Cụ ông ghiền xây cầu, làm nhà cho người nghèo

16/07/2022 06:52 GMT+7

Đến khu dân cư Phong Phú 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM nhắc tới ông Tư Hải thì ít người không biết. Ở tuổi 71 nhưng cụ ông ít khi ngồi yên. Nếu không đạp xe đi khắp xóm để hỏi thăm người này người kia, ông lại lên đường về Bến Tre tìm hiểu xây cầu, nhà tình thương cho người nghèo.

Ông là Đoàn Hoàng Hải, nguyên Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM, nay đã nghỉ hưu. Hiện ông là Trưởng ban Liên lạc đồng hương H.Ba Tri, Phó trưởng ban thường trực Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Bến Tre. Thương miền quê còn nhiều nghèo khó, tri ân lại nơi đã nuôi dưỡng mình, cụ ông thường xuyên quay trở về quê để giúp nhiều mảnh đời.

Ông Hải và những cây cầu tình nghĩa cùng bà con quyên góp xây dựng ở Bến Tre

NVCC

Xây hàng trăm ngôi nhà, cây cầu

Ông Đoàn Hoàng Hải từng làm nhiệm vụ tại đội thông tin vô tuyến điện tỉnh đội Bến Tre, trực tổng đài Khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ. Bị thương trong chiến tranh, hỏng một bên mắt, là thương binh tỷ lệ thương tật 76% nhưng ý chí, nghị lực mạnh mẽ của ông khiến ai cũng nể phục.

Công tác tại Bưu điện TP.HCM tới năm 2011 thì nghỉ hưu, hơn 10 năm qua ông Hải không cho phép mình nghỉ ngơi và ngừng đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Từ năm 2011 - 2019, Ban Liên lạc đồng hương H.Ba Tri đã vận động được trên 151 tỉ đồng, riêng năm 2019 vận động được 20 tỉ 175 triệu đồng.

Ban đã vận động quyên góp, xây dựng được 264 căn nhà tình nghĩa, 675 nhà tình thương, 195 cầu nông thôn cho bà con quê nghèo.

Ông Đoàn Hoàng Hải và tấm bằng thạc sĩ

Thúy Hằng

Bên cạnh đó, xuyên suốt những năm qua, ông Đoàn Hoàng Hải và nhiều đồng hương H.Ba Tri cùng nhau vận động, quyên góp để cùng sửa sang được 3 công trình trường học, tặng 176 xe lăn, 125 xe đạp, hàng trăm ngàn phần quà cho học sinh, người nghèo Bến Tre.

Thương bà con nghèo ở quê không có tiền đi khám chữa bệnh, cụ ông và nhiều cán bộ trong Ban Liên lạc đồng hương Ba Tri còn mời các bác sĩ từ các bệnh viện lớn tại TP.HCM về khám chữa bệnh, kê đơn thuốc cho bà con ở quê. Nhiều người nghèo được phẫu thuật tim, mổ đục thủy tinh thể, lấy lại ánh sáng...

Đáng chú ý, cụ ông là người sáng lập Quỹ khuyến học Đoàn Quý Tánh từ năm 2012. Hơn 10 năm qua, cứ ngày 23 tháng giêng (âm lịch), hàng chục suất học bổng được trao cho toàn thể cháu con họ Đoàn ở xã Tân Hưng, H.Ba Tri, Bến Tre, khuyến khích các cháu vượt khó học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.

“Các cháu nhỏ là tương lai của đất nước, tôi lúc nào cũng cho rằng cha mẹ, ông bà là tấm gương để cháu con noi theo. Tôi có 4 người con, ngày các cháu còn là học sinh, mỗi tuần một lần cả nhà lại họp gia đình để cùng hỏi thăm chuyện học hành của các con, xem các con có khó khăn gì cần tháo gỡ hay khen thưởng các con nếu có giải thưởng và phê bình, khuyên răn nếu con sai. Bây giờ tôi có 9 đứa cháu nội ngoại, đứa lớn nhất học lớp 12, mỗi tháng một lần chúng tôi vẫn có những buổi họp gia đình như vậy để kịp thời khen ngợi các cháu. Mấy đứa cháu của tôi rất thích và gọi đó là “sinh hoạt chi bộ”, cụ ông vui vẻ chia sẻ.

