Cụ lạc đà không bướu già nhất trái đất xác lập kỷ lục thế giới

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
20/02/2023 11:53 GMT+7

Cụ lạc đà Dalai rất nổi tiếng. Ngay sau sinh nhật lần thứ 27, "bô lão" này được Kỷ lục thế giới Guinness vinh danh là con lạc đà không bướu già nhất còn sống được con người chăm sóc.

Sinh ngày 27.1.1996, cụ lạc đà không bướu này tên là Dalai Llama, 27 tuổi, nó có đôi mắt nâu sâu thẳm, sống bình lặng và hạnh phúc tại một trang trại ở Albuquerque, nước Mỹ. Dalai già hơn 108 ngày so với con cừu không bướu tên là Ripper, sinh ra ở Washington.

Cụ lạc đà không có bướu già nhất trái đất xác lập kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Dê lùn Gelato và cừu Dalai cùng nhau đi bộ với những người chủ của chúng

guinnessworldrecords.com

Lạc đà không bướu, còn gọi là đà mã (Lama glama), là một loài động vật thuộc họ Camelidae, phân bố chủ yếu ở Nam Mỹ. Ngày xưa, từ thời kỳ tiền Colombo, trong các nền văn hóa Andes người ta nuôi loài lạc đà này để lấy thịt và sử dụng sức kéo. Độ tuổi trung bình của một con lạc đà không bướu là 20 tuổi, nghĩa là Dalai đã vượt quá mọi sự mong đợi!

Trên trang Kỷ lục thế giới Guinness, tác giả Eleonora Pilastro cho biết Dalai còn có tên khác là "DM Tommy Tune". Nhiều người đã yêu mến con lạc đà này ngay lần đầu gặp nó. Dalai có đôi mắt to hiền lành, bộ lông mềm mượt màu nâu sô cô la. Năm 2007 Dalai xinh đẹp này đã gia nhập vào gia đình của Andrew Thomas và Jill "Kee" Straits khi nó mới 14 tuổi.

Năm nay, gia đình chủ của Dalai Llama đã tổ chức sinh nhật lần thứ 27 cho nó. Ngoài cỏ linh lăng nó còn được bồi dưỡng thêm bột nhão và thức ăn cao cấp dành cho ngựa.

'Thời trai trẻ' của Dalai Llama

Trước khi tìm thấy ngôi nhà vĩnh viễn của mình với gia đình Straits, Dalai từng sống ở trang trại Dorsey rộng lớn ở Raton, New Mexico, nước Mỹ. Người chủ trước đây đã nhận nuôi Dalai qua các dự án của Mạng lưới tổ chức thanh niên 4-H (viết tắt của "Head, Heart, Hands và Health"). Tổ chức này tiếp cận trẻ em trên khắp nước Mỹ, kể cả ở thành thị và nông thôn, để trao quyền và hướng dẫn chúng, với mục đích là "thu hút giới trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình đồng thời thúc đẩy lĩnh vực phát triển thanh niên".

Tuy nhiên, sau khi những đứa con trong gia đình chủ ban đầu của Dalai Llama lớn lên, đi học đại học thì con lạc đà không bướu này đã bị bỏ mặc. Rất may, về sau Dalai tìm được một gia đình mới đầy yêu thương, đáp ứng mọi nhu cầu của nó, đó là gia đình Straits.

Cụ lạc đà không có bướu già nhất trái đất xác lập kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Dalai Llama thích cho chủ nhỏ ngồi trên lưng rồi đưa đi dạo chung quanh trang trại

Cụ lạc đà không có bướu già nhất trái đất xác lập kỷ lục thế giới - Ảnh 3.

Cô bé Sami trên lưng của Dalai

guinnessworldrecords.com

Nó nhanh chóng trở thành bạn chơi đáng tin cậy của con gái của Thomas và Jill, Samibah "Sami" Straits. "Con gái của chúng tôi đã từng cưỡi nó khi nó còn nhỏ và bây giờ giúp đỡ và chăm sóc nó khi nó cần bình xịt ruồi hoặc thuốc nhỏ mắt", gia đình cho biết. "Sami lớn lên trên lưng của Dalai Llama, cưỡi nó dạo quanh dãy núi Sandia", cha mẹ cô nhớ lại.

Khi gia nhập vào gia đình của chủ mới, Dalai chơi với bạn thân nhất của nó là Gelto, một con dê lùn Nigeria. "Chúng luôn dành thời gian cho nhau, thậm chí còn ngủ cạnh nhau mỗi đêm. Gelato sẽ khóc nếu Dalai Llama không ở bên cạnh", Jill cho biết.

Nhờ tính tình thân thiện và thích tương tác với con người, Dalai Llama trở thành thú cưng, được tất cả trẻ con yêu mến khi chúng đến thăm trang trại của gia đình Straits.

Hiện nay, dù đã quá già nhưng Dalai không phải là cụ lạc đà hay gắt gỏng, thích sự cô độc và yên tĩnh, bô lão này vẫn vui tươi bất chấp tuổi tác của mình.

Cụ lạc đà không có bướu già nhất trái đất Dalai Llama đôi lúc còn là ngôi sao xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Tuy không đóng phim truyền hình nhưng Dalai đã từng là nhân vật chính của một số cuộc diễu hành ở địa phương, tham gia vào các dự án thanh niên giống như những người chủ cũ của nó.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.