Cứu nguy cho học sinh khó khăn học trực tuyến

29/09/2021 07:00 GMT+7

Biết thông tin rất nhiều học sinh không có điều kiện, trang thiết bị để học trực tuyến , nhóm bạn trẻ đã lập tức cho ra đời dự án Học Vui để vận động, quyên góp và trao tặng điện thoại, máy tính... cứu nguy cho các em.

Nhiều thành viên của dự án này không biết mặt nhau, chưa từng gặp nhau ở ngoài đời nhưng họ có chung một tấm lòng nhân ái và đau đáu vì những mảnh đời khó khăn trong dịch bệnh. Họ đã gắn kết với nhau trên không gian mạng, cùng nhau kết nối, vận động và kêu gọi quyên góp để đưa những thiết bị như máy tính, điện thoại… đến tận tay học sinh (HS) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp các em có cơ hội được học trực tuyến.

Tặng máy tính cho bé gái mồ côi mẹ vì Covid-19

Anh Nguyễn Văn Đăng, thành viên của dự án Học Vui, đang đi mua máy tính cho con gái học trực tuyến thì biết được hoàn cảnh của một HS mồ côi mẹ vì dịch Covid-19, gia đình đang rất khó khăn, không có điều kiện cho con học trực tuyến. Anh Đăng đã ngay lập tức tặng chiếc máy tính vừa mua cho HS này.
Anh Đăng kể: “Trường hợp này làm mình thật sự xúc động. Vì họ khổ mà không có thông tin hay công nghệ để tiếp cận và biết đến dự án. Người bạn của mình ở gần đó, chị hay chơi với bé nên hiểu rõ về gia cảnh của bé. Những người hàng xóm xung quanh cũng mong bé được giúp đỡ vì bé rất ham học, ngày nào cũng ra cửa ngóng chị bạn cho bé mượn điện thoại để học bài”.
Anh Đăng cũng như rất nhiều thành viên dự án, lặng lẽ làm những việc đầy ý nghĩa mà không muốn nêu tên tuổi của mình. Chúng tôi phải thuyết phục, anh mới đồng ý. Điều mà các thành viên tham gia dự án mong muốn là có thể lan tỏa và nhiều người cùng biết đến, cùng đồng hành để giúp được thật nhiều HS đang thiếu thiết bị học trực tuyến trong giai đoạn hết sức khó khăn này.

Bé Lê Thanh Phong và mẹ Hồng Hiền, địa chỉ D5/151 ấp 4, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, nhận điện thoại của dự án Học Vui

Dự án ý nghĩa và kịp thời

Lê Huệ Hân (21 tuổi, thành viên dự án Học Vui) cho biết từ khi biết thông tin có quá nhiều HS không có thiết bị, gia đình thiếu đường truyền… để học trực tuyến, dự án Học Vui ra đời với mong muốn cùng đóng góp sức lực tặng thiết bị học trực tuyến lắp sẵn sim 4G cho các bé tiểu học học tại nhà trong mùa dịch.
Dự án có sự đồng hành của khoảng 30 tình nguyện viên, chia thành 5 đội, gồm đội truyền thông, gây quỹ (bao gồm cả điện thoại, máy tính), đội xác minh (làm việc với nhà trường để lấy danh sách các HS cần hỗ trợ, sau đó liên hệ và có thể đến trực tiếp một số gia đình trao tặng những bé có hoàn cảnh khó khăn), đội trao quà và đội kỹ thuật (đến tận nhà các bé trao và hỗ trợ kỹ thuật cài đặt, cũng như cách sử dụng thiết bị).

Cô bé ‘chim cánh cụt’ nhận thêm Ipad để học online từ nhà hảo tâm

“Vì dự án hướng tới việc hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm nên trước tiên đội xác minh sẽ làm việc trực tiếp với nhà trường để lên danh sách đối tượng cần giúp đỡ, cụ thể là những HS vắng mặt ở lớp học trực tuyến, lý do là chưa có máy vì không tìm được chỗ mua, không đủ tiền, gia đình có người thân mất vì Covid-19, bố mẹ mất việc làm hoặc không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch”, Hân chia sẻ.
Mục tiêu của dự án là trong 2 tháng 9 và 10 có thể giúp đỡ tối thiểu 500 HS tại TP.HCM. Từ ngày 1 - 24.8, quỹ đã quyên góp được 160 điện thoại thông minh, 500 sim 4G và trao máy cho hơn 100 HS có hoàn cảnh khó khăn tại 8 quận nội thành TP.HCM.

Em Hồ Thị Bích Như, nhà ở ấp 3, xã Phong Phú, H.Bình Chánh (TP.HCM) nhận hỗ trợ của dự án Học Vui

“Mấy ngày này, chúng mình cũng nhận được những đóng góp hết sức cảm động, không chỉ góp tiền, nhiều người còn cùng nhau góp tặng laptop, có công ty công nghệ tặng sim 4G, một tài khoản fanpage nổi tiếng thì chia sẻ thông tin để nhiều người biết đến dự án. Có gì góp nấy cũng là tinh thần mà Học Vui hướng tới”, Hân kể.
Nhận được chiếc điện thoại thông minh dự án gửi tặng Huỳnh Nguyễn Gia Hân, bà Lê Thị Chánh (ngụ hẻm 122 Tôn Đản, P.10, Q.4, TP.HCM, bà ngoại của Hân) mừng rỡ chia sẻ: “Ba mẹ nó bỏ đi, có cuộc sống mới, một mình tôi nuôi cháu từ lúc mới sinh đến giờ. Hoàn cảnh khó khăn, tôi lại già cả đâu biết về công nghệ mà cũng không có máy để cho cháu học. Khi nghe nói học trên máy, tôi lo quá chừng, không biết cháu tôi sẽ học thế nào. Mấy nay cô trên trường cứ mỗi tuần lại mang bài tập đến nhà rồi tôi biết gì thì dạy cho cháu học. Nay nhận được điện thoại, cháu có thể học chung với bạn, tôi không biết nói sao cho hết lời biết ơn”.
Những ngày này, các thành viên của dự án vẫn cần mẫn liên hệ với nhà trường và đi khảo sát để tìm hiểu những hoàn cảnh thật sự khó khăn để hỗ trợ.
Huệ Hân tâm sự: “Sinh ra trong một gia đình khó khăn, các bé đã mất đi một phần cơ hội được học hành đàng hoàng. Tụi mình sẽ cố gắng hết sức để đại dịch lần này không tước đi cơ hội được học của các bé lần nữa. Và cũng là cơ hội để tụi mình sống lạc quan, có ích hơn giữa cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Chúng mình chỉ muốn chương trình được lan tỏa để có thể giúp được nhiều bé sớm có phương tiện học trực tuyến. Đôi khi một chiếc máy tính cũ cũng có thể giúp thắp sáng tương lai của một em bé”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.