Hoàng Sa - máu thịt Việt không thể cắt rời
Dù bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép vào ngày 19.1.1974, nhưng Hoàng Sa vẫn luôn là một phần máu thịt của Việt Nam, là nơi ngư dân Việt vẫn kiên cường bám biển, khẳng định chủ quyền của đất nước. (trang 2)
“Cát tặc” vẫn rầm rộ vươn vòi: Hợp thức hóa cát lậu
|
Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phần lớn cát dùng san lấp các công trình tại TP.HCM là bất hợp pháp, kể cả công trình sử dụng vốn ngân sách như dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. (trang 5)
Ra với nhà giàn DK 1
|
“Sóng gió mặc sóng gió... Chông chênh mặc chênh chông. Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”, qua bộ đàm, tiếng hát khàn, thô mộc lẫn vào sóng gió của các chiến sĩ nhà giàn nghe đứt quãng. Nhiều thành viên trên tàu mắt nhòe lệ. (trang 16)
Bình luận (0)