Cụ ông U.80 cổ vũ các cháu đôi mươi trình diễn tài năng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
11/01/2024 05:31 GMT+7

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO diễn ra được 5 ngày thì có 4 ngày cụ ông U.80 đạp xe đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) để cổ vũ cho các cầu thủ lứa tuổi đôi mươi.

Đó là ông Vũ Xuân Lương, 72 tuổi, cán bộ hưu trí, trú ở P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Đều đặn sáng và chiều, ông đạp xe cùng các cụ ông khác trong tổ nghỉ hưu của mình để rèn luyện sức khỏe. Hành trình của ông bắt đầu từ 4 rưỡi sáng, đạp xe tới 6 giờ, sau đó về nhà ăn sáng, uống trà, nghỉ ngơi.

Ông Lương sẽ "canh" giờ để đạp xe tới sân đúng 9 giờ, xem hết trận đấu sớm trong ngày của Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024). Tới 15 giờ, ông tiếp tục đạp xe tới sân xem tiếp trận đấu thứ hai trong ngày và trở về nhà đón cháu tan học.

Cụ ông U.80 cổ vũ các cháu đôi mươi trình diễn tài năng - Ảnh 1.

Ông Vũ Xuân Lương trò chuyện với PV Báo Thanh Niên

TRUNG HIẾU

"Mỗi ngày tôi xem được 2 trận đấu. Trận lúc 17 giờ tiếc là không xem được vì lúc ấy còn lu bu với các cháu", ông Lương chia sẻ. Nhà cách sân chỉ 10 phút đạp xe, năm ngoái ông Lương đã biết tới giải đấu nhưng hầu như chỉ xem trên ti vi. Năm nay ông quyết ra sân thay đổi không khí.

Trang phục thể thao khỏe khoắn, chọn chỗ ngồi đẹp, gần các bình luận viên để vừa xem được toàn cảnh, vừa có thể nghe bình luận sôi nổi của các bạn trẻ (phát trực tiếp trận đấu trên các nền tảng của Báo Thanh Niên), ông Lương thi thoảng gật gù tấm tắc trước đường chuyền đẹp của các cầu thủ.

Highlight ĐH Gia Định (GDU) - ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) TNSV THACO Cup 2024 - Vòng loại

Cụ ông U.80 cổ vũ các cháu đôi mươi trình diễn tài năng - Ảnh 2.

Các chàng trai thi đấu tận tâm

Cụ ông U.80 cổ vũ các cháu đôi mươi trình diễn tài năng - Ảnh 3.

"Hôm bữa tôi xem được một trận hay. Tôi nhớ là của đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Các cháu sinh viên không có nhiều thời gian ăn tập, thi đấu cả ngày như các CLB chuyên nghiệp, nhưng đá với tinh thần máu lửa, có em có kỹ thuật tốt như vậy là rất quý", ông Lương nhận xét.

"Tôi rất thích bóng đá. Trước đây khi còn công tác tôi cũng trong đội bóng của đơn vị, đá giao hữu với các anh em đơn vị khác. Tôi theo dõi rất kỹ bóng đá trong nước, từ các CLB V-League tới đội tuyển VN", ông Vũ Xuân Lương kể thêm. Để minh chứng, ông kể vanh vách những CLB đang chơi tốt, chơi đẹp ở V-League cùng những nhận định về đội tuyển VN sau trận giao hữu với Kyrgyzstan trước thềm Asian Cup 2023… Đó cũng là một trong những lý do thôi thúc cụ ông U.80 đạp xe ra sân vận động mỗi ngày, xem các đội bóng sinh viên thi đấu ở TNSV THACO Cup 2024.

"Các biển quảng cáo dưới sân này là của các nhà tài trợ đồng hành với giải phải không cháu?", ông Lương hỏi. Khi nghe chúng tôi giới thiệu về quy mô giải đấu, tổng giá trị giải thưởng, nhà tài trợ chính THACO và các đơn vị đồng hành khác, cụ tấm tắc: "Phải vậy chứ. Bóng đá học đường của nhiều nước trên thế giới đã rất phát triển. Ở VN, cả xã hội cùng chung tay thì sẽ làm nên được giải đấu ý nghĩa cho các cháu sinh viên. Từ các sân chơi như thế này, nếu các HLV chuyên nghiệp ngồi xem ở khán đài sẽ phát hiện được những cầu thủ đá tốt, đá hay để mời về đội mình. Có sân chơi thể thao lành mạnh này, các cháu sinh viên sẽ nâng cao thể lực, tránh xa được nhiều thói hư tật xấu…".

Cụ ông U.80 cổ vũ các cháu đôi mươi trình diễn tài năng - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.