'Cùng xây cuộc sống xanh' tiết kiệm điện ở chung cư với gia đình tôi

12/07/2023 10:39 GMT+7

Nằm trên tầng 11 của một tòa nhà chung cư, căn hộ 70m2 là không gian sống xanh của gia đình bốn thành viên của những "trùm" tiết kiệm điện vẫn ...xanh mát. Nhà tôi được thiết kế hiện đại, có phần ban công nhỏ để đón gió và nắng mỗi ngày.

Để 'Cùng xây cuộc sống xanh' tiết kiệm điện ở chung cư, cả hai vợ chồng tôi có hỏi qua dịch vụ décor từ các nhà cung cấp dịch vụ và được báo giá trọn gói từ 15 – 30 triệu. Số chi phí đó bằng thu nhập mấy tháng trời liền, nên đành bấm bụng, cứ lần lữa mãi. 

'Cùng xây cuộc sống xanh' tiết kiệm điện ở chung cư với gia đình tôi  - Ảnh 1.

Không gian chỉ là những mảng tường bê tông ngột ngạt, thường xuyên phải để quạt bên cạnh sử dụng

'Cùng xây cuộc sống xanh' tiết kiệm điện ở chung cư với gia đình tôi  - Ảnh 2.

Ban công đơn điệu trước khi thi công

'Cùng xây cuộc sống xanh' tiết kiệm điện ở chung cư với gia đình tôi  - Ảnh 3.

Và không gian dịu mát ngay sau khi được chúng tôi ra tay

TGCC

Thành ra để tiết kiệm tiền, cả hai vợ chồng thống nhất phân chia công việc như sau: Tôi sẽ lên mạng đặt hàng online vật liệu, vật tư và lên ý tưởng; còn anh xã thì chuẩn bị đồ nghề, tìm hiểu loại vật liệu, vật tư phù hợp và hiện thực hóa ý tưởng.

Cái ban công khoảng 10m2 thôi nhưng cũng đau đầu phết, tiêu chí "ngon bổ rẻ" được đề cao nhưng cũng đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ. Cụ thể số tiền mua sắm vật liệu, vật tư như sau:

Một bộ bàn hai ghế loại tốt bằng sắt, có gối ngồi tựa: 1,5 triệu đồng. Nền nhựa giả gỗ 7m2: 2 triệu đồng;  Dàn treo gỗ, loại gỗ "vintage" bắt ốp tường: 3 triệu đồng;  Chậu hoa, dây đèn, thanh đà: 1,5 triệu đồng;  Dụng cụ: máy khoan, búa đinh, tua vít, 20 bộ tắc kê 6 li, 10 bộ tắc kê 10 li và ốc vít.

Dụng cụ thì ông xã mượn của mấy chú kỹ thuật của chung cư. Còn vật liệu, vật tư tôi đặt giao hàng qua mạng. Công đoạn chuẩn bị và đợi giao hàng mất khoảng một tuần. Còn thực hiện ý tưởng thì hai vợ chồng làm trong...7 ngày. Sau khi mọi thứ xong xuôi, chúng tôi bắt tay ngay vào thực thi:

Thứ nhất, cùng nhau soạn vật tư, tiến hành đo đạc, ướm thử và lấy bút đánh dấu các vị trí khoan, đục thật chi tiết có thể.

Thứ hai: Tiến hành khoan lắp dàn treo gỗ, treo thanh đà ngang, các vị trí giỏ treo hoa. Cái khó khăn nhất là việc khoan tường bê tông khá vất vả, bụi bặm, gây tiếng ồn lớn nên phải xin phép ban quản trị chung cư, khoan đục phải làm nhanh và tránh giờ nghỉ ngơi của cư dân sống cùng tòa nhà.

Thứ ba: Ráp sàn nhựa giả gỗ và trồng hoa, treo hoa và lắp dàn đèn.

Tranh thủ ngày nghỉ hai đứa ráp sàn nhựa giả gỗ cho ban công. Và lựa chọn, thiết kế các chậu – giỏ hoa, cái nào gắn lên tường, cái nào treo thanh đà ngang, cái nào gắn dàn treo gỗ, và chạy điện cho đường dây đèn.

Tổng kết lại hai vợ chồng tôi cần hai tuần để biến cái ban công đơn điệu trở nên xanh mát hơn, đẹp hơn, chill hơn hẳn. Chi phí hết hơn 8 triệu một chút nhưng thực hiện đúng theo ý mình muốn, cảm giác "handmade" rất sướng, so với báo giá rẻ nhất thì cũng chỉ hết 50%, mà thành quả đạt được quá là ổn áp.

Hòa mình vào thiên nhiên theo cách riêng của mỗi người

Giờ đây căn hộ của gia đình nhỏ có cái ban công thật đẹp, ở đó có cây cỏ, có hoa thơm, cảm giác gần gũi thiên nhiên, rất lý tưởng để chill cùng nhau mà lại tiết kiệm được rất nhiều điện với ánh sáng tự nhiên trong vắt và gió trời thật dễ chịu.

Cả hai vợ chồng còn thiết kế lại và sử dụng cửa trượt bằng kính ở gian khách, giúp ánh sáng có thể chiếu thẳng trực tiếp vào các khu vực chức năng trong nhà, giảm thiểu nguồn năng lượng sưởi ấm và chiếu sáng hàng ngày.

Ngoài ra, để giảm tính thu hút bức xạ mặt trời thì tôi dùng giấy dán tường màu sáng trắng cho toàn bộ không gian trong nhà mình. Chúng tôi cũng không bỏ quên những chiếc đèn! Tôi tiến hành "thay màu" cho đèn, từ ánh sáng vàng ấm áp sang những bóng đèn huỳnh quang compact. Không chỉ cung cấp ánh sáng trung tính giảm cảm giác nóng nực, khả năng tiết kiệm điện của những bóng đèn này cũng thực sự hữu ích. 

Mỗi lần bước ra nhìn cái ban công trống không thấy buồn mắt quá, hai vợ chồng tự ngoắc tay sẽ thiết kế lại vừa có chỗ chill, vừa là góc tươi xanh mát để con nhỏ vui chơi mỗi ngày.

'Cùng xây cuộc sống xanh' tiết kiệm điện ở chung cư với gia đình tôi  - Ảnh 4.

Góc thư giãn "thần thánh" của hai vợ chồng mát mẻ, ít tốn điện

TGCC

Một căn hộ "xanh" luôn đem lại khả năng điều hoà không khí vượt bậc so với những thiết bị thông thường. Chẳng có gì tiết kiệm điện hơn bằng việc chúng ta sống thuận theo tự nhiên, biết hòa mình vào thiên nhiên theo cách riêng của mỗi người.

Sáng cuối tuần nghỉ ngơi cùng nhau, cùng pha ly cà phê, ăn sáng và tán gẫu, hay buổi tối làm đôi tách trà cùng nhau chia sẻ chuyện đời, quả thật thư giãn mà rất xanh mát, tiết kiệm điện năng.

Từ ngày có ban công, con gái nhỏ cũng có chỗ để vui chơi, đời sống của cả gia đình nhờ vậy được nâng tầm lên hẳn. Nếu bạn cũng đang ở chung cư và muốn xanh hóa ngôi nhà thân yêu, tiết kiệm điện thì xin tham khảo bài viết này của tôi nhé để có không gian xanh cho riêng mình nhé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.