Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 23: Truy bắt giang hồ 'cộm cán' tại Cần Thơ

11/03/2015 09:00 GMT+7

Từng bị lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm, có 4 tiền án, nhưng khi ra tù Vũ Nghĩa Hiệp (42 tuổi, tức Hiệp "sạc lô", ngụ P.An Phú, Q.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ) tiếp tục tụ tập băng nhóm để đòi nợ thuê, thậm chí đâm thuê chém mướn và tiếp tục sa lưới pháp luật.

Từng bị lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm, có 4 tiền án, nhưng khi ra tù Vũ Nghĩa Hiệp (42 tuổi, tức Hiệp "sạc lô", ngụ P.An Phú, Q.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ) tiếp tục tụ tập băng nhóm để đòi nợ thuê, thậm chí đâm thuê chém mướn và tiếp tục sa lưới pháp luật.

Cuôc chiến chống tội phạm - Kỳ 23: Truy bắt giang hồ 'cộm cán' tại Cần ThơHiệp “sạc lô” bị bắt giữ - Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp
Hơn 17 năm ăn cơm trại
Ngày 10.3, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang phối hợp và chỉ đạo Công an Q.Ninh Kiều tiếp tục điều tra mở rộng một số nghi án liên quan đến băng nhóm Hiệp “sạc lô” trên địa bàn. Đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến trình báo với cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2003, sau khi chấp hành bản án về tội cướp, cướp giật, Hiệp ra tù về nhà chưa được bao lâu thì lại tiếp tục tụ tập băng nhóm để quậy phá. Vì vậy, giữa năm 2003, Hiệp lại bị địa phương lập hồ sơ cưỡng bức lao động 2 năm. Đến ngày 17.9.2005, Hiệp được tha về.
Tối 11.5.2012, sau khi uống rượu say, Hiệp đến tiệm internet thuộc P.An Phú đập phá đồ đạc và dùng mũ bảo hiểm đánh chủ tiệm vì cho rằng tiệm này dụ dỗ con của Hiệp chơi game suốt ngày. Khi được mọi người can ngăn, Hiệp ra về. Tuy nhiên trên đường về, Hiệp nhớ lại mâu thuẫn trong buôn bán nhà với anh Thái Đức Quang ở đường 30 Tháng 4 (P.An Phú) nên đã tìm đến nhà anh Quang để chửi bới, đập vỡ kiếng cửa và nhiều đồ đạc trong nhà. Khi công an địa phương đến can thiệp, Hiệp tiếp tục chống đối và nắm cổ, giật đứt cầu vai của công an phường, lực lượng làm nhiệm vụ phải gọi Cảnh sát 113 hỗ trợ mới khống chế được Hiệp.
Tại phiên tòa ngày 13.11.2012, TAND Q.Ninh Kiều tuyên phạt Hiệp mức án 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Bản án của tòa nhận định Hiệp là người đã được tập trung giáo dục, cải tạo nhiều lần nhưng vẫn không sửa đổi, tiếp tục gây rối trật tự công cộng, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, gây thiệt hại đến sức khỏe và tài sản của người khác. Khi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đến làm việc, thì Hiệp có thái độ chống đối, xem thường pháp luật...
Đến nay dù chỉ hơn 40 tuổi, nhưng với 4 tiền án với tổng hình phạt 15 năm 6 tháng tù, nếu tính luôn 2 năm bị tập trung cải tạo thì tính đến nay Hiệp “sạc lô” đã ăn cơm trong trại hơn 17 năm.
Tiếp tục sa lưới pháp luật
Ngày 30.8.2013, sau khi chấp hành xong bản án về tội chống người thi hành công vụ, ra tù, Hiệp “sạc lô” thấy một số tay giang hồ “cộm cán” như Đào Dũng, Hùng “lãng tử”, Sang “ vựa cá”... lần lượt bị “sờ gáy” hoặc “gác kiếm”, trong khi Tâm “khỉ già” (em ruột Hiệp, là tay giang hồ chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê) lại bị tai nạn giao thông tàn phế, nên Hiệp “sạc lô” muốn “thế vị”.
Hiệp nhen nhóm lập băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen nhằm tiếp tục bảo kê trường gà, đòi nợ thuê và đâm thuê chém mướn. Đến đầu năm 2015, Hiệp đích thân ra tay để giải quyết “phi vụ” đòi nợ thuê với số tiền khá hậu hĩnh.
Theo đó, một người quen của Hiệp mua 1 căn nhà đã trả tiền xong, nhưng khi dọn vào ở thì bị ông Võ Văn Bạn tranh chấp. Hiệp nhiều lần điện thoại yêu cầu ông Bạn giao nhà cho người quen Hiệp vào ở, nhưng ông Bạn không đồng ý; vì căn nhà trên ông cho người quen ở nhờ, nhưng người đó tự ý đem bán.
Tối 3.1, khi ông Bạn và con trai là anh Võ Hoàng Toàn cùng một số người bạn đang nhậu tại một quán ở P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều) thì Hiệp tiếp tục điện thoại nói muốn “nói chuyện” với ông Bạn về vụ căn nhà trên. Khi ông Bạn cho biết là đang nhậu tại quán trên, Hiệp chạy xe đến và dùng dao đâm một nhát vào vai ông Bạn. Anh Toàn thấy vậy nhảy vào can ngăn cũng bị Hiệp đâm một nhát vào đùi, nhưng anh Toàn vẫn cố gắng dùng chai bia chống trả làm Hiệp bị thương và chạy ra xe tẩu thoát.
Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều truy xét nhưng Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hàng chục trinh sát được huy động để truy tìm Hiệp khắp nơi. Chiều 24.2, trinh sát phát hiện Hiệp đang tổ chức ăn nhậu cùng hàng chục người khác tại xã Đông Thạnh (H.Châu Thành, Hậu Giang) nên tổ chức bắt giữ. Hiệp được di lý về Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều. Từ đây, bản thành tích bất hảo của Hiệp cũng dần được hé lộ.
Quê ở Bình Phước nhưng mỗi lần vi phạm pháp luật Hiệp lại khai ở Tây Ninh để che giấu gốc gác của mình, với nghề chăn nuôi. Thời trẻ, Hiệp “sạc lô” lập gia đình với một phụ nữ ở TP.Cần Thơ và chuyển về sinh sống tại P.An Phú. Do chỉ học đến lớp 3, nghề nghiệp không ổn định, lại có dấu hiệu nghiện ma túy đá, Hiệp thường xuyên tụ tập các thành phần bất hảo để hoạt động trái pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày Hiệp ra tù thì mọi hành vi của Hiệp luôn nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng trinh sát. Tuy nhiên, nhờ bề dày kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra nên khi có vụ việc liên quan án thì Hiệp lại tạo cho mình chứng cứ “ngoại phạm”. Ngoài ra, nạn nhân của băng nhóm Hiệp lại sợ bị trả thù nên không hợp tác hoặc trình báo với công an. Vì vậy, hơn một năm sau khi ra tù, Hiệp vẫn điều hành băng nhóm đòi nợ thuê mà không bị phát hiện.
Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Nghĩa Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.