Cựu siêu mẫu ‘trộm xe limousine’ của ông Trump đến điểm hẹn ông John F. Kennedy Jr

09/04/2023 07:20 GMT+7

Bà Janice Dickinson, người được xem là siêu mẫu thế hệ đầu tiên ở Mỹ, nói từng trộm xe limousine của ông Donald Trump vào thập niên 1980 để đến điểm hẹn với ông John F. Kennedy Jr, con trai cố Tổng thống John F. Kennedy.

Cựu siêu mẫu Mỹ ‘trộm xe limousine’ của ông Trump đến điểm hẹn John F. Kennedy Jr - Ảnh 1.

Cựu siêu mẫu Janice Dickinson, ông John F. Kennedy Jr và ông Donald Trump

CHỤP TỪ NEW YORK POST

Cựu siêu mẫu, hiện 68 tuổi, đã đề cập vụ việc với website Queerty trong bài báo xuất bản ngày 7.4 (giờ Mỹ). Trong lúc chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của bản thân, bà Dickinson kể lại bà "từng trộm xe limousine của ông Trump mà không biết".

"Hôm ấy bão tuyết ập xuống thành phố New York. Không có một chiếc taxi nào xuất hiện trên đường. Tôi ngồi ở đấy trong cảnh lạnh giá suốt vài giờ để cố gắng gọi taxi", bà kể lại.

Cựu siêu mẫu nói rằng cuối cùng bà và người bạn đi cùng quyết định ngồi vào chiếc limousine đậu gần đó và "lái xe qua vài khu nhà". Khi ấy, bà chưa từng lái chiếc xe sang nào tương tự.

"Tôi còn nhớ rõ mình lái xe đến chỗ ăn tối với ông John F. Kennedy Jr. Và tôi không muốn để lỡ cuộc hẹn", bà cho biết thêm rằng họ đã hôn nhau trong buổi hẹn.

Bà Dickinson cũng thú nhận lúc ấy không biết chiếc xe thuộc về ông Trump cho đến ngày hôm sau. Bà không đề cập chuyện có đối mặt với những vấn đề pháp lý bằng hành động lái xe mà không xin phép chủ nhân hay không.

Đại diện của ông Trump chưa phản hồi yêu cầu bình luận của trang Business Insider hôm 8.4 về thông tin trên.

Cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels nói ông Trump không đáng ngồi tù

Hồi đầu tuần, một cựu siêu mẫu khác là bà Brooke Shields cũng nói về một lần hẹn hò với ông Kennedy Jr. Khi xuất hiện trên chương trình The Howard Stern Show, bà Shields nói rằng mình phải đón taxi về nhà sau khi từ chối lên giường với con trai cố Tổng thống John F. Kennedy sau cuộc hẹn.

Ông John F. Kennedy Jr. (1960 –1999) là luật sư, nhà báo và nhà xuất bản tạp chí. Ngày 16.7.1999, ông và vợ qua đời trong vụ tai nạn máy bay do chính ông làm phi công ở tuổi 38.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.