Cụ ông cầm Xerath ‘đồ sát’ team địch trong giải LMHT U80

13/12/2021 16:24 GMT+7

Giải LMHT dành cho các cụ cao tuổi tại Đài Loan vừa chứng kiến những pha “thảm sát” của một cụ ông 66 tuổi trong vai trò người đi đường giữa, được ví như “Faker tóc bạc”.

Một quỹ phúc lợi cho người cao tuổi tại Đài Loan vừa tổ chức thành công giải LMHT cho các cụ U80 lần đầu tiên. Sau nhiều tháng luyện tập đầy nghiêm túc với sự trợ giúp từ các HLV trẻ tuổi, nhiều cụ trong độ tuổi 60 đến 80 đã hoàn thành khóa huấn luyện và bắt đầu tranh tài.

Đáng chú ý nhất là màn thể hiện “out trình” của một cụ ông 66 tuổi có nickname JW. Chỉ cầm duy nhất 1 vị tướng là Xerath, ông đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn khi kết liễu 60 đối thủ trong 2 ván đấu và nằm xuống chỉ 5 lần. Tính 3 trận thành tích cao nhất, tuyển thủ JW đã 79 lần tiễn đối phương về Tế đàn trong khi chỉ để địch thủ làm điều tương tự 12 lần với mình.

Cụ thể, trận đầu tiên, JW đạt K/D/A gây sốc 37/0/6. Vẫn cầm Xerath ở game thứ 2, người chơi 66 tuổi đã phô diễn xuất sắc kỹ năng với K/D/A 23/5/9, quá đủ để đối thủ thấy những gì đã làm ở game 1 không phải may mắn mà là trình độ. Game 3 vẫn chứng kiến màn “thảm sát” với 19 mạng hạ gục, 11 mạng hỗ trợ, tuy nhiên lần này JW bị hạ tới 7 lần, có lẽ vì đối thủ đã biết không nên “nhờn” với người đi đường giữa này.

Đáng tiếc, trình độ thượng thừa của vị cao thủ tóc bạc không đủ để gánh cả team đến chiến thắng cuối cùng. Không chỉ đóng vai trò gánh team, ông cũng được ghi nhận là người luôn động viên các đồng đội trên đấu trường.

Theo ban tổ chức, JW là cựu quân nhân. Sau khi nghỉ hưu, LMHT trở thành một trong những sở thích của ông và cụ cũng thường chơi cùng con. Có lẽ vì vậy nên cả kinh nghiệm và kỹ năng của ông được đánh giá là nổi bật nhất trong dàn tuyển thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.