Cuộc thử nghiệm 'tới bến' của HLV Troussier

14/10/2023 06:25 GMT+7

Tung ra đội hình lạ lẫm hết cỡ và trao băng đội trưởng cho trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh, HLV Philippe Troussier biến trận giao hữu với Uzbekistan thành thông điệp mạnh mẽ cho quyết tâm thử nghiệm "tới bến" đội tuyển VN.

Việc không giới hạn số lượng cầu thủ ở trận giao hữu giữa đội tuyển VN và Uzbekistan vào tối qua (13.10) khiến nhiều người tin HLV Philippe Troussier sẽ mạnh tay thử nghiệm. 

Nhưng ông thầy người Pháp vẫn gây bất ngờ với đội hình xuất phát cực kỳ lạ lẫm, với 6 sự thay đổi so với trận gặp đội Trung Quốc. Trong ngày Ngọc Hải (cùng với Văn Lâm, Văn Cường, Tuấn Anh và Việt Hưng) không được đăng ký thi đấu, khi 2 đội trưởng còn lại là Hùng Dũng và Hoàng Đức có mặt trên sân nhưng băng thủ quân vẫn được trao cho cầu thủ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh cả trận. 

Đây là điều ông Troussier từng làm với đội tuyển U.23 VN ở Doha Cup 2023. Tuy nhiên, có vẻ như trước đội bóng mạnh và sở hữu lối chơi kỹ thuật linh hoạt như Uzbekistan, tấm băng đội trưởng của Việt Anh đã khá nặng khi anh mắc lỗi trong cả 2 bàn thua.

Cuộc thử nghiệm 'tới bến' của HLV Troussier - Ảnh 1.

Cầu thủ VN (phải) chạy theo bóng, không thể tranh chấp trước thể hình to lớn của cầu thủ Uzbekistan

VFF

Quay trở lại cuộc thử nghiệm rầm rộ của HLV Troussier, việc Quang Hải rời sân sớm vì bị đau để lại đội tuyển VN gồm nhiều cầu thủ mới toanh như Đình Triệu, Đình Bắc, Minh Trọng, Thái Sơn, Tiến Anh... Dễ hiểu khi các học trò của HLV Troussier chủ yếu chạy theo bóng kể từ sau bàn thua đầu ở phút 26 và suốt cả trận đội tuyển VN hiếm khi nào tiến sát được khu vực 1/3 sân đối phương. Cũng liên tục thực hiện thay người, nhưng đội Uzbekistan nắm rất chắc nhịp độ chơi bóng và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhưng có vẻ ông Troussier cũng không bận tâm nhiều đến kết quả, ưu tiên hàng đầu vẫn là thử nghiệm, nhất là trên sân không có khán giả. Dù đã thua 2 bàn, ông vẫn liên tục trao cơ hội cho nhân tố mới như Đức Chiến, Văn Toản, Văn Luân… hay Văn Toàn một lần nữa được trao cơ hội trên hàng công.

Tiến Linh (số 22)

Văn Toàn (áo đỏ)

Tiến Linh lần này đã được vào sân sớm hơn ở giữa hiệp 2 và phần nào thể hiện được yêu cầu lùi về kết nối với tuyến giữa. Nhưng như đã nói bóng vẫn không vào được khu vực cấm địa của đội Uzbekistan. Hai biên của đội tuyển VN vẫn chưa đủ sức mạnh và tính đột biến để có thể tạo ra những cú đấm sát đáy biên, nhằm tạo khoảng trống phía sau lưng trung phong cắm.

Sau 3 trận đầu toàn thắng mà không thua bàn nào, tuyển VN nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, thua 4 bàn mà không có nổi bàn thắng nào. Là người dày dạn kinh nghiệm, hẳn ông Troussier biết rõ điều gì chờ đón mình phía trước. Thậm chí, kịch bản trận thua thứ 3 liên tiếp (làm khách tại Hàn Quốc ngày 17.10) đang được nhắc tới. Để dẫn dắt đội tuyển VN lúc này ngoài dũng cảm còn cần một chút bảo thủ để theo tới cùng kế hoạch. Do vậy, việc đội tuyển VN một lần nữa gạt bỏ áp lực kết quả để tiếp tục thử nghiệm đến tận cùng cho thấy mọi thứ có vẻ vẫn nằm trong kế hoạch của "Phù thủy trắng".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.