Cụ bà 80 tuổi bật khóc khi lần đầu được tổ chức sinh nhật

12/01/2022 14:02 GMT+7

Bước sang tuổi 80, lần đầu tiên trong đời cụ Phạm Thị Nguyệt (H.Tân Hiệp, Kiên Giang) được con cháu trong nhà bí mật tổ chức sinh nhật. Vì quá bất ngờ và hạnh phúc, cụ đã bật khóc nức nở.

Mới đây, câu chuyện được chị Phạm Thị Lan Anh (20 tuổi, cháu ngoại bà Nguyệt) chia sẻ lên mạng xã hội nhận được “mưa tim” từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người rưng rưng trước tình cảm của đại gia đình này, chúc cụ bà nhiều sức khỏe để sống mãi bên con cháu.

Con cháu trong gia đình quây quần bên cụ dịp sinh nhật

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Sinh nhật “bí mật công khai”

Tâm sự với Thanh Niên, chị Lan Anh cho biết đại gia đình mình từ xưa đến nay các thành viên ai cũng sống tình cảm, yêu thương lẫn nhau nhưng không có truyền thống tổ chức sinh nhật. Tuy nhiên cuối năm nay, khi cụ Nguyệt tròn 80 tuổi thì con gái út nảy ra ý tưởng làm cho bà một sinh nhật mừng dấu mốc đặc biệt này và được các thành viên trong nhà ủng hộ “hai tay hai chân”.

Lần đầu được tổ chức sinh nhật ở tuổi 80, cụ Nguyệt bật khóc vì hạnh phúc

Sinh nhật của cụ Nguyệt đúng vào ngày 31.12, tuy nhiên gia đình tổ chức sinh nhật sớm hơn cho cụ để có cớ tổ chức “bí mật một cách công khai” mà không bị nghi ngờ. “Gia đình tôi đều là người Công giáo. Mọi người từ con, cháu đều công khai chuẩn bị nhưng ai cũng nói là mừng sinh nhật Chúa nên bà mình cũng tin là như vậy. Các thành viên tất bật chuẩn bị từ bánh kem, quà, cỗ, rồi trang trí, chụp hình, bà mình vẫn vui vẻ cả ngày, con cháu nói bà mặc đồ đẹp rồi cứ đè ra chụp ảnh thì bà mình vẫn cứ hợp tác mà không chút nghi ngờ”, Lan Anh hào hứng kể.

Theo chị Lan Anh, vì dịch Covid-19 nên sinh nhật của bà chỉ toàn là con cháu trong nhà sống gần nhau đến tổ chức, chúc mừng, chừng 20 người. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả gia đình lập tức mang bánh kem ra, quây quần bên cụ bà rồi đồng thanh hô lớn: “Chúc mừng sinh nhật bà! Chúc mừng sinh nhật mẹ!”. Ngay lúc đó, cụ Nguyệt bật khóc nức nở vì quá bất ngờ và hạnh phúc.

“Lần đầu tiên trong đời bà biết sinh nhật là gì, lần đầu tiên thổi nến. Ngoài ngày cưới ra thì chắc đây là lần thứ 2 bà được làm nhân vật chính. Mình biết bà rất vui, bà thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, có cười có khóc đủ cả. Bình thường bà là người sống rất tình cảm, yêu thương con cháu nên gia đình không quá ngạc nhiên, chỉ thấy thương bà nhiều”, chị nhớ lại.

Hạnh phúc nhân đôi

Sau buổi sinh nhật, chị Lan Anh quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, vừa để “khoe” với mọi người về gia đình mình, vừa để lan tỏa năng lượng tích cực khi mọi người vừa trải qua một năm 2021 quá nhiều mất mát và biến động, sắp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hy vọng.

“Sống giữa đại dịch, nhất là khi đỉnh điểm của mất mát vừa qua đi thì mình thật sự hạnh phúc khi gia đình mình đều khỏe mạnh và còn nguyên vẹn bằng ấy người cùng tổ chức một ngày sinh nhật thật xúc động. Hạnh phúc nhất đối với mình chính là được sống trong một đại gia đình không có gì ngoài tình cảm”, chị nói.

Điều bất ngờ là những chia sẻ của chị nhận được sự đồng cảm từ phía mọi người, đặc biệt là các lời chúc từ những người xa lạ dành cho bà ngoại của chị. Tất cả những lời chúc đó, chị đều đọc hết cho bà nghe. Thấy bà cười tươi, hạnh phúc nói: “Sinh nhật này bà sướng nhất rồi, không chỉ có con cháu mà mọi người khắp nơi cũng chúc bà sức khỏe”, chị Lan Anh cũng vui lây.

Kể cho chúng tôi nghe về sinh nhật đáng nhớ vừa qua, cụ Nguyệt không giấu được nước mắt: “Cả cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ăn sinh nhật của mình, đây chắc chắn là sinh nhật đặc biệt nhất tôi không bao giờ quên. Cảm ơn những người xa lạ cũng gửi lời chúc mừng tới tôi”.

Mong ước lớn nhất của Lan Anh và các thành viên trong gia đình lúc này là bà luôn dồi dào sức khỏe, sống mãi bên con cháu để mỗi năm lại được tổ chức cho bà một sinh nhật đặc biệt như vậy nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.