Đã tìm thấy cô gái chạy xe máy ra khỏi nhà mất liên lạc với gia đình

07/12/2022 10:56 GMT+7

Cô gái chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình. Lần theo dấu vết của điện thoại và xe máy của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện N. ở một chung cư tại Q.10 (TP.HCM) và báo cho gia đình đến đưa về.

Liên quan vụ cô gái P.N.Q.N (20 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với người thân trong gia đình, ngày 7.12, ông Phạm Văn Hội (52 tuổi, cha cô gái) cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái sau hơn 3 ngày.

Sau hơn 3 ngày mất liên lạc, gia đình ông Hội đã tìm thấy con gái, đưa về nhà

trần kha

Cụ thể, chiều 6.12, lực lượng chức năng lần theo dấu vết của điện thoại và xe máy thì phát hiện N. ở một chung cư tại Q.10 và báo cho gia đình đến đưa về.

Theo ông Hội, hồi tháng 10, N. đi làm thêm và làm vỡ đồ đạc của quán ăn (trị giá gần 2 triệu đồng) nhưng không có tiền bồi thường nên đi vay tiền từ ứng dụng cho vay trên mạng để trả. Sau đó, do không có tiền trả lãi vay, N. bị gọi điện đòi tiền liên tục nên áp lực, bỏ nhà đi.

Trước đó, người nhà nạn nhân cho biết, chiều 3.12, N. chạy xe máy ra khỏi nhà. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, N. gọi điện thoại về gia đình cho biết, sau khi ra khỏi nhà đã gửi xe máy rồi bắt taxi đi cùng bạn đến trường học thi bằng lái xe (bạn của N. học).

Bạn của Ngân sau đó về nhà, còn N. tiếp tục đi taxi về, có ghé bên đường mua đồ. Lúc này, có người phụ nữ đến tiếp cận, bắt chuyện. Sau đó, N. không biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh dậy thấy mình ở Bến Tre.

Ông Hội nói xuống rước về thì N. từ chối và cho biết đang ở nhà bạn sáng sẽ về nhưng từ đó gia đình mất liên lạc với con gái. Lo lắng, vợ chồng ông Hội đã trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn để nhờ giúp đỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.