Cứu được người đàn ông sau 1 đêm rơi xuống giếng hoang sâu 17 m

Khánh Hoan
Khánh Hoan
31/12/2021 20:52 GMT+7

Sau 1 đêm bị rơi xuống một giếng nước sâu bỏ hoang trong thời tiết giá lạnh, một người đàn ông ở H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã được chính quyền và người dân địa phương cứu sống .

Chiều 31.12, ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết công an xã này vừa phối hợp người dân địa phương giải cứu thành công một người dân bị rơi xuống giếng nước sâu.

Giếng nước, nơi ông H. gặp nạn

c.a

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn H. (48 tuổi, ngụ xóm Mai Sơn, xã Nghĩa Mai), làm nghề thợ nề. Người nhà cho biết, chiều tối 30.12, ông H. đi uống rượu nhưng không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 31.12, khi tìm đến một giếng nước bỏ hoang trong xóm, người thân phát hiện cây cối quanh miệng giếng bị gãy rạp, nghi ông H. bị rơi xuống giếng nên gọi điện báo công an xã nhờ ứng cứu.

Đây là giếng bỏ hoang của một nhà dân, sâu khoảng 17 m, miệng giếng khá hẹp. Thành giếng đã bị mục và có nguy cơ đổ ập xuống nếu tác động mạnh. Lực lượng cứu hộ đã gọi tên ông H. nhưng không có tiếng trả lời, khi thả dây thừng xuống giếng thì thấy dây giật nhẹ.

Xác định có người bị nạn dưới đáy giếng, lực lượng cứu hộ đã thả dây xuống, buộc vào người nạn nhân rồi đưa lên khỏi giếng. Người này chính là ông H. Do bị nhiều vết thương khi rơi và ngâm dưới nước nhiều giờ trong thời tiết giá lạnh nên ông H. bị kiệt sức. Nạn nhân sau khi được sơ cứu đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Đến tối cùng ngày, sức khỏe ông H. đã cơ bản hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.