'Cristiano Ronaldo dễ khiến CLB Al-Nassr 'khóc hận' như M.U'

Giang Lao
Giang Lao
23/01/2023 09:37 GMT+7

Đó là bình luận của tờ Marca, sau khi chứng kiến màn ra mắt kém thuyết phục của siêu sao Cristiano Ronaldo với CLB Al-Nassr tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út rạng sáng 23.1.

“Những ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo vào lối chơi của CLB Al-Nassr hiện nay là rất ít”, theo tờ Marca. “Siêu sao này ngoài tình huống đánh đầu ở hiệp 1 nhưng không trúng bóng dẫn tới bàn mở tỷ số (do Anderson Talisca ghi phút 31) và có 1 pha tung người sút bóng theo kiểu xe đạp chổng ngược ở phút 74, phần còn lại anh không thể hiện được gì nhiều”, tờ báo Tây Ban Nha đánh giá thêm.

Pha tung người sút bóng theo kiểu xe đạp chổng ngược của Cristiano Ronaldo

Marca

Trang Sofascore cũng thống kê, Cristiano Ronaldo trong trận đấu đầu tiên với CLB Al-Nassr chỉ có 40 lần chạm bóng cả trận và thực hiện 4 cú sút nhưng không thể gây khó cho thủ môn đối phương. Siêu sao này cũng bị chấm điểm thấp dưới 7 điểm.

Tờ Marca chỉ ra lý do: “Sự có mặt của Cristiano Ronaldo khiến lối chơi của Al-Nassr phải thay đổi toàn bộ. Các cầu thủ chỉ việc dồn bóng cho siêu sao này, còn đối phương thì dễ dàng nắm bắt được ý đồ và tổ chức vây chặt. Trong khi, việc khóa chặt một siêu sao đã 37 tuổi như Cristiano Ronaldo hiện nay cũng là điều rất dễ dàng”.

Đây là cách thể hiện phần nào rất giống thời gian Cristiano Ronaldo còn khoác áo M.U ở đầu mùa giải hiện nay, dẫn tới việc HLV Erik ten Hag chỉ muốn sử dụng anh trong vai trò dự bị để hy vọng tạo bước đột phá ở những thời điểm quan trọng trận đấu. Thế nhưng, ý định này khiến siêu sao Bồ Đào Nha không