Cụ bà 86 tuổi lên khán đài 'tiếp lửa' cho cháu ngoại dưới sân cỏ

25/02/2023 10:20 GMT+7

Dù đã gần 90 tuổi nhưng cụ Nguyễn Thị An vẫn cùng người nhà lên khán đài để cổ vũ, 'tiếp lửa' cho đứa cháu cưng có thêm động lực thi đấu.

Trong màn so kè giữa các cầu thủ Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (thuộc vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023), ngay sau lễ khai mạc vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên vào chiều 24.2, có một cụ bà xuất hiện trên khán đài, theo dõi trận đấu một cách chăm chú.

Hỏi chuyện được biết cụ bà là Nguyễn Thị An, 86 tuổi, trú tại P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Cụ An đến để cổ vũ cho cháu ngoại là Ngô Minh Hoàng (sinh viên năm 3, Trường ĐH Tây nguyên).

Cụ bà 86 tuổi lên khán đài “tiếp lửa” cho cháu ngoại dưới sân cỏ - Ảnh 1.

Cụ An đến sân cổ vũ cháu ngoại thi đấu

HOÀNG BÌNH

Bà ngoại kéo cả nhà đi cổ vũ, CĐV nhí vượt trăm cây số đến sân

Theo cụ An, Hoàng có năng khiếu bóng đá từ nhỏ, năm 10 tuổi đã được vào rèn luyện tại Trung tâm năng khiếu tỉnh Đắk Lắk. Hoàng cũng thường tham gia các giải trẻ của tỉnh nên kỹ năng chơi bóng khá tốt. "Cháu tôi mang số 17, đang dẫn bóng kia kìa", cụ An nói và chỉ về phía cháu ngoại dưới sân.

Cụ bà 86 tuổi lên khán đài “tiếp lửa” cho cháu ngoại dưới sân cỏ - Ảnh 2.

Cụ bà tóc bạc, da mồi chăm chú dõi theo từng bước chạy của cháu dưới sân

HOÀNG BÌNH

Hai cha con dừng nhặt ve chai, đi xem bóng đá để 'nhớ một thời từng là cầu thủ'

Cụ An nói thêm, do cụ đã nhiều tuổi, tiết trời Đắk Lắk nắng nóng, nhiều gió nên người thân khuyên cụ ở nhà. Tuy nhiên, vì thương cháu, lại yêu bóng đá nên cụ nhất quyết đi theo người nhà để xem và "tiếp lửa" cho cháu ngoại thi đấu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, Hoàng là cầu thủ mang số áo 17, thi đấu rất hiệu quả ở vị trí tiền vệ công, thuộc đội bóng Trường ĐH Tây nguyên. Trong các pha tranh chấp tay đôi với đối thủ, phần lớn Hoàng vượt trội, cầu thủ này cũng đôi lần dẫn bóng xộc qua hàng thủ của đối phương, tung ra những đường chuyền sắc sảo cho đồng đội lên tấn công.

Cụ bà 86 tuổi lên khán đài “tiếp lửa” cho cháu ngoại dưới sân cỏ - Ảnh 3.

Minh Hoàng (áo xanh), cháu cụ An, thi đấu xông xáo trên sân

HOÀNG BÌNH

Chia sẻ nhanh với PV Thanh Niên giữa trận đấu, Hoàng cho biết em rất vui và tự tin hơn hẳn khi có bà ngoại cùng người thân và đông đảo bạn bè đến sân cổ vũ, động viên đội bóng. "Có bà và bố mẹ theo cổ vũ nên em phải cố gắng hơn để đá thật tốt, giúp đội bóng của mình giành chiến thắng", Hoàng cười tươi.

Việc cháu ngoại cùng đội tuyển thi đấu khá hiệu quả trên sân, lấn lướt đối thủ khiến cụ An rất hài lòng, nhiều lần cười vui trên khán đài.

Cụ bà 86 tuổi lên khán đài “tiếp lửa” cho cháu ngoại dưới sân cỏ - Ảnh 4.

Hoàng chia vui với bà mình trên khán đài

HOÀNG BÌNH

Nữ trọng tài xinh đẹp 6 năm kinh nghiệm: Nghề đã chọn mình!

Cuối cùng, đội tuyển của Hoàng (Trường ĐH Tây nguyên) đã giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trong trận "derby" phố núi với Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột. Nguyễn Quốc Trung, đội trưởng đội bóng Trường ĐH Tây nguyên, cho biết em và các đồng đội rất vui khi kết thúc  trận đấu vừa rồi và sẽ cố gắng để vừa đá đẹp, vừa giành được những kết quả tốt nhất trong những trận đấu tới.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 ở vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên diễn ra từ ngày 24 - 28.2 trên sân vận động Trường ĐH Tây nguyên, các đội tranh tài gồm: ĐH Tây nguyên, ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, CĐ Du lịch Nha Trang và CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Trước khi trận derby phố núi diễn ra, 2 đội bóng phố biển là CĐ Du lịch Nha Trang và CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang cũng có trận "thư hùng" với chiến thắng 4-1 thuộc về CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 25.2: Cú vô lê trên không ấn tượng | Thắng đậm ngày sinh nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.