Cùng con đi tiếp cuộc đời : Chặng đường 1 năm và hành trình bước tiếp

17/09/2022 07:06 GMT+7

Chiều 16.9.2022, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra buổi Gặp gỡ 1 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, để gửi lời tri ân sâu sắc đến thiện ý và nghĩa cử của quý nhà hảo tâm, nhà bảo trợ trong và ngoài nước, các hội nhóm thiện nguyện. Đồng thời, tiếp tục phát động giai đoạn mới của chương trình.

Xoa dịu nỗi đau, đổi thay cuộc đời của trẻ

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên xúc động nói về quá trình thực hiện chương trình: “Trong 1 năm qua, kể từ ngày phát đi lời kêu gọi (16.9.2021), tòa soạn Báo Thanh Niên đã không ngơi nghỉ vận động, kêu gọi triển khai thực hiện các hoạt động như lập tức đến thăm, hỗ trợ khẩn cấp bằng hình thức trao tặng tiền, quà cho hơn 1.700 trẻ mồ côi ở địa bàn TP.HCM và Bình Dương ngay trong dịch, với tổng số tiền là hơn 4,2 tỉ đồng; kêu gọi bạn đọc bảo trợ và ký kết biên bản bảo trợ lâu dài (đến năm 18 tuổi) bằng hình thức chu cấp hằng tháng cho 202 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là hơn 27 tỉ đồng; vận động để trao học bổng hằng năm hoặc học kỳ cho 60 em; tổ chức các hoạt động thăm hỏi trong các dịp lễ tết như Chuyến xe yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức cho 500 trẻ mồ côi có một mùa Tết trung thu 2022 vừa qua đầy ý nghĩa… Tổng cộng số tiền vận động được từ chương trình để hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ các em lâu dài, cho đến lúc này là 31,2 tỉ đồng”.

Ánh Viên và chàng thợ xây nghị lực thành đại sứ “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

Đại diện Eximbank trao học bổng Nguyễn Thái Bình - chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cho các em

Độc Lập

“Có thể nói, với hơn 50 sự kiện lớn nhỏ được tổ chức trong năm qua và hàng chục chuyến thăm viếng, trao tiền hỗ trợ, chương trình đã phần nào xoa dịu bớt nỗi đau và động viên tinh thần để trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 được sưởi ấm bằng tình thương yêu của tờ báo và cộng đồng. Riêng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên báo cũng đã nhận bảo trợ hằng tháng cho 12 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà cho các trẻ mồ côi

Nhiều câu chuyện xúc động được kể lại trong buổi lễ cho thấy vòng tay ấm áp của nhiều bạn đọc đã góp sức sẻ chia, động viên, an ủi hàng trăm cháu mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19 tại TP.HCM, làm dịu bớt đau thương và muôn bề khó khăn về vật chất, giúp từng gia đình gượng đứng lên đi về phía trước, mà trong khuôn khổ bài báo này khó nói hết được.

Hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" vẫn tiếp diễn

Ông Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa cho các nhà bảo trợ

Đánh giá cao sự thành công của chương trình

Tham dự buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, bày tỏ: Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn đánh giá cao các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, nhân ái của Báo Thanh Niên thực hiện trong thời gian qua, các giá trị mang lại cho cộng đồng từ các công trình, phần việc do báo thực hiện được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đề nghị báo tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình không chỉ trong tuyên truyền mà cả trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, việc này phải được duy trì thường xuyên, đảm bảo xuyên suốt, chặt chẽ, kịp thời, để làm sao các em đều được khỏe mạnh lớn lên trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết (bên trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bên phải) trao hoa, biểu trưng cho hai đại sứ chương trình là Ánh Viên và Long Nhật

ĐỘC LẬP

“Nhân dịp Gặp gỡ 1 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tôi nhiệt liệt biểu dương tập thể Báo Thanh Niên. Một năm đã trôi qua và chặng đường đồng hành với các em sẽ còn ở phía trước. Từ những kết quả của một năm qua, tôi tin tưởng rằng tập thể Báo Thanh Niên sẽ giữ gìn những thành quả đó để tiếp tục xây dựng báo ngày càng vững mạnh, phát triển, xứng đáng với khẩu hiệu của báo Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy, duy trì và phát triển hiệu quả chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tri ân những tấm lòng

