Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ấm áp lễ ký kết thỏa thuận bảo trợ cho 6 trẻ mồ côi

15/06/2022 20:23 GMT+7

Sáng 15.6, Báo Thanh Niên tổ chức lễ ký kết thỏa thuận bảo trợ cho 6 trẻ mồ côi trên địa bàn TP.HCM trong không khí đầm ấm, đong đầy yêu thương của lãnh đạo Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ dành cho các em.

Món quà lớn nhất cho trẻ mồ côi là sự an ủi, động viên

Buổi lễ được tổ chức tại phòng họp ở lầu 9 của tòa soạn. Trong không gian đầm ấm ấy, lãnh đạo Báo Thanh Niên, đại diện nhà bảo trợ, trẻ mồ côi và gia đình thấy gần gũi, gắn bó nhau hơn.

Tranh thủ thời gian trống trước giờ ra sân bay đi công tác, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ân cần tiếp đón trẻ và gia đình cũng như đại diện các nhà bảo trợ là Công ty TNHH dịch vụ giao nhận AAAS và Công ty CP kỹ nghệ và công nghệ Cuộc Sống.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước tấm lòng của các nhà bảo trợ đã dành cho các trẻ không may mất đi người thân yêu trong đại dịch. Tính đến nay, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã nhận bảo trợ lâu dài cho 222 trẻ mồ côi. Đây là con số đẹp nhưng chưa đủ vì vẫn còn rất nhiều trẻ chưa nhận được sự bảo trợ. Đó cũng là trăn trở lớn của những người thực hiện chương trình này, làm sao để hơn 2.000 trẻ mồ côi do đại dịch đều được nhận bảo trợ, giúp các con đi tiếp cuộc đời phía trước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng chị Nguyễn Việt Bình (bìa phải), chị Lê Hồng Quế Chi (bìa trái) trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho 6 trẻ được bảo trợ lâu dài

Ngọc Dương

Vì lẽ đó mà khi có một nhà bảo trợ nhận bảo trợ dù 1 cháu, chúng tôi cũng rất vui mừng và ân cần đón tiếp, tổ chức lễ ký kết thỏa thuận thật trang trọng, ấm áp. Trước đây chúng tôi tổ chức ở hội trường lớn, hôm nay, chúng ta gặp gỡ ở phòng họp này để cùng chung tay nâng đỡ 6 trẻ mồ côi, giúp các con có được sự sẻ chia, động viên. Với những trẻ mồ côi, không có món quà nào lớn lao, quý giá bằng những lời động viên, an ủi của những người chung quanh. Vì lẽ đó, ngoài hỗ trợ vật chất cho các con, mong rằng các nhà bảo trợ luôn đồng hành, chăm sóc, thăm hỏi, động viên các con, bồi dưỡng tâm hồn của các con để các con vững vàng trong cuộc sống”.

Ngoài Công ty TNHH dịch vụ giao nhận AAAS nhận bảo trợ 3 trẻ, Công ty CP kỹ nghệ và công nghệ Cuộc Sống nhận 1 trẻ, còn có bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhận bảo trợ 2 trẻ. Do đi lại xa xôi nên chị Thu Hương ký bảo trợ với Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên tại tòa soạn Hà Nội vào chiều 15.6.

Anh N.T.N (ngụ P.6, Q.8, TP.HCM) rất vui khi đưa con trai là cháu N.H.V vừa học xong lớp 1 đến tòa soạn ký thỏa thuận bảo trợ, cháu V. được bảo trợ từ bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương.

Vợ chồng anh N. có 2 con, ngoài cháu N.H.V, anh chị có cháu đầu là N.N.K.V, vừa học xong lớp 4. Lúc chị chưa mất, anh N. chạy xe ôm, còn chị N.T.N.T, vợ anh, vừa đi phụ việc nhà vừa chăm lo cho con đến trường. Nay chị không còn, anh một mình “gà trống nuôi con”, cuộc sống rất khó khăn. Anh xúc động: “Quá đỗi bất ngờ, trong hoàn cảnh này, cháu được một người ở xa như cô Thu Hương, thông qua Báo Thanh Niên, tỏ lòng chăm lo cho cháu và chăm như một người thân thì tôi mừng và xúc động lắm. Dù chưa biết mặt, nhưng qua đây tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Thu Hương, đến tấm lòng của mọi người dành cho con tôi cũng như các trẻ khác”.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải) và bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương cùng ký kết thỏa thuận bảo trợ tại tòa soạn Hà Nội

NGỌC THẮNG

Xem các trẻ như con của mình

Tâm tình cùng Báo Thanh Niên và gia đình các trẻ, chị Lê Hồng Quế Chi, Giám đốc Công ty CP kỹ nghệ và công nghệ Cuộc Sống, nói: “Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng mạnh, cả công ty thực hiện 3 tại chỗ và đi đến rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều sự mất mát, đau thương nên chúng tôi thấu cảm với nỗi đau ấy. Sau dịch, chúng tôi rất muốn làm điều gì đó cho trẻ mồ côi nhưng chưa biết làm thế nào thì đọc được thông tin về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, chúng tôi mừng lắm và liên hệ để trước là nhận bảo trợ 1 trẻ, sau đó sẽ lan tỏa đến các công ty bạn trong ngành, trong nhân viên để có thể nhận bảo trợ nhiều trẻ hơn nữa”.

Công ty CP kỹ nghệ và công nghệ Cuộc Sống nhận bảo trợ cho em N.T.N.H, sinh năm 2008, nhà ở Q.Bình Tân, TP.HCM. Mẹ của H. mất do Covid-19, bỏ lại 4 chị em H., ba làm nghề sửa xe máy, cuộc sống bấp bênh.

Chị Lê Hồng Quế Chi chia sẻ thêm: “Chúng tôi chọn bảo trợ bé H. vì bé đang ở độ tuổi con của tôi, tôi sẽ hiểu về tâm lý, nhu cầu trong cuộc sống của bé hơn. Khi nhận bảo trợ cho bé, bé sẽ là thành viên của gia đình, chúng tôi sẽ chăm lo, vun đắp cho bé như một người mẹ thứ hai chứ không chỉ hỗ trợ về vật chất”.

Cùng chung tâm nguyện với chị Quế Chi, chị Nguyễn Việt Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ giao nhận AAAS, cho biết: “Công ty bảo trợ cho 3 trẻ và sẽ phân công 3 nhân viên trong công ty thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần cho 3 trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ và gia đình có thêm động lực, niềm tin để đi về phía trước”.

Sau phần ký kết thỏa thuận bảo trợ giữa Báo Thanh Niên, nhà bảo trợ và gia đình trẻ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao số tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho em N.H.V và P.G.B, là hai trẻ do bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương nhận bảo trợ. Chị Nguyễn Việt Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ giao nhận AAAS và chị Lê Hồng Quế Chi, Giám đốc Công ty CP kỹ nghệ và công nghệ Cuộc Sống cũng đã trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho các trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.