CSGT nhặt ví đánh rơi, trả gần 30 triệu đồng cho người mất

16/01/2016 14:17 GMT+7

Ngày 15.1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao trả chiếc bóp có tài sản trị giá gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi.

Ngày 15.1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao trả chiếc bóp có tài sản trị giá gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào sáng 14.1, trên tuyến Quốc lộ 80 (tại Km 22, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc), tổ tuần tra gồm 3 chiến sĩ: Trần Thanh Hữu, Huỳnh Cao Bảo, Nguyễn Phước Sang thuộc Đội CSGT số 2 phát hiện một chiếc bóp da đánh rơi trên đường.
Tổ tuần tra đã mang về trình báo với đơn vị, qua kiểm tra trong bóp có 16,5 triệu đồng và 560 đô la các loại, thẻ ATM và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Qua xác minh, đơn vị đã tìm được chủ nhân của chiếc bóp nói trên là anh Nguyễn Phú Cường (38 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
Anh Cường cho biết, trong lúc đi từ An Giang về TP.HCM đi qua địa phận Sa Đéc thì đánh rơi chiếc bóp nói trên, khi chưa kịp phát hiện chiếc bóp bị mất thì đã được Đội Cảnh sát giao thông số 2 điện báo đến nhận lại.
Tại buổi trao trả tài sản, lãnh đạo phòng CSGT đã biểu dương các chiến sĩ trong đội tuần tra đồng thời xem đây là tấm gương tiêu biểu để các chiến sĩ công an khác học tập nhằm phát huy hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Được biết, đơn vị đang làm thủ tục để đề nghị công an tỉnh biểu dương, khen thưởng hành động đẹp nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.