Cứu nữ sinh đuối nước, nam sinh bị sóng biển cuốn trôi

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/04/2019 09:50 GMT+7

Sau khi cùng bạn lao ra biển cứu hai nữ sinh bị sóng cuốn, do trời tối, gặp dòng nước nguy hiểm nên một sinh viên y khoa đã bị sóng cuốn trôi mất tích.

Sáng 7.4, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm Ngô Hà Sinh (quê Quảng Nam, vừa tốt nghiệp Trường ĐH FPT Đà Nẵng), người bị mất tích sau khi lao ra biển cứu hai nữ sinh bị sóng cuốn trôi.
Gia đình Sinh từ Quảng Nam được tin báo cũng đã có mặt tại hiện trường, cùng với lực lượng chức năng tìm kiếm Sinh.
Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân Ảnh: T.B.P
Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng và phương tiện ca nô, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.
Trước đó, vào chiều 6.4, đoàn sinh viên Đại học Y Dược Huế gồm khoảng 40 người về bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc) để tổ chức vui chơi, tắm biển.
Đến 17 giờ 30 (6.4), nhóm sinh viên xuống biển tắm thì không may gặp cơn sóng dữ cuốn trôi hai sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, trú ở tỉnh Thanh Hóa) ra xa.
Lúc này, anh Ngô Hà Sinh cùng bạn là Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, cùng quê Quảng Nam) đang cắm trại gần đó đã nhanh chóng lao ra biển ứng cứu 2 nữ sinh viên Nhung và Duyên đưa vào bờ an toàn.
Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, do trời tối, đuối sức, anh Sinh đã bị một cơn sóng lớn cuốn ra biển.
Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã huy động 12 chiến sĩ cùng lực lượng cứu hộ của địa phương tìm kiếm tung tích anh Sinh ngay trong đêm nhưng cho đến sáng nay nhưng vẫn chưa có kết quả.
Hai nữ sinh viên sau khi được đưa vào bờ đã được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Chân Mây, H.Phú Lộc cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.