Croatia - Ma Rốc: 2-1: Tiệc chia tay mãn nhãn

18/12/2022 07:16 GMT+7

Trận tranh hạng ba tối qua tại sân Khalifa thực sự là một bữa tiệc mãn nhãn cho người hâm mộ thế giới khi cả Croatia và Ma Rốc đã cống hiến một lối chơi tưng bừng đẹp mắt tạo nên sức hút từ đầu đến cuối.

Với sự dẫn dắt của Luka Modric, Croatia vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi lần đầu tiên họ không chỉ biết phòng ngự phản công giỏi mà còn khai thác rất tốt những sơ hở trong phòng thủ của đội bóng châu Phi từ rất sớm. Bàn mở tỷ số phút thứ 7 từ tình huống phối hợp cố định, trung vệ Gvardiol đã đánh đầu nối rất hay khiến thủ môn Bono bó tay. Còn bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 42, Mislav Orsic nhìn thấy người giữ thành của Ma Rốc đứng hơi cao đã vuốt bóng bay vào góc xa. Nhờ kinh nghiệm và sự nhịp nhàng khi lên công về thủ, Croatia luôn chủ động rất hay trong cách chơi của mình, không bị cuốn vào cuộc đua tốc độ với Ma Rốc, và đủ sức dập tắt các pha lên bóng của Hakimi và đồng đội cũng như luôn cho thấy khi có bóng trong chân họ vẫn thể hiện độ sát thương rất cao.

Niềm vui ghi bàn của Croatia, giúp cựu á quân thế giới lần thứ 2 giành hạng ba từ sau năm 1998

AFP

Đẳng cấp của Croatia khiến cho Ma Rốc dù vẫn giữ được cho mình sự tự tin và tỉnh táo, nhưng không dễ dàng tạo ra đột biến. Bàn gỡ 1-1 của Ma Rốc ở phút thứ 9 cũng có phần may mắn khi hậu vệ Croatia phá bóng không tốt để bóng bật đến đầu của trung vệ Acharaf Dari và cầu thủ này không bỏ qua cơ hội phá lưới. Rất nhiều lần sau khi bị dẫn bàn, Ma Rốc tăng cường sức ép nhưng khi gặp các đội cứng cựa thì họ không thể tạo bất ngờ như từng làm với Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha trước đây.

Bản tin World Cup (18.12): Màn trình diễn ấn tượng của Croatia và Ma Rốc | Cuộc đua vua phá lưới: Messi hay Mbappe?

Dù thất bại nhưng người hâm mộ Ma Rốc có quyền tự hào về đội bóng của mình đã có một hành trình đáng khâm phục tại Qatar lần này. Còn khán giả thế giới chắc chắn sẽ còn rất lâu để nhắc về kỳ tích cũng như hàng loạt cảm xúc mà Ma Rốc đã tạo nên một cách vô cùng ấn tượng. Họ xứng đáng được ngợi khen và ngay cả Croatia dù tuột một bậc từ á quân 4 năm trước tại Pháp xuống hạng ba lần này (và cũng là lần thứ 2 giành hạng ba sau 24 năm) nhưng chẳng có gì đáng chê trách vì Modric và đồng đội vẫn quá bền bỉ, vẫn quá xuất sắc để có một chỗ đứng vững chắc trong trái tim người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.