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng đã trao thư cảm ơn và những bó hoa tươi thắm đến 38 cá nhân, đơn vị bảo trợ và đồng hành tiêu biểu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ: “Xin thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, thay mặt những bậc phụ huynh và các em không may mồ côi cha, mẹ trong đại dịch Covid-19, chân thành cảm ơn tấm lòng của các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, bạn đọc gần xa, các nhà bảo trợ, các đơn vị đồng hành đã tiếp sức giúp đỡ các em với tâm huyết của mình. Đặc biệt, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát bằng cả tấm lòng với một chương trình nhân ái từ lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN. Xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp các báo, đài của T.Ư và TP.HCM đã liên tục đưa tin đầy cảm xúc, lan tỏa các sự kiện đến công chúng”.

Buổi lễ cũng đã chứng kiến thủ tục ký kết bảo trợ lâu dài giữa Báo Thanh Niên, gia đình các trẻ mồ côi và các nhà bảo trợ gồm: Đại diện Công đoàn Sở Công thương TP.HCM, ông Huỳnh Ngọc Đông, ông Hồ Tấn, cô Đặng Thị Kim Liên đến từ Hà Nội, bác sĩ Đỗ Thị Thu Vân (mỗi đơn vị, cá nhân nhận bảo trợ 1 trẻ) và bạn đọc Báo Thanh Niên đã gửi vào tài khoản chương trình nhận bảo trợ 4 trẻ. Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và ông Trần Bảo Minh mỗi người nhận bảo trợ 1 trẻ nhưng không dự được buổi lễ nên sẽ ký kết riêng. Tuy nhiên, trong chương trình, ni sư Tâm Nguyệt và ông Trần Bảo Minh cũng đã gửi đến nhờ chương trình trao số tiền bảo trợ đầu tiên cho 2 trẻ.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã trao 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình - chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cho 10 trẻ, mỗi trẻ nhận được 20 triệu đồng/4 học kỳ. Đến tham dự, 23 trẻ đại diện cho hơn 200 trẻ đã được ký bảo trợ trong thời gian qua cũng được ông Lê Quý Thiệu, đại diện nhóm thiện nguyện Sài Gòn, trao tặng mỗi em 1 triệu đồng và phần quà của chương trình.

Mong tiếp tục nhận được sự chung tay

Kết thúc buổi gặp gỡ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tha thiết: “Trong quá trình thực hiện chương trình, chúng tôi nhận được nhiều số liệu phản ánh thực trạng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM lên đến 2.200 trẻ. Và số hồ sơ đăng ký các bậc phụ huynh gửi về để con em mình được bảo trợ trong chương trình vẫn còn nhiều. Với quá trình thực hiện một chương trình nhân ái có ý nghĩa lớn lao và đặc thù, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vẫn chưa thể phủ khắp, hỗ trợ hoặc bảo trợ hết cho các cháu, trong khi theo đánh giá của chúng tôi, tiềm năng của cộng đồng vẫn còn rất lớn. Hoạt động mang tính phi lợi nhuận của chương trình là bước đi nhất thiết và thích hợp nhưng đôi khi vẫn phải cân nhắc, thận trọng với một đối tượng hỗ trợ rất dễ bị tổn thương”. Và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn gửi: “Vì vậy, Báo Thanh Niên tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức để hỗ trợ, giúp đỡ các em. Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn quý vị đã đồng hành, đã yêu thương các cháu mồ côi và xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm với một tình thương lớn lao dành cho con trẻ, đúng với tên gọi của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Đến dự buổi gặp gỡ có: Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM; Đại diện Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; Sở LĐ-TB-XH TP.HCM; Ban Biên tập Báo Thanh Niên cùng các nhà bảo trợ, nhà hảo tâm, các hội nhóm thiện nguyện cùng 44 trẻ mồ côi và quý phụ huynh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhạc sĩ Thái Dương đã trình bày 2 ca khúc, ca khúc Bài ca tôi viết lần này được anh trình bày ở phần mở đầu chương trình, phần kết chương trình là ca khúc Sài Gòn tôi đã. Ca khúc mở đầu là ca khúc mà nhạc sĩ Thái Dương tặng riêng cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong năm 2021. Ở ca khúc kết thúc chương trình, những ca từ tươi vui, niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp cho các trẻ mồ côi cũng là sự gửi trao, kêu gọi sự chung tay, đồng hành của các nhà bảo trợ, các cá nhân, đơn vị với chương trình của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.