Cuộc sống đẹp hơn nhờ tấm lòng bạn đọc

15/01/2023 05:43 GMT+7

Rất nhiều trường hợp tưởng rơi vào bế tắc, tuyệt vọng… nhưng nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên tiếp sức kịp thời đã vươn lên, nỗ lực và phấn đấu không ngừng để cuộc sống đẹp hơn.

Chuyên mục Lá lành đùm lá rách đã trở thành một địa chỉ quen thuộc phản ảnh những cảnh đời khốn khó và nhận được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

Nụ cười trở lại

Tháng 1.2022, câu chuyện hiếu thảo của cậu bé 14 tuổi Nguyễn Văn Tốt nghỉ học để ở nhà đan lưới, chăm sóc cha là ông Nguyễn Văn Toàn (43 tuổi, cùng ngụ P.Long Hưng, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) bị đột quỵ vì tai biến mạch máu não đã chạm đến trái tim của nhiều người. Tốt còn một người em trai 12 tuổi, cả 2 sớm mồ côi mẹ. Từ nhỏ sống quấn quýt bên cha, nên khi ông Toàn lâm bệnh nặng, anh em Tốt vô cùng buồn bã, lo sợ. Nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế. Việc chi trả gần 1 triệu tiền thuốc men mỗi tuần là quá sức với 2 anh em người đan lưới, người đi bán vé số. Còn ông Toàn, trong cơn đau đầu dai dẳng, miệng đơ cứng không nói thành lời, nằm một chỗ mà đôi mắt cứ rưng rưng mỗi khi nhìn hai đứa con thơ dại.

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, ông Nguyễn Văn Toàn đã qua cơn nguy kịch, làm chỗ dựa tinh thần cho 2 con thơ (ảnh trên); Nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên, anh em Trường và Vi có điều kiện tiếp tục đến trường

THANH DUY

Sau khi Báo Thanh Niên chia sẻ câu chuyện của cậu bé Tốt trong bài viết Cậu bé 13 tuổi bỏ học đan lưới nuôi cha đột quỵ (ngày 20.1.2022), bạn đọc khắp cả nước đã ủng hộ hơn 80 triệu đồng để giúp đỡ gia đình ông Toàn vượt qua thời điểm khó khăn. Nhờ số tiền quý báu đó, ông Toàn có điều kiện chạy chữa kịp thời, sức khỏe dần bình phục, cuộc sống giờ đã thay đổi rất đáng kể. Tiếng trò chuyện và nói cười đã trở lại trong căn nhà nhỏ đầy ắp tình yêu thương.

Tốt cho biết ngoài việc chạy chữa thuốc men cho cha, còn cất lại căn nhà tiền chế để có chỗ che mưa che nắng. “Cha em giờ khỏe hơn, bước đi tuy còn khó nhưng tỉnh táo, nói chuyện được nên chúng em rất mừng. Cha là tất cả, là chỗ dựa vững chãi nhất, yên tâm nhất cho tụi em. Ngày ấy, nếu em không nhận được sự giúp đỡ của mọi người thì không biết ra sao nữa”, Tốt xúc động nói.

Viết tiếp ước mơ

Những ngày đầu năm 2023, chúng tôi tìm đến nhà 2 anh em Nguyễn Huỳnh Quang Trường (13 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Tường Vi (12 tuổi, ngụ xã Trường Long, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Trường và Vi là nhân vật trong bài viết Hai anh em 3 lần mồ côi đăng trên Báo Thanh Niên ngày 11.11.2021.

Chứng kiến 2 anh em sống nhờ nhà người bác, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi biết chỉ sau 1 năm, Trường và Vi đã chịu tới “5 lần mồ côi’. Bởi mới đây, ông bà nội của các em cũng đã đột ngột ra đi mãi mãi. Điều ấm áp là anh em Trường vẫn có điều kiện đến trường nuôi dưỡng ước mơ làm cô giáo và công an thuở nào, dù không còn người thân hỗ trợ. Chính nhờ bài viết của Báo Thanh Niên, hai em đã được bạn đọc đóng góp giúp đỡ hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm (TP.Thuận An, Bình Dương) đã nhận bảo trợ cho 2 anh em mỗi tháng 5 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi và một nhà hảo tâm ở TP.HCM mỗi tháng đều gửi ủng hộ 2 triệu đồng.

Trong đồng phục tới trường, anh em Trường lộ rõ niềm phấn khởi, vui tươi. Với những gì nhận được từ bạn đọc, các em tự nhủ phải cố gắng học tập thật giỏi để không làm phụ lòng của các nhà hảo tâm. Năm qua, Trường và Vi học hành chăm chỉ và đạt được kết quả tốt.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Trường Ninh A (xã Trường Long, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), cho biết nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ anh em Trường mới có thể tiếp tục tới trường. Tuy vậy, 2 anh em không ỷ lại, tiền bảo trợ được dành dụm, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích bởi còn có nguyện vọng học lên cao đẳng, đại học. Ước mơ sau này của 2 cháu là có việc làm ổn định để tự nuôi tấm thân.

Hai câu chuyện trên chỉ là một phần trong rất nhiều hoàn cảnh đã “có cuộc đời mới” sau khi được bạn đọc Báo Thanh Niên đùm bọc, sẻ chia. Một người gặp khó khăn nhưng có đến hàng trăm, hàng nghìn trái tim đồng cảm cùng hướng về, chung tay hỗ trợ, nâng đỡ. Điều đó là động lực để PV Báo Thanh Niên tiếp tục kể những điều tử tế, nhân văn, cao cả nhất mỗi ngày đến với bạn đọc, xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.