Cưỡi 'chiến mã' gần 200 triệu đồng hộ tống con đi thi tốt nghiệp THPT

08/07/2021 10:27 GMT+7

Không chỉ bất ngờ với hình ảnh cưỡi “chiến mã” gần 200 triệu đồng hộ tống con đi thi tốt nghiệp THPT, ông bố còn chia sẻ câu chuyện đằng sau chiếc xe ấy.

Chúng tôi có mặt ở điểm thi trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM để ghi nhận về kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại đây, mọi người đã cảm thấy thích thú với hình ảnh người đàn ông "cực ngầu" cưỡi chiếc xe mô tô phân khối lớn đưa thí sinh đi thi. Đó là chú Nguyễn Văn Phương (53 tuổi), ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM. Ông bố này còn chia sẻ những câu chuyện đằng sau chiếc xe.

Về già mới thực hiện được đam mê

Có nhà ở H.Bình Chánh, những ngày con còn đi học, chú Phương vượt gần 16 km đưa con đến trường ở Q.10. Suốt 15 năm qua cứ đi rồi về, mất gần 1 tiếng nhưng theo chú, được đưa đón con đến trường, thấy con an toàn trên những chặng đường là niềm vui của cha mẹ.
Mua chiếc mô tô Honda Rebel vào năm 2018 với mức giá tầm 200 triệu đồng, chú Phương cho biết đây là đam mê ngày trẻ mà về già mới thực hiện được. “Sau khi xây nhà cửa, chăm lo cho gia đình, con cái đầy đủ, tôi mới dám thực hiện đam mê của mình”, chú nói.
Ngày còn trẻ chủ Phương phải chạy 'ké' xe của đồng nghiệp vì quá mê Ảnh: Tấn Đạt
Suốt 3 năm rong ruổi khắp các chặng đường, chiếc xe trông vẫn còn mới vì được chú "cưng như trứng". Theo chú Phương, xe có khối lượng gần 200 kg, sử dụng bằng lái xe A2 (dành cho xe từ 175cc trở lên), vẫn giữ nguyên bản và chỉ gắn thêm hộp đựng đồ phía sau để tiện cho con trai để cặp vở, mũ nón.
"Chiến mã" uớc mơ hơn chục năm của chú Phương Ảnh: Thanh Dung
“Ngày trẻ, vì quá mê xe nên tôi mượn mô tô của đồng nghiệp để chạy. Năm đó, bản thân nặng 47 kg nhưng chiếc xe thì nặng hơn 300 kg. Nhưng tôi vẫn chạy được, chắc tại mê rồi, ngồi lên không thấy nặng nữa”, chú hài hước kể.
Không chỉ mê xe, chú Phương còn thích làm báo, phát thanh và đàn hát. “Hồi xưa tôi hay tự đọc bản tin rồi ghi âm lại cho mọi người nghe, họ hàng ai cũng khen. Bây giờ thì tôi hát, hát hay có tiếng từ hồi đi học”, chú kể.
Chú Phương và con trai Ảnh: Thanh Dung
Tự hiện thực hóa đam mê nên sau này, chú muốn con của mình cũng phải tự lập chứ không phụ thuộc vào gia đình. “Cháu mê xe thì đi làm kiếm tiền tự mua. Khi đi làm, nếu cháu muốn ra riêng thì ra riêng, còn ở lại nhà thì phải hỗ trợ tiền điện nước, ăn uống. Đi làm rồi, mọi thứ sẽ không còn miễn phí nữa”, chú chia sẻ.

Tuổi trẻ nhiều hoài bão

"Cưỡi chiến mã" đưa đón con, chú Phương nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Nhưng ít ai biết được ngày trẻ, chú làm rất nhiều công việc và mang nhiều hoài bão. Rời quê lên làm bảo vệ cho ngân hàng rồi nhờ học vấn cao, được sếp trọng dụng, chú có công việc với mức lương ổn định nhưng cuối cùng lại xảy ra biến cố. Hiện tại, chú làm việc tự do.
“Tôi mua bán bất động sản nhỏ thôi, công việc với thời gian không ràng buộc giúp tôi chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Khổ cực ngày trẻ, tự mình 'chinh phục' mục tiêu của mình, cuộc sống hiện tại của tôi khá viên mãn”, chú kể.
Chú Phương luôn muốn còn mình từ lập Ảnh: Thanh Dung
Mua đất xây nhà, cho con học trường tốt, sống cho đam mê khi về già, theo lời chú Phương, đây chính là hạnh phúc. “Tôi đam mê nhưng mỗi mốc thời gian sẽ đặt mục tiêu nào lên hàng đầu. Gia đình là trên hết, chăm lo xong cho vợ con thì mới tới bản thân mình. Đó là lý do mãi đến 50 tuổi, tôi mới mua mô tô”, chú nói.
Lần này, con trai chú Phương đăng ký ngành thiết kế đồ họa, Trường ĐH Văn Lang. Ngày thi, chú động viên con cố gắng hết mình. Chia sẻ với chúng tôi, chú nói: “Tôi không muốn gây áp lực cho cháu. Nếu cháu thấy không học nổi ĐH thì mình học CĐ, không được nữa thì học trung cấp”.
Lần Sở GD-ĐT lấy ý kiến phụ huynh vào ngày 28.6, gia đình lựa chọn phương án “Không an tâm nhưng vẫn cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1” vì theo chú, càng để lâu dài càng ảnh hưởng tâm lý và gây áp lực cho học sinh.

Phụ huynh tại điểm thi có thí sinh dương tính Covid-19: “Thi xong hết rồi tính”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.