Đà Nẵng: Giết người yêu vì mới nhắn tin chia tay đã thấy dẫn đàn ông về phòng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/08/2021 13:05 GMT+7

Ngày 30.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm giết người yêu vì mới vừa nhắn tin chia tay đã thấy cô gái dẫn người đàn ông khác về phòng trọ.

Trước đó, khuya 29.8, Công an Q.Cẩm Lệ nhận tin báo tại phòng trọ tổ 9, P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) xảy ra vụ án mạng. Nghi phạm cố thủ trong phòng trọ có biểu hiện muốn tự tử sau khi giết người yêu.
Công an quận tiếp cận hiện trường, ập vào phòng trọ, khống chế kịp thời Nguyễn Đức Hiếu (29 tuổi, ngụ xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ngay khi người này vừa dùng dao để tự tử.
Theo điều tra, Hiếu vào Đà Nẵng làm việc được 4 năm, là thợ cơ khí của một công ty gần KCN Hòa Cầm.
Trong thời gian ở trọ tại tổ 9, P.Hòa Thọ Tây, Hiếu quen chị N.T.T.H (19 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) là người ở trọ cùng dãy, nhưng khác phòng.
Từ tháng 10.2020 đến nay, cả hai có quan hệ yêu đương. Ngày 22.8, chị H. nhắn tin đòi chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Thời gian gần đây, Hiếu phát hiện chị H. đưa một người đàn ông lạ về phòng trọ và có hành động thân mật. Nghi ngờ chị H. có người yêu mới nên Hiếu ghen tuông, nảy sinh ý định giết người yêu.
Khoảng 21 giờ 40 ngày 29.8, Hiếu cầm dao tìm cách vào bên trong phòng trọ của chị H. phục kích. Khi chị này vừa về đến phòng, Hiếu dồn chị vào góc bếp và nhà vệ sinh, đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động.
Sau đó, Hiếu cầm dao về phòng trọ của mình, dùng dao tự tử nhưng bất thành và bị công an quận khống chế.
Theo Công an Q.Cẩm Lệ, trước khi giết người yêu, nghi phạm Hiếu chưa có tiền án, tiền sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.