khi ấy là ông Sirisak Yordyardthai còn tuyên bố, thông qua King’s Cup để chứng minh ai mới là số 1? Hiệp hội bóng đá Thái Lan thậm chí còn muốn biến King’s Cup thành nơi "rửa hận, phục thù" nên mời cả tuyển Ấn Độ tham dự vì đội này từng đánh bại người Thái 1-0 ở vòng đấu bảng ASIAN Cup 2019.

Tuyển Việt Nam đủ tự tin để chơi tốt trước Thái Lan

Độc Lập

Gom hai “ kẻ thù” vào cùng một "rọ", thay đổi luôn thể thức thi đấu, giới chức bóng đá Thái Lan toan tính cuộc chơi trên sân nhà sẽ giúp họ giải quyết áp lực của dư luận nước nhà, lấy lại được “hư danh” ông Vua khu vực. Nhưng càng nôn nóng, người Thái càng lún sâu. King’s Cup trở thành giải đấu ê chề khi tuyển Thái Lan thua trắng cả Việt Nam lẫn Ấn Độ và về chót trong 4 đội dự giải.

Ba ngôi sao khủng của đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết gặp Việt Nam

"Oan gia ngõ hẹp", bóng đá Thái - Việt lại gặp nhau ở vòng loại bảng K giải vô địch U.23 Châu Á 2020. Trước trận đấu trên sân Mỹ Đình, dư luận Thái Lan một lần nữa lại lớn tiếng khẳng định sẽ loại các cầu thủ trẻ ông Park khỏi vòng chung kết mà họ là chủ nhà. Nào ngờ Quang Hải, Hoàng Đức cùng đồng đội đã hạ đội bóng HLV Alexander Gama 4 bàn không gỡ khiến người Thái lại thêm bẽ bàng.

Tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan ở King's Cup

Độc Lập

Càng thua càng cay, bóng đá Thái Lan rước về HLV nổi tiếng người Nhật Nishino Akira để “giành lại những gì đã mất”. Nhưng sau những màn "gióng trống khua chiêng" sẽ hạ bệ tuyển Việt Nam để chứng minh vị thế thì kết quả qua 2 lần gặp nhau “Voi chiến” chẳng những không làm gì được chúng ta mà còn bị "tiền mất, tật mang" khi ông Nishino ra đi, còn người Thái đành nhìn tuyển Việt Nam đĩnh đạc bước vào “bàn tiệc các ông lớn” ở vòng loại thứ 3 World Cup.

HLV tuyển Thái Lan từng trầy trật thế nào khi hành nghề tại Việt Nam

Bây giờ thì Thái Lan và Việt Nam lại gặp nhau ở trận “chung kết sớm” tại AFF Cup 2020. Một lần nữa lãnh đạo, trưởng đoàn, rồi HLV Alexandre Polking đều tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam để khôi phục vị thế số 1 khu vực. Cầu thủ Thái cũng “đồng thanh tương ứng” sẽ thắng Việt Nam tiến thẳng chung kết, mang Cup về nhà. Báo chí truyền thông, dư luận hâm mộ Thái Lan cũng lại chơi chiêu cũ "rung cây dọa khỉ" thầy trò ông Park. Thậm chí, người Thái còn mở “doping” tiền thưởng, quà tặng đắt tiền để cầu thủ làm động lực đánh bại Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hòa Thái Lan trên sân Mỹ Đình

Độc Lập

Nhìn vào thái độ đó, có vẻ người Thái đến với giải chỉ với một mục tiêu duy nhất... đánh bại Việt Nam là đủ thỏa mãn cái tôi. Họ tuyên bố lần đối đầu này với chúng ta như “một mất một còn”. Nhưng bằng cách ấy người Thái có vẻ đang che đậy những áp lực vô hình mà chính họ đang phải đối mặt. Họ cố “hét thật to” để khỏa lấp nỗi sợ hãi ẩn đằng sau lớp “áo giáp” khi ra trận.

Không chỉ một mà đã có vài lần cầu thủ Thái Lan vì áp lực phải thắng Việt Nam nên vào trận với tâm lý nôn nóng, có lúc không kiểm soát được hành vi. Đã 3 năm qua với tâm trạng ấy người Thái đã mất bình tĩnh để rồi luôn bất lực trước “Những chiến binh sao vàng”. HLV người Hàn Quốc vốn đến từ nền bóng đá lớn nên không hề bị ám ảnh bởi cảm giác thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở thời quá khứ. Chẳng có chút tâm lý e sợ nên 5 lần đối đầu với người Thái gần đây ở các giải, ông Park đều chiếm thế thượng phong. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà ông phát biểu một cách đầy tự tin, “tuyển Thái Lan không có gì nổi bật”. Không tự “nâng bi” để các học trò đủ tỉnh táo nhưng ông Park cũng không đề cao đối thủ để cầu thủ Việt Nam củng cố thêm niềm tin đối mặt với đội bóng “xứ chùa Vàng”.

Hãy vững tin giữa lúc người Thái đang nôn nóng nhất, ông Park Hang-seo có thừa sự tinh quái để lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương khiến đối thủ phải thêm một lần đau vì không thuộc bài học cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.