Cứ an nhiên chăm chút, hạt lành sẽ nảy nở

Nguyên Vân
Nguyên Vân
21/11/2022 07:13 GMT+7

Khi O Sen - Ngọc Mai trở thành quán quân The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ , NSƯT Quốc Nghiệp, ông xã cô, đã chia sẻ: Anh trả em về đúng với vị trí của em.

10 năm giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM, Ngọc Mai đã và đang là giảng viên thanh nhạc của nhiều ca sĩ: Uyên Linh, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Vicky Nhung, Orange… Vậy nên khoảnh khắc đăng quang như càng ý nghĩa hơn khi đồng hồ đã chuyển sang ngày 20.11 - ngày Nhà giáo VN (đêm trao giải vào 19.11, tại Sân vận động Phú Thọ, TP.HCM).

Ngọc Mai trong khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu đêm trao giải Ca sĩ mặt nạ

Độc Lập

Ðược ái mộ và ngày càng thu hút lượng khán giả lớn theo dõi mỗi tiết mục của mình khi tái xuất trong Ca sĩ mặt nạ, nhưng trước đó, Ngọc Mai được đánh giá là giọng hát đẹp, mực thước mà lay động, với những thành công nhất định: thạc sĩ ngành biểu diễn thanh nhạc - Nhạc viện TP.HCM, từng là Trưởng đoàn ca - Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, là thành viên và cùng nhóm Mặt Trời Mới lưu diễn gần 20 quốc gia trên thế giới

Mai rất vui khi tâm niệm đó mỗi ngày trên cuộc hành trình của Mai đã được xây đắp, và đến một ngày có thể nở hoa. Mình cứ an nhiên chăm chút tâm niệm đó, thì những hạt lành sẽ được nảy nở.

Dù vậy, như những đồng nghiệp cô cho biết, từ khi gắn bó với “hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp, Ngọc Mai luôn là người “ở phía sau” ủng hộ sự nghiệp của chồng. Vừa tập trung cho công việc giảng dạy, Mai vừa chu toàn mọi việc cho gia đình nhỏ của mình; thậm chí những chiếc áo Quốc Nghiệp mặc đi biểu diễn cũng được Ngọc Mai ra tận Huế tìm nghệ nhân để may. Thời gian làm vợ, làm mẹ, Ngọc Mai gần như rời xa ánh đèn sân khấu. Và Ca sĩ mặt nạ, tuy là cuộc chơi âm nhạc trên truyền hình, nhưng như Quốc Nghiệp, và không ít người trong giới chuyên môn nhìn nhận, đã đưa Ngọc Mai trở về đúng vị trí của cô ấy. “Ngọc Mai đã trưởng thành hơn trong sự nghiệp của mình, một sự nghiệp chín muồi rất xứng đáng với cô ấy”, nghệ sĩ Dương Huyền Ly nói.

Trò chuyện sau khi thoát khỏi mặt nạ O Sen, Ngọc Mai thành thật: “Lúc đầu mình tham gia với suy nghĩ nếu may mắn vào được mỗi một vòng, mình sẽ thể hiện thêm một dòng nhạc, và cố gắng đưa đủ dân ca 3 miền vào các tiết mục biểu diễn. Vậy nên mỗi lần được vào vòng trong, Mai lại vui mừng theo ý nghĩ đó”. Và The masked singer Vietnam đã xuất hiện, một cách đủ duyên, để tạo nên “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trở thành “sân khấu như mơ” cho ý nghĩ, ý tưởng đó của Ngọc Mai được hiện thực hóa và thăng hoa.

“Ðối với Mai, mọi sự đều có cơ duyên. Ngay cả buổi gặp gỡ - uống trà cùng Mai chiều 20.11 cũng vậy. Ngẫu nhiên, ngày chia tay O Sen lại vào đúng ngày Nhà giáo VN, thì Mai nghĩ nghiệp hát của mình chính là trong nghề giáo, nên tất cả sự đón nhận của khán giả sẽ là động lực để Mai có sự tiếp nối, sự tìm hiểu sâu sắc hơn để đưa đến cho mọi người cách học thanh nhạc, hiểu về thanh nhạc một cách dễ dàng nhất”, Ngọc Mai thổ lộ.

Trong giảng dạy, truyền đạt, Ngọc Mai cho biết cô thường “hẹn các bạn tới uống trà, thưởng trà thật sự, để Mai hiểu được các bạn hơn… Và Mai chỉ có việc nói chuyện để các bạn được giải tỏa những điều mà các bạn còn đặt dấu hỏi… Dần dà, tự nhiên giọng hát các bạn được bay bổng hơn. Chứ Mai không tài giỏi để dạy các bạn… Và chính những bạn đó đã dạy lại cho Mai cách hát mà Mai đã thể hiện trong The masked singer Vietnam”.

Qua thời gian học tập, rèn luyện và làm nghề của mình, Ngọc Mai luôn tâm niệm: mình làm sao để chăm chút - giữ được niềm đam mê mỗi ngày với nghề, làm sao để vừa được làm nghề nhưng vừa truyền trao năng lượng tích cực cũng như kinh nghiệm quý báu của bản thân đến mọi người yêu nhạc... “Mai rất vui khi tâm niệm đó mỗi ngày trên cuộc hành trình của Mai đã được xây đắp, và đến một ngày có thể nở hoa. Mình cứ an nhiên chăm chút tâm niệm đó, thì những hạt lành sẽ được nảy nở”, giọng ca gốc Quảng Trị bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.