'Cười xuyên Việt': Huỳnh Lập lên tiếng bênh vực nghệ sĩ hài

13/05/2016 09:46 GMT+7

(iHay) Nam nghệ sĩ cho rằng nhận định coi thường người làm hài là hoàn toàn sai: "Họ xứng đáng được coi trọng vì phải khổ luyện làm cho khán giả cười, cười xong đó rồi khóc đó".

(iHay) Nam nghệ sĩ cho rằng nhận định coi thường người làm hài là hoàn toàn sai: "Họ xứng đáng được coi trọng vì phải khổ luyện làm cho khán giả cười, cười xong đó rồi khóc đó".

Ban giám khảo và ban bình luận của đêm thi thứ 9 Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hộiBan giám khảo và ban bình luận của đêm thi thứ 9 Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội
Đêm thi thứ 9 của chương trình Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội đã lên sóng tối 12.5 trên kênh THVL1 với chủ đề Kịch cùng Bolero. Với chủ đề này ba nhóm: X-Pro, Buffalo và C.M.V phải đưa nhạc bolero vào và thể hiện được tinh thần của dòng nhạc này thông qua các vở hài kịch.
Nhóm kịch toàn thành viên nam X-Pro, từng gây ấn tượng với tiểu phẩm Bến vắng nhại lại bộ phim Bến Thượng Hải tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười với Nối lại tình xưa. Nội dung tiểu phẩm là câu chuyện về người đàn ông bị tật ở chân, ngày ngày bán ốc ở vỉa hè cùng với bốn người con nuôi bán hàng rong. Do nghịch ngợm, những người con của ông thường bày trò múa, hát, nhào lộn…để thuyết phục khách mua hàng của mình.
Không chỉ mang đến nhiều tiếng cười, tiểu phẩm khiến người xem suy ngẫm về câu chuyện tình dang dở của người cha với cô gái mà ông gặp trong buổi chiều mưa của mấy chục năm về trước. Chỉ vì một cú tát yêu của cô gái mà ông bị té cầu thang gãy chân và cuộc tình của cả hai bị chia cắt từ đó. Mấy chục năm trôi qua, người đàn ông vẫn một lòng chờ đợi người yêu cũ. Lúc buồn ông lại mang đàn ra ngồi trước quán hát nghêu ngao những bài bolero da diết.
NSƯT Kim Xuân nhận xét: “Tiết mục cực kỳ duyên dáng và đó là thế mạnh của X-Pro từ đầu đến giờ. Các bạn biết cách lồng vào tiểu phẩm những bài hát quen thuộc trong một nơi buôn bán rất bình dân, nơi có rất nhiều câu chuyện. Tôi không có lý do gì để bắt bẻ các bạn. Đối với tôi, X-Pro rất tuyệt vời!”. Nghệ sĩ Minh Nhí hết lời khen tặng: “Tín hát rất hay. Tín chỉ nhỏ con thôi, chứ cao và đẹp trai như Hiếu Nguyễn thì đã là danh ca rồi”.
Khách mời - nhà báo Trác Thúy Miêu cho rằng: “Điều tôi phải cảm ơn các bạn với tư cách là một người yêu bolero đó là các bạn đã thông minh khi đưa bolero trở về ngữ cảnh hợp lý của nó. Khi bolero được mang đúng về những quán cóc thân quen, những thân phận đó, nó mang lại cho người xem tất cả những không khí trong một thời gian khi bolero không được thừa nhận. Chính vỉa hè Sài Gòn là nơi đã nuôi dưỡng cho bolero ngấm ngầm tồn tại để chờ đợi ngày chấn hưng như hôm nay. Người nào dàn dựng kịch bản này phải hiểu là người yêu bolero lắm”.
Với Huỳnh Lập, anh vừa nhận xét vừa đưa ra ý kiến về chính nghề nghiệp của mình: “Nhiều người có nhận định coi thường nghệ sĩ làm hài. Em xin khẳng định người nghệ sĩ làm hài có vị trí riêng của họ và họ phải khổ luyện rất nhiều vì họ phải làm cho khán giả cười, cười xong đó rồi khóc đó. Không những thế còn ca hát nhảy múa và rất nhiều lĩnh vực khác. Tất cả gọi là nghệ thuật tổng hợp trên một tiểu phẩm hài. Nhân đây em xin nói những người xem thường nghệ sĩ làm hài đó là hoàn toàn sai”. Dù nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo và tiếng cười cho khán giả nhưng X-Pro chỉ nhận được 39 điểm.
Giành được số điểm cao nhất trong đêm thi là nhóm Buffalo với tiết mục Tình muộn, nói về những khao khát tình cảm và yêu thương của những ông bà cụ cô đơn trong viện dưỡng lão. Tiết mục khiến người xem cảm động với màn tỏ tình của “ông cụ” Khắc Duy với “bà cụ” Khả Như, cũng như cảnh chăm sóc của ông khi bà nằm liệt trên giường bệnh.
Nhận xét về tiết mục, giám khảo Minh Nhí cho rằng các thành viên của nhóm rất duyên dáng và cho rằng một ngày nào đó, khi mình cùng với NSƯT Kim Xuân và nghệ sĩ Thanh Thủy già đi mà được yêu thương như thế này thì đó là một điều hạnh phúc. NSƯT Kim Xuân cho rằng: “Cười xuyên Việt không chỉ có cười không mà còn có sự chia sẻ. Đối với tôi, hôm nay Buffalo là số 1”. Nghệ sĩ Thanh Thủy: “Các bạn diễn vai người già rất duyên, rất giỏi…Các bạn đã thổi một luồng gió mới của dòng nhạc bolero rất sang, đúng cách nhạc kịch”. Tiết mục này đã giúp nhóm nhận được 39,5 điểm.
Nhóm kịch C.M.V mang đến tiểu phẩm Về đâu mái tóc người thương, nói về cuộc tình của cô giám thị và thầy giáo chủ nhiệm ở một ngôi trường cấp 3. Nhóm nhận được 37,5 điểm với tiết mục này. 
Nhà báo Trác Thúy Miêu - MC của chương trình Solo cùng Bolero 2015, là người dành nhiều tình yêu, sự nghiên cứu về dòng nhạc bolero trong vai trò khách mời bình luận
Nhóm X-Pro tiếp tục phát huy sở trường và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả
Tuy nhận được nhiều lời khen nhưng nhóm kịch toàn các chàng trai chỉ nhận 39 điểm, xếp thứ hai của đêm thi
Huỳnh Lập lên tiếng bênh vực nghệ sĩ hài
Nhóm Buffalo thừa thắng xông lên với tiết mục ấn tượng ở tuần rồi
Buffalo được 39,5 điểm, đứng đầu đêm thi vì “chạm” được đến trái tim của người lớn tuổi
Minh Nhí xúc động vì tiết mục của nhóm
Nhóm kịch C.M.V giành được 37,5 điểm
Hiện tại C.M.V tạm xếp thứ ba trong chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.