Cùng con đi thi

06/07/2011 01:56 GMT+7

Trên mọi ngả đường đến trường thi, bên cạnh thí sinh luôn là những người thân yêu. Thức khuya dậy sớm cùng con. Khi con vào phòng thi, cha mẹ sốt ruột trông ngóng. Con thi xong, cha mẹ thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ lo hơn nỗi lo của con, mừng hơn trước niềm vui của con… Hành trang vào đời của TS luôn có tình thương của cha mẹ.


Tranh thủ nạp năng lượng cho con ngay tại điểm thi


Cha con ông Hồ Huy Hòa, Hồ Huy Thạch (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đến trọ ở nhà người thân ở Bình Thạnh, TP.HCM. 3 giờ 30 sáng, hai cha con đã khởi hành đến trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)


Vị phụ huynh này đưa con đến điểm thi tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khoảng 5 giờ sáng. Khuôn mặt đăm chiêu dõi theo con khi con đã vào khuôn viên trường


Phụ huynh chờ con trước cổng trường thi trường ĐH Sư phạm TP.HCM  - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thí sinh và người nhà dùng cơm miễn phí tại Trung tâm Phật giáo Liễu quán Huế - Ảnh: Minh Phương


Vị phụ huynh này đưa con đến cổng trường khoảng 4 giờ 30, lúc này mệt và buồn ngủ quá nên tranh thủ ngủ một giấc (điểm thi trường THCS Võ Trường Toản của trường ĐH Kinh tế TP.HCM) - Ảnh: Nguyễn Phương 

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.