Quyết lấy bằng tiến sĩ năm 71 tuổi

Nhà nước cho nghỉ hưu nhưng ông Đoàn Hoàng Hải nhất quyết không chịu nghỉ ngơi. Đã có bằng cử nhân đại học, bằng thạc sĩ quản lý hành chính công của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh từ thời gian còn công tác tại Bưu điện TP.HCM nhưng cụ ông không bằng lòng với mình.

Cụ ông tranh thủ mọi thời gian rảnh để đi học thêm nhiều chứng chỉ khác như chứng chỉ lý luận dạy đại học, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cả chứng chỉ biên tập và dựng phim của Đài truyền hình TP.HCM (HTV).

“Những năm tháng chiến tranh tôi làm nhiệm vụ mà không có cơ hội được học hành tới nơi tới chốn. Bây giờ hòa bình rồi, có điều kiện được học hành, tôi quyết không bỏ qua và lúc nào cũng muốn học được nhiều kiến thức mới”, cụ ông chia sẻ.

Nhiều năm qua, ông Đoàn Hoàng Hải được mời làm giảng viên một số môn học tại Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và sắp tới sẽ giảng dạy môn nghệ thuật lãnh đạo tại Trường ĐH Văn Hiến. Được làm việc cùng các bạn trẻ, cụ ông cho biết những năm tháng nghỉ hưu của mình có ý nghĩa khi được truyền tải nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống, kỹ năng hội nhập cho thế hệ trẻ.

“Tôi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, kiến thức và thực tiễn để bài giảng của mình sinh động hơn. Từ những năm tháng là cấp quản lý trong doanh nghiệp, tôi hiểu những điều doanh nghiệp cần gì ở người lao động, để các bạn trẻ sẽ tập trung rèn giũa nhiều kỹ năng nhằm trở thành người lao động giỏi chuyên môn và kỹ năng, đóng góp được nhiều cho tập thể và phát triển được bản thân”, ông Hải chia sẻ.

Đặc biệt, từ năm 2018, ông Hải còn học lên tiến sĩ, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Trà Vinh. Tháng nào ông cũng bắt xe khách, đi - về giữa TP.HCM và Trà Vinh để học tập, trao đổi cùng các tiến sĩ, giáo sư tại Trường ĐH, hoàn thiện luận án tiến sĩ chủ đề về các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh, việc học có phần khó khăn, “Nhưng năm nay tôi quyết tâm học cho xong và lấy bằng tiến sĩ”, cụ ông chia sẻ.

Là thương binh, chỉ còn một bên mắt, từ lâu ông Hải không thể chạy xe máy, đồng hành trong hành trình học tập suốt đời của ông là vợ mình. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, 68 tuổi, là tài xế, là bạn đồng hành của ông Hải từ lúc ông đi học đại học cho tới thạc sĩ và bây giờ là học tiến sĩ. Nói với chúng tôi, bà Huệ xúc động: “Ngày xưa các con còn nhỏ dại, tôi chở ông ấy tới trường đại học rồi đi về lo chợ búa, cơm nước. Buổi chiều đưa đón các con xong, tôi cũng đi đón ổng. Tôi chứng kiến những thất bại, thành công của chồng, cười và khóc cùng những thăng trầm trong cuộc đời ông ấy”.

Vì sao cụ ông phải đêm hôm đèn sách ở độ tuổi “xưa nay hiếm” để chinh phục cột mốc “tiến sĩ”? Ông Đoàn Hoàng Hải trả lời: “Tôi muốn vạch ra những mục tiêu và chinh phục nó. Tôi cũng muốn làm tấm gương sáng về học tập và rèn luyện cho con cháu, để các cháu khi nhìn vào ông mình tuổi cao, mắt mờ, chân chậm nhưng vẫn ráng học hành, thì các cháu khi có khó khăn, thử thách gì trên hành trình của mình cũng không từ bỏ”.

Ông Đoàn Hoàng Hải được nhận bằng khen tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc diễn ra tại Hà Nội năm 2020.

Người dân ở khu dân cư Phong Phú 5, xã Phong Phú vẫn quen thuộc với hình ảnh cụ ông đạp chiếc xe đạp bình dân đi sinh hoạt chi bộ, gặp gỡ những cụ già cùng muốn làm việc thiện, uống trà, đọc báo cùng những người hưu trí như mình.

Trên 10 năm nay, Ban Liên lạc đồng hương H.Ba Tri của ông Hải luôn được UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác an sinh tỉnh Bến Tre.

Đầu năm 2022, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức đưa người từ TP.HCM về Bến Tre trong đợt dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.