Croatia thắng Brazil luân lưu 4-2: Á quân thế giới lập lại con đường World Cup 2018

10/12/2022 01:17 GMT+7

Đội tuyển Croatia với bản lĩnh thi đấu già dặn của mình đã lập lại đúng con đường của World Cup 2018 khi lại thắng bằng đá 11m luân lưu trước Brazil để ghi tên vào bán kết.

Brazil đã gặp một đối thủ quá hiểu nắm bắt được lối chơi kỹ thuật, tốc độ và ngẫu hứng của mình nên đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn. Cũng hệt như khi đá với các đội châu Âu khác ở vòng bảng như Serbia và Thụy Sĩ, đội bóng của Neymar đã trải qua không chỉ hiệp đầu mà phần lớn thời gian bế tắc vì không thể phá được bức tường phòng ngự chủ động và có tổ chức rất hay của Croatia.

Nỗi buồn của Neymar, anh ghi bàn nhưng Brazil vẫn bị loại

AFP

Những đôi chân của Selecao đã không thể có không gian để thi thố tài năng mà ngược lại họ đã bị phong tỏa, không thể lên bóng một cách nhịp nhàng, nhất là 2 cánh vốn là thế mạnh luôn có những pha xuyên phá tốc độ thì cả Vinicius lẫn Raphinha gần như bị tê liệt. Còn hàng thủ không dám dâng cao hỗ trợ cho bộ đôi Casemiro và Paqueta do 2 cánh của Croatia với Juranovic và Perisic chơi quá hay liên tục đè Danilo lẫn Militao làm cho Brazil dù đá tấn công nhưng vẫn luôn phải giữ đội hình chặt ở phía dưới.

Borna Sosa (19) đã chơi rất hay dọc biên

AFP

Trong khi đó, Croatia đã có một màn trình diễn rất ấn tượng bằng một lối chơi chặt chẽ và kỷ luật. Họ không lùi quá sâu đội hình, không để bị Brazil dồn ép mà luôn kết hợp quá hay giữa phòng ngự khu vực và bắt người rất chặt trên toàn sân, khiến cho Selecao không có nhiều khoảng trống để khai thác. Chính Lovren và đồng đội giữ cự ly quá tốt trên sân, liên tục đeo bám, làm cho các đôi chân nhảy múa của đội bóng vàng xanh như bị tắt điện, từ đó khiến cho Brazil có phần vội vàng trong các pha xử lý. Như 2 tình huống Vinicius và Neymar bằng nỗ lực cá nhân sau khi dùng kỹ thuật qua người xuất sắc tạo ra cơ hội tốt nhưng họ như cảm thấy bị áp sát từ phía sau nên ra chân quá hiền mất thắng.

Sự thành công trong lối chơi của Croatia cho đến phút 105 còn do sự xuất sắc của bộ ba tiền vệ đầy kinh nghiệm là Kovacic, Brozovic và đặc biệt là Luka Modric đã phong tỏa được các tiền vệ Brazil làm cho Casemiro và Paqueta không còn là chính mình. Bản lĩnh và sự già dặn trong lối chơi của những trụ cột đội bóng áo sọc ca rô nhiều lần thu hồi bóng rất hay và đánh bật được các pha phối hợp của Brazil. Ngay cả khi Neymar tăng tốc tạo ra sự khuấy đảo để mong có đột biến thì anh và đồng đội cũng không thể thắng được thủ môn Livakovic.

Raphinha (11) luôn bị Kovacic đeo sát khiến bế tắc

AFP

Thế nhưng trong khi Croatia đã giữ được một sự lạnh lùng và cách chơi vô cùng tỉnh táo để cố gắng đưa trận đấu đến chấm 11m thì đúng phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất, Neymar đã bất ngờ tỏa sáng. Một pha bật tường trung lộ rất nhanh với Paqueta đã giúp Neymar bứt tốc vượt qua cặp trung vệ Lovren và Gvardiol vốn rất ổn định trước đó của Croatia và qua cả thủ môn Livakovic để ghi bàn thắng mở tỷ số. Đó cũng là bàn thắng thứ 77 giúp Neymar san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil với Vua bóng đá Pele.

Vậy mà niềm vui của Selecao ngắn chẳng tày gang khi sự thay người đúng đắn của ông Dalic đã phát huy tác dụng khi Petkovic và Orsic vào sân đã có sự phối hợp quá hay đánh vào sự mất tập trung và hưng phấn quá mức của Brazil để tiền đạo vốn bị phê bình chỉ biết đánh đầu trước đó là Petkovic tung ra nhát kiếm bằng cú sút sệt gỡ hòa 1-1 ở phút 117. Một bàn thắng nói lên bản lĩnh, sự tự tin đến lạnh lùng và xuất sắc của Croatia. Nhờ vậy khi bước vào loạt đá 11m, họ đã đá vào cả 4 trong khi Rodrygo và Marquinhos lại sút hỏng khiến Brazil thua 2-4.

Kramaric (9, phải) đi bóng vượt qua Militao

AFP

Đây là chiến thắng đầy cảm xúc của Croatia nhưng cũng là một thất bại vô cùng tiếc nuối của Brazil. Họ đã chiến đấu không mệt mỏi suốt trận nhưng lại bế tắc và chỉ nhờ tỏa sáng của Neymar, trong khi Croatia chơi rất hay, rất bền bỉ và phá được lối đá của thầy trò ông Tite.

Người hùng Livakovic của tuyển Croatia

Reuters

Con đường đi của Croatia quá giống với 4 năm trước khi họ thắng cả 2 trận vòng 16 đội trước Nhật Bản và tứ kết trước Brazil đều bằng đá 11m hệt như cách họ thắng Đan Mạch và Nga cũng bằng đá 11m tại World Cup 2018. Không chỉ tài nghệ của Modric, Perisic còn quá hay, trung vệ Gvardiol quá ổn định, tài cầm quân từ HLV Dalic mà điểm sáng còn chính là thủ môn Livakovic, người hùng thực sự của Croatia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.