CSGT căng mình dưới nắng gần 40 độ điều hòa giao thông ở TP.HCM

14/04/2019 12:47 GMT+7

Sau một ca trực 4 tiếng buổi trưa ở giao lộ nắng gắt và bụi bặm của CSGT, khi trở về mặt mũi ai cũng bị phủ một lớp bụi đen, mồ hôi ướt đẫm bộ cảnh phục.

[VIDEO] CSGT căng mình dưới nắng gần 40 độ điều hòa giao thông
Những ngày này, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tại TP.HCM luôn ở trong mức từ 35-36oC. Đây là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, cảm giác thực có thể cao hơn từ 3-4oC do sức nóng từ mặt đường, các phương tiện tham gia giao thông nhả ra. Vậy nhưng dù nắng hay mưa, lực lượng CSGT vẫn ứng trực điều hòa phương tiện.
Theo ghi nhận, tại khu vực giao lộ Quốc lộ 1 – Dương Đình Cúc (H.Bình Chánh, TP.HCM), dù là giữa trưa nhưng các phương tiện qua lại rất đông, càng về trưa, nắng và bụi càng thêm gay gắt. Ba chiến sĩ CSGT của đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) vẫn căng mình điều hòa giao thông.
Đầu ca trực, CSGT nhận công cụ hỗ trợ tại trực ban. Công cụ hỗ trợ gồm: Súng, còng số 8, bộ đàm và gậy
CSGT ký vào sổ xác nhận đã nhận đủ công cụ hỗ trợ với mã số ghi trên từng công cụ
Ca trực buổi trưa bắt đầu từ 10 giờ và sẽ kết thúc vào lúc 14 giờ
Giao lộ Quốc lộ 1 - Dương Đình Cúc buổi trưa xe rất đông vì là giờ xe tải được chạy, đây cũng là giờ nghỉ trưa nên nhiều người điều khiển phương tiện ra đường
Đại úy Nguyễn Đức Minh, Đội CSGT An Lạc cho biết điều hòa giao thông dưới thời tiết nắng và bụi như thế này, anh cảm thấy khá mệt nhưng vì công việc chung nên phải cố gắng. "Thấy xe lưu thông được chúng tôi rất là vui, không bị kẹt xe này nọ thấy vui vẻ", Đại úy Minh chia sẻ
"Khi trời nắng nóng như này, mình điều khiển giao thông mà người tham gia giao thông không chấp hành thì cảm thấy rất nóng nảy nhưng phải kìm chế cảm xúc của mình", đại úy Hoàng Mạnh Tường tâm sự
Thấy CSGT căng mình dưới nắng, một số bác tài cũng chủ động dừng xe mua nước, khăn lạnh rồi đưa CSGT. Với CSGT, đây là những kỷ niệm đẹp với nghề mà không bao giờ có thể quên được
Với những người tham gia giao thông, khi trời nắng có thể mang áo khoác, khẩu trang, nhưng CSGT thì không được quyền như vậy
Sau một ca trực, bộ quần áo của CSGT thường đẫm mồ hôi, mặt và tay chân ám bụi đen
Thượng úy Nguyễn Thành Khiêm chia sẻ: "Làm việc dưới thời tiết như thế này rất mệt. Tuy nhiên vì yêu nghề và từ nhỏ có mơ ước làm CSGT, hướng dẫn người dân đi lại an toàn thông suốt nên tôi rất là vui vẻ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.