Croatia không lên ngôi World Cup 2018, Davor Suker muốn… nhảy xuống biển

17/07/2018 15:05 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) Davor Suker cho biết ông cảm thấy buồn da diết sau trận thua của đội nhà trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2018 đến nỗi muốn… nhảy xuống biển Adriatic.

Trước đó, hôm 15.7, Pháp đã đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết tại sân Luzhniki ở Moscow để nâng cúp vô địch World Cup lần thứ 2. Thất bại đã không những khiến người hâm mộ Croatia mà còn với các quan chức của nước này khi đội bóng vùng Balkan đã có màn trình diễn tuyệt vời để đến trận chung kết. Mặc dù vẫn tôn vinh những nỗ lực của các tuyển thủ nhưng Chủ tịch HNS vẫn bày tỏ nỗi luyến tiếc vô hạn khi cơ hội lần đầu tiên được lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới của Croatia không thể thành hiện thực.
Nỗi buồn của các cầu thủ Croatia sau khi thất bại trước ngưỡng cửa "thiên đường" REUTERS
“Mặc dù tôi đang mỉm cười, nhưng tôi giống như đã chết bên trong. Thật khó để có được trận chung kết và kết thúc mà không có một chiếc cúp ... Tôi muốn chúc mừng đội và huấn luyện viên. Chúng tôi đứng thứ hai và nó là một thành tích tuyệt vời. Nhưng mặt khác, chúng tôi xứng đáng có thành tích tốt hơn”, Suker chia sẻ. Sau đó, chân sút huyền thoại của bóng đá Croatia còn mô tả nỗi luyến tiếc của ông rằng: “Tôi muốn nhảy xuống biển Adriatic. Tôi cảm thấy bị tàn phá”.

tin liên quan

Pháp đăng quang World Cup 2018 sau bữa tiệc bàn thắng

Pháp đã lần thứ hai lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 bằng một bữa tiệc bàn thắng với tỷ số 4-2 trên sân Luzhniki (Moscow) diễn ra đêm 15.7 (giờ VN).

Thật vậy, nỗi buồn của Suker và bóng đá Croatia có thể dễ hiểu bởi đoàn quân của HLV Zlatko Dalic nắm trong tay một thế hệ cầu thủ xuất sắc, bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm ở World Cup 2018. Tuyển Croatia đã làm nức lòng người hâm mộ bóng đá thế giới với lối đá đẹp và sự quả cảm khi trải qua 3 trận liên tiếp phải thi đấu 120 phút trước khi bước vào trận chung kết. Bên cạnh đó, Croatia đã không thể “báo thù” thành công cho thất bại ở bán kết tại World Cup 1998, trận đấu mà Suker và các đồng đội thua Pháp trước khi thắng Hà Lan để đoạt hạng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.