Cùng con đi tiếp cuộc đời: Muôn dặm chung một tấm lòng!

06/12/2021 06:05 GMT+7

Thời tiết TP.HCM sáng 5.12 se lạnh, còn ở miền Trung và miền Bắc giá rét đã tràn về. Nhưng tại 3 đầu cầu trực tuyến của Báo Thanh Niên (TP.Hà Nội - TP.Đà Nẵng - TP.HCM) tổ chức nhằm ký kết thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, khán phòng ấm áp hẳn lên bởi những vòng tay yêu thương dang rộng để ôm ấp, nâng đỡ các em.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa) và ông Nguyễn Thái Hòa, đại diện Nhóm Từ Tâm, ký kết thỏa thuận bảo trợ với đại diện gia đình của trẻ

NGỌC DƯƠNG

Một ngày đặc biệt

8 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho kễ ký kết thỏa thuận đã hoàn tất tại tòa soạn Báo Thanh Niên ở TP.HCM, tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.Hà Nội và Văn phòng đại diện miền Trung (TP.Đà Nẵng).

Tham dự và chủ trì chương trình tại đầu cầu TP.HCM là nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; lãnh đạo các phòng ban cùng phóng viên Báo Thanh Niên. Đặc biệt, có sự tham dự của các cá nhân, tổ chức nhận bảo trợ, đó là ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Quỹ Tình thương Việt; ông Nguyễn Thái Hòa, đại diện Nhóm Từ Tâm; luật sư (LS) Nguyễn Minh Thuận; chị Quách Gia Mẫn; chị Nguyễn Cẩm Lệ và hơn 30 trẻ mồ côi cùng đại diện gia đình.

Chúng tôi rất cảm kích

“Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên đã giúp chúng tôi kết nối với những cháu bé bất hạnh và gia đình các cháu. Chúng tôi rất cảm kích và đánh giá cao chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, và chúng tôi sẽ không chỉ đến với các cháu bằng vật chất, mà cùng đồng hành với tất cả tấm lòng để các cháu sẽ được học, được vui chơi, được định hướng cho tương lai”.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Quỹ Tình thương Việt

Điều phối chương trình tại đầu cầu tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội là nhà báo Nguyễn Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn; cùng sự tham gia của hai nhà bảo trợ là bà Nguyễn Thị Thắm và anh Đào Xuân Hóa. Nhà báo Vũ Phương Thảo, Trưởng văn phòng đại diện miền Trung, và nhà bảo trợ Nguyễn Thị Vân Anh cũng đã sẵn sàng tại đầu cầu TP.Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: “Trong gần 3 tháng qua, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã trở thành cầu nối, nơi gửi gắm tấm lòng của quý độc giả, quý nhà hảo tâm từ muôn phương, để nâng đỡ các em mồ côi vì đại dịch Covid-19. Với tôn chỉ và mục đích yêu thương, ở đâu cũng vang vọng trong nhịp đập trái tim mỗi người khoảnh khắc ấm áp, nghĩa tình dù xa xôi vạn dặm. Và ngày hôm nay, Báo Thanh Niên tổ chức lễ ký kết đợt 4, để các nhà bảo trợ chu cấp hằng tháng cho 34 trẻ mồ côi do đại dịch, đang sinh sống tại TP.HCM, bằng hình thức ký kết thỏa thuận trực tuyến với các nhà bảo trợ Bắc - Trung - Nam”. Rất xúc động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói tiếp: “Chúng ta thấm thía và thấu cảm được bao điều khi nhìn thấy các em không may mất đi đấng sinh thành, mất đi người thân vì đại dịch. Trong sâu thẳm nỗi buồn, tận cùng nỗi đau, các em đã cố gắng chịu đựng, nén lòng để cố gắng học tập và vươn lên.

Dù trong tiết đông rét buốt, nhưng chúng ta đã ngồi lại cùng nhau, chung tay nâng đỡ các em, điều này đã khiến mùa đông trở nên ấm áp vô cùng”.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (trái) ký và trao biên bản thỏa thuận bảo trợ cho chị Lê Thị Luyến tại Hà Nội chiều 3.12

NGỌC THẮNG

Nối yêu thương từ bắc vào nam

Sau phần tặng hoa tri ân từ đại diện Báo Thanh Niên đến các nhà bảo trợ là phần ký kết thỏa thuận bảo trợ ở khu vực miền Bắc, miền Trung và các trẻ mồ côi cùng đại diện gia đình đang có mặt tại đầu cầu TP.HCM.

Ở đầu cầu Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thắm, một bạn đọc thân thiết, sinh sống tại TP.Hà Nội, ký kết thỏa thuận với nhà báo Nguyễn Tuyết Nhung. Cùng lúc đó, tại đầu cầu TP.HCM, đại diện gia đình 5 em cũng cùng ký vào thỏa thuận. Các em được bà Thắm bảo trợ đã có mặt tại sân khấu ở đầu cầu TP.HCM để bà Thắm được nhìn thấy các em và các em được nhìn thấy người sẽ bảo trợ mình đến khi 18 tuổi.

Một buổi lễ xúc động

“Đây là buổi lễ xúc động nhất mà tôi từng tham dự. Sự kết nối, lan tỏa của chương trình này là sự minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Dù chỉ gặp gỡ trực tuyến giữa một bên là trẻ và gia đình và một bên là nhà bảo trợ nhưng không gian dường như không bị ngăn cách và tôi cảm nhận được những tình cảm chân thành và cao đẹp của các nhà hảo tâm. Hôm nay, ngoài tư cách là đại diện công ty luật đồng hành với chương trình, tôi đến đây với vai trò người nhận bảo trợ cho một trẻ mồ côi mà lần đầu tôi được gặp nên trong tôi có một cảm giác thật đặc biệt và thật xúc động!”.

Luật sư Nguyễn Minh Thuận

Chia sẻ sau phần ký thỏa thuận, bà Thắm xúc động nói: “Tôi chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời để chúng tôi có dịp bày tỏ tấm lòng thiện nguyện của mình với các con, các cháu chẳng may mất đi người cha, người mẹ, thậm chí cả người thân như ông bà, cô dì chú bác, và với những anh, những chị bỗng chốc mất đi người vợ, người chồng yêu quý vì đại dịch. Mong rằng với vòng tay nồng ấm của chúng tôi và những cá nhân, tổ chức thiện nguyện khác, sẽ bảo bọc các cháu bằng lòng yêu thương, để các cháu và gia đình vươn lên, bước tiếp”.

Trước đó, do bận việc đột xuất nên chị Lê Thị Luyến (Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã đến Tòa soạn Hà Nội vào chiều 3.12 để ký thỏa thuận bảo trợ cho em L.H.T.N, sinh năm 2009, nhà ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Còn chị Trịnh Quỳnh Anh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), một bạn đọc khác của Thanh Niên, do bận việc đột xuất nên đề nghị hôm sau sẽ ký thỏa thuận tại nhà, để bảo trợ cho 2 trẻ là em L.K.Q.N, sinh năm 2008 (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) và em T.N.T, cũng sinh năm 2008 (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh).

Nhà báo Nguyễn Tuyết Nhung (phải) ký kết thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi với bà Nguyễn Thị Thắm ở đầu cầu Hà Nội

NGỌC THẮNG

“Tôi hứa sẽ xem cháu KH.như con ruột của mình”

Cũng từ đầu cầu Hà Nội, một bạn đọc thân thiết với Báo Thanh Niên khác là anh Đào Xuân Hóa ký kết thỏa thuận để bảo trợ em N.V.Kh., sinh năm 2013, nhà ở H.Bình Chánh. Là một bạn đọc rất đặc biệt của chương trình, anh Hóa cho biết đã không bỏ sót một bài báo nào. Anh chia sẻ: “Thông qua những bài báo ấy, và biết tình hình các cháu từ TP.HCM, tôi rất xúc động và muốn chia sẻ với gia đình, với các cháu. Vì vậy, ngay từ đầu chương trình, tôi ngỏ ý nhận nuôi một cháu. Báo Thanh Niên đã kết nối cho tôi được thỏa ý nguyện của mình. Tôi hứa sẽ xem cháu Kh. như con ruột của mình, chăm lo trọn vẹn bằng cả tình thương và trách nhiệm của một người cha lo cho con đến khi cháu khôn lớn, trưởng thành!”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (giữa) và ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Quỹ Tình thương Việt, ký kết thỏa thuận bảo trợ với đại diện gia đình của trẻ.

NGỌC DƯƠNG

Từ đầu cầu TP.Đà Nẵng, nhà báo Vũ Phương Thảo thực hiện ký thỏa thuận với chị Nguyễn Thị Vân Anh (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Theo đó, chị Vân Anh sẽ bảo trợ cho 5 trẻ mồ côi tại TP.HCM với tổng kinh phí mỗi tháng 12 triệu đồng. Qua màn hình trực tuyến, khi nhìn thấy 5 trẻ mồ côi mình sẽ bảo trợ, chị Vân Anh cho biết: “Với mong muốn mang tình yêu thương để xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của các con do dịch bệnh Covid-19, gia đình tôi đã tự nguyện ký thỏa thuận với Báo Thanh Niên để bảo trợ cho 5 cháu mồ côi. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của các cháu và gia đình khi mất đi người thân, mất đi bậc sinh thành, chịu đựng quá nhiều đau thương mất mát khi thiếu vắng tình thương, lại khó khăn thêm cả vật chất”.

Thực hiện di nguyện thiêng liêng của mẹ

“Việc nhận hỗ trợ các con mồ côi do đại dịch Covid-19 là thực hiện di nguyện của mẹ tôi. Trước đây, hằng tháng gia đình vẫn trích một khoản tiền cho mẹ tôi làm từ thiện. Khi bà mất, chúng tôi vốn rất bận rộn công việc, chưa biết tiếp tục công việc từ thiện của mẹ theo cách nào thì biết được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Tôi đã trao đổi với anh chị em trong nhà và mọi người đều thống nhất sẽ cùng đóng góp thông qua Báo Thanh Niên để bảo trợ các con mồ côi. Đây là chương trình thật sự rất ý nghĩa, nhân văn, hỗ trợ được các con lâu dài”.

Bà Nguyễn Thị Thắm - TP.Hà Nội

Sau khi các nhà bảo trợ tại TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng ký kết thỏa thuận, tại đầu cầu TP.HCM tiếp tục diễn ra lễ ký kết 3 bên giữa Báo Thanh Niên - gia đình các trẻ và các nhà bảo trợ, gồm: Quỹ Tình thương Việt nhận bảo trợ 10 em; Nhóm Từ Tâm bảo trợ 5 em, chị Quách Gia Mẫn và chị của mình là Quách Bích Danh nhận bảo trợ 3 em; bạn đọc Nguyễn Cẩm Lệ bảo trợ 1 em, LS Nguyễn Minh Thuận bảo trợ 1 em.

Thay mặt các nhà bảo trợ ở đầu cầu TP.HCM, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Quỹ Tình thương Việt, nhắn nhủ: “Xin hãy đừng bao giờ nhụt chí, bởi Báo Thanh Niên và Quỹ Tình thương Việt và các nhà bảo trợ khác sẽ luôn đồng hành với các cháu cùng gia đình suốt quãng đường dài lâu. Đây là điểm tựa vững chắc để các cháu có quyền ước mơ, có quyền nuôi hoài bão và tự tin, mạnh mẽ bước vào tương lai như bao trẻ khác”.

Nhà báo Vũ Phương Thảo, Trưởng văn phòng đại diện miền Trung Báo Thanh Niên (trái), ký biên bản thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi với chị Nguyễn Thị Vân Anh tại đầu cầu Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Cùng con bước tiếp đường dài

Chị Nguyễn Cẩm Lệ (Q.Tân Phú, TP.HCM) không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cháu L.H.B.N, sinh ngày 25.3.2014, đang học lớp 2/3 Trường tiểu học Thái Hưng (Q.8), cháu bé mà chị bảo trợ từ nay cho đến khi tròn 18 tuổi. Mẹ N. là chị Trần Thị Mỹ Ngọc, mất vì Covid-19 ngày 25.9, hiện cháu sống với cha là anh Lê Hồng An, quê ở Vĩnh Long. “Tôi chỉ biết cảm ơn Báo Thanh Niên đã nối nhịp cầu để con tôi được nhà bảo trợ biết đến, và đặc biệt cảm ơn chị Lệ đã cưu mang con tôi trong hành trình còn dài phía trước”, anh An nói.

Ngồi cạnh cháu L.H.B.N, chị Cẩm Lệ ôm cháu, vỗ về âu yếm như người mẹ lâu ngày gặp lại cô con gái bé bỏng. “Con không còn mẹ, tôi sẽ là mẹ đỡ đầu và sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ!”, chị Lệ nói.

Sau khi buổi lễ kết thúc, chị Quách Gia Mẫn và chị gái của mình mới có dịp tâm sự, hỏi thăm các trẻ mà chị nhận bảo trợ. “Tới đây, tôi và chị gái sẽ đến thăm gia đình các con, để biết rõ hơn nơi các con sinh sống, để kết nối tình cảm của chúng tôi và các con nhiều hơn”, chị Mẫn chia sẻ.

Chị Nguyễn Cẩm Lệ âu yếm bế bé B.N sau khi ký kết nhận bảo trợ cho cháu

NGỌC DƯƠNG

Công ty Luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam do LS Nguyễn Minh Thuận làm giám đốc là đơn vị đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Hôm nay, LS Thuận đến dự với tư cách nhà bảo trợ, nhận bảo trợ cho cháu L.T.Q.N., sinh năm 2012, nhà ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh. Mẹ N. bán tạp hóa, không may nhiễm Covid-19 rồi mất sau đó, bỏ lại N. và anh trai năm nay học lớp 9.

Hành trình phía trước của trẻ còn rất dài và trên hành trình ấy, cùng với sự đồng hành của các nhà bảo trợ từ Bắc chí Nam, chắc chắn các em sẽ không hề đơn độc, như lời ông Nguyễn Thành Long: “Chúng tôi không chỉ đến đây hôm nay để gặp gỡ các cháu, ký thỏa thuận và trao tiền hỗ trợ hằng tháng mà tới đây chúng tôi sẽ còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho các cháu. Chúng tôi đến bằng cả tấm lòng, bằng cả tình thương yêu. Bên cạnh việc bảo đảm cho các cháu về vật chất còn sẽ chăm lo đời sống tinh thần cho các cháu. Có được như thế, chúng tôi và các cháu nói riêng, nhà bảo trợ và các trẻ mồ côi khác nói chung, mới cùng nhau bước đi một cách lâu dài, bền chặt và đầy yêu thương!”.

Sau phần ký kết thỏa thuận, chương trình đã trao 31 suất học bổng từ nguồn tiền bạn đọc đóng góp cho 31 em có mặt tại chương trình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi trẻ còn nhận được một hộp bút rất đẹp và cuốn sách du khảo Sài Gòn trăm bước của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng, một bạn đọc thân thiết của Báo Thanh Niên, gửi tặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.