HƯỞNG ỨNG THÁNG NHÂN ĐẠO QUỐC GIA 2023

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Khởi động hè yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19

25/05/2023 08:02 GMT+7

Sáng 24.5, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour khởi động tour du lịch Biệt động Sài Gòn, thiết kế riêng cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

"HÈ ĐƯỢC ĐI CHƠI LÀ CON RẤT THÍCH"

Gần 30 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 được ba hoặc mẹ đưa đến trụ sở Vietluxtour từ sáng sớm để tham gia tour. Các cô chú ở Vietluxtour và Báo Thanh Niên đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đón các em.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour, chia sẻ với các trẻ và gia đình: "Một năm học tập vất vả đã qua đi, hè đến rồi, các con hãy tạm gác lại những âu lo của việc học để bước vào kỳ hè sôi động, bổ ích. Hôm nay, Vietluxtour vinh dự được đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, mang đến cho các con trải nghiệm thực tế, hiểu biết sâu hơn về các hoạt động oai hùng của lực lượng Biệt động Sài Gòn; đồng thời cũng là dịp để các con được kết nối, vui chơi cùng những người bạn mới".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Khởi động hè yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour, trao quà cho các em trước khi khởi hành

NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Trần Thanh Bình, Trưởng bộ phận Bạn đọc, Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, bày tỏ sự trân quý đối với Vietluxtour khi dày công thiết kế và tổ chức tour du lịch đặc biệt, miễn phí dành riêng cho các trẻ, cũng như cảm ơn phụ huynh đã dành thời gian để đưa con em tham gia chương trình. Sau khi nhận những phần quà từ ông Trần Thế Dũng và nhà báo Trần Thanh Bình trao tặng, các trẻ háo hức lên xe, bắt đầu hành trình.

T.K.Kh (lớp 8, Trường THCS Chánh Hưng, Q.8) chia sẻ: "Mới nghỉ hè mà được các cô chú cho đi chơi, con thích lắm. Con háo hức đến nỗi hôm nay mới đi mà hôm trước con nhớ nhầm ngày 17.5, thế là sáng 17.5 con nói mẹ chở đi, tới nơi mới biết nhầm ngày. Sáng nay con cũng được ông nội chở đi sớm, nhưng xe bị hư giữa đường, tưởng không được đi, nhưng không ngờ các cô chú rất nhiệt tình, chờ đợi và chở con bằng xe máy đến đây để cùng tham quan, vui chơi với các bạn".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Khởi động hè yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 2.

Nhà báo Trần Thanh Bình trao quà cho các em

NGỌC DƯƠNG

MỘT NGÀY VUI KHÓ QUÊN

Ngay sau khi xe lăn bánh, các trẻ được hướng dẫn viên của Vietluxtour giới thiệu về lịch sử hình thành Sài Gòn - Gia Định, kể về công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của quân và dân TP.HCM, về lực lượng Biệt động Sài Gòn. Nhờ được giới thiệu từ trên xe nên khi đến điểm tham quan đầu tiên là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn (145 Trần Quang Khải, Q.1), các em không quá bỡ ngỡ mà rất háo hức được trải nghiệm.

Tại đây, các em được di chuyển bằng thang máy cổ (có từ thời kháng chiến chống Pháp) lên tầng 2, nơi trưng bày các hiện vật, tư liệu về Biệt động Sài Gòn. Sau khi xem các thước phim tư liệu về Biệt động Sài Gòn, các em được giải khát với món trà đào rất ngon. Đặc biệt, khi biết các em đến tham quan, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn đã dành tặng mỗi trẻ 1 phần quà là tiền mặt 100 ngàn đồng.

Điểm đến tiếp theo là Hộp thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn, quán cà phê Đỗ Phủ (113A Đặng Dung, Q.1). Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hầm bí mật bên dưới sàn nhà, nơi cất giữ tài liệu, vũ khí, xem đường hầm để thoát ra ngoài cũng như nghe mô tả về cách thức gửi thư, truyền tin cho nhau của lực lượng Biệt động Sài Gòn, các trẻ vô cùng ngạc nhiên và thích thú.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Khởi động hè yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 3.

Các em thích thú khi xem các hiện vật tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn

NGỌC DƯƠNG

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Khởi động hè yêu thương cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 4.

Các em hào hứng tham gia teambuilding

NGỌC DƯƠNG

Sau khi dùng cơm tại hầm bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn tại số 270 Võ Văn Tần, Q.3, đoàn di chuyển sang Dinh Thống Nhất. Có thể nói đây là điểm các em thích nhất vì không gian đẹp và có nhiều điểm thú vị để tham quan. Đến mỗi căn phòng, các em đều chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên của Vietluxtour thuyết minh về công năng cùng các câu chuyện liên quan.

"Mệt nhưng mà vui quá chú ơi", em H.N.T, nhà ở quận 6, hồ hởi nói sau khi đi bộ quá nhiều trong Dinh Thống Nhất. Dù mệt nhưng khi nghe các cô chú trong đoàn thông báo sẽ tổ chức teambuilding với những phần quà hấp dẫn thì H.N.T và các bạn liền hào hứng tham gia.

Các trò chơi vận động được các cô chú hướng dẫn viên của Vietluxtour tổ chức đã mang lại thật nhiều tiếng cười cùng nhiều phần quà cho các trẻ. Qua đó, các em được làm quen với nhau và cùng hẹn nhau trong những dịp gặp gỡ sau này dưới ngôi nhà chung Thanh Niên.

Chị Nguyễn Thiên Nga, mẹ của em N.C.S (sinh năm 2015, nhà ở Q.Tân Bình) chia sẻ: "Từ ngày ba của L. mất, tôi rất muốn dẫn các con đi chơi nhưng hoàn cảnh đơn chiếc, gia đình khó khăn nên đành để các con loanh quanh ở nhà, thấy rất tội. Vì vậy nghe quý báo và công ty tổ chức tour Biệt động Sài Gòn dành cho các con, tôi và con đều rất mừng và háo hức được tham gia".

Bé N.C.S thì vui vẻ khoe: "Sau những ngày học và thi căng thẳng, hôm qua con được ăn liên hoan ở lớp, hôm nay được đi tham quan, con thích lắm!". 

Tour Biệt động Sài Gòn do Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour phối hợp thực hiện, thiết kế riêng cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trong dịp hè 2023. Toàn bộ kinh phí (699.000 đồng/trẻ) do Vietluxtour tài trợ.

Sau đợt 1 vào ngày 24.5, dự kiến các đợt tiếp theo sẽ tổ chức vào giữa tháng 6 và đầu tháng 7.2023. Quý phụ huynh quan tâm và muốn cho con tham gia chương trình, vui lòng đăng ký qua zalo, số điện thoại: 0989599973 (nhà báo Kim Phượng - Ban Công tác bạn đọc, Báo Thanh Niên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.