Cụ ông 91 tuổi từ Sóc Trăng lên TP.HCM dự lễ tốt nghiệp của cháu ngoại

Hà Ánh
Hà Ánh
22/04/2022 16:45 GMT+7

Một gia đình 6 người, trong đó có cụ ông 91 tuổi, đã đi từ Sóc Trăng lên TP.HCM dự lễ tốt nghiệp ĐH của cháu ngoại.

Cụ ông Nguyễn Văn Độ cùng vợ từ Sóc Trăng lên TP.HCM dự lễ tốt nghiệp của Nguyễn Ngọc Huân

HÀ ÁNH

Hình ảnh xúc động của cụ ông 91 tuổi từ Sóc Trăng lên TP.HCM dự lễ tốt nghiệp cháu được ghi nhận tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sáng nay (22.4).

Buổi lễ đặc biệt khi nhiều sinh viên đi làm trước khi nhận bằng

Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có thể nói khá đặc biệt. Đây là sự kiện mà các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên mong chờ sau một thời gian dài không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong số gần 3.000 người được trao bằng, có không ít người tốt nghiệp từ nhiều tháng trước, đã đi làm, nay mới quay lại trường nhận bằng.

Nguyễn Ngọc Huân (24 tuổi, Sóc Trăng) là một trong số đó. Huân tốt nghiệp ngành kỹ thuật hệ thống năng lượng chương trình Việt Pháp đợt tháng 4. Nhưng trước đó, sinh viên này được tuyển dụng làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia.

Trước khi đến trường nhận bằng tốt nghiệp ĐH, Huân tiếp tục nhận được lời mời sang Malaysia làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia khác. Dù thành thục 2 ngoại ngữ Anh và Pháp nhưng Huân cho biết dự định tương lai của bản thân chưa từng có mục tiêu ra nước ngoài làm việc.

“Nhưng cơ hội may mắn đã tới, em quyết tâm theo đuổi lối rẽ này. Trong khoảng thời gian 5 năm đầu sau tốt nghiệp, em muốn bản thân được trải nghiệm ở những môi trường làm việc nước ngoài để học hỏi được nhiều kinh nghiệm”, tân kỹ sư chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Độ (91 tuổi) nổi bật ở hàng ghế phụ huynh trong buổi lễ

HÀ ÁNH

Gia đình 6 người đến dự lễ tốt nghiệp

Nhưng ấn tượng nhất với Huân không chỉ là cơ hội việc làm rộng mở, mà có lẽ chính là sự xuất hiện của những người thân bên cạnh trong buổi lễ tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Độ (91 tuổi) - người có mái tóc trắng bạc phơ, nổi bật giữa hàng ghế các phụ huynh có mặt trong buổi lễ - chính là ông ngoại của Huân. Ông cho biết ông và vợ đã đi từ xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) lên TP.HCM vào chiều qua để kịp dự lễ tốt nghiệp của đứa cháu ngoại sáng sớm nay.

Chia sẻ cảm xúc khi ngồi ở hàng ghế này, ông Độ nói: “Tôi cảm thấy rất vinh dự, rất hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 90, tôi vẫn được dự lễ tốt nghiệp của các cháu nội, ngoại. Giàu có không bằng ai nhưng vợ chồng tôi rất tự hào vì có con, cháu hiếu học”.

Ông Độ cho biết, gia đình ông được biểu dương là gia đình có truyền thống hiếu học cấp tỉnh. Vợ chồng ông dù không học hành đỗ đạt nhưng có 5 người con tốt nghiệp các trường ĐH ở nhiều ngành nghề từ bác sĩ, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, nhân viên kế toán…

Đặc biệt hơn, theo lời kể của ông, Huân là đứa cháu thứ 3 tốt nghiệp ĐH. Ngoài ra, 4 người cháu khác của ông đều đang theo học các ngành liên quan đến y khoa. Trong đó, 2 người học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 1 sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ và một người theo học tại Mỹ.

Ngoài hai ông bà, Huân còn có ba mẹ, em trai và một người chị em họ cùng đến chúc mừng trong lễ tốt nghiệp. Chia sẻ niềm vui này, Huân xúc động: “Em cảm thấy mình thật may mắn khi có nhiều người thân luôn bên cạnh. Không chỉ chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ngày nhận bằng kỹ sư, mọi người đã luôn dõi theo, giúp đỡ để em có ngày hôm nay”.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ diễn ra liên tục từ ngày 22 - 28.4. Trong số gần 3.000 người tốt nghiệp 2 đợt, 47 sinh viên xuất sắc nhất đã được vinh danh và nhận huy chương bạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.