Đà Nẵng: Bỏ nhậu theo bạn đi nhận 3 kg ma túy, lãnh án tử hình

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/08/2022 18:39 GMT+7

Trong lúc đang nhậu cùng nhóm bạn, Trung rủ Chiến bỏ nhậu giữa chừng để đi nhận ma túy thì bị bắt quả tang, Trung chạy thoát còn Chiến bị bắt và vừa bị tuyên án tử hình.

Tối 29.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình Phạm Công Chiến (24 tuổi, ngụ tổ 3 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội vận chuyển trái phép ma túy.

Án tử hình cho thanh niên bỏ dở cuộc nhậu để đi nhận 3 kg ma túy

Theo cáo trạng, trưa 1.10.2021 tại Bưu điện TT.Khe Sanh (Quảng Trị), một người chưa rõ lai lịch nhờ C.H.P (ngụ thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) vận chuyển một thùng rượu vào TP.Đà Nẵng với thù lao 500.000 đồng.

P. gọi cho V.Q.K (ngụ khóm 1 TT.Khe Sanh), tài xế chở hàng tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng, và K. sau đó nhận chở thùng rượu miễn phí (vì P. là bạn cùng xóm).

Phạm Công Chiến trước tòa

NGUYỄN TÚ

Theo hướng dẫn, K. giao thùng rượu trước chợ đầu mối Hòa Cường.

Lúc này, Chiến đang ăn nhậu với Phan Thanh Chí Trung (24 tuổi, ngụ tổ 50 P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) cùng 4 người bạn thì Trung rủ Chiến bỏ nhậu giữa chừng để đi nhận hàng.

Trung lái ô tô chở Chiến đến Chợ đầu mối Hòa Cường, nói Chiến xuống lấy thùng hàng (có chứa ma túy) thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ trong thùng giấy gồm 3 kg ma túy.

Trung thấy vậy liền phóng ô tô bỏ chạy. Lực lượng truy xét đuổi theo nhưng không bắt được. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm Phan Thanh Chí Trung.

Đối với P. và K., do không biết trong thùng chứa ma túy nên không bị truy cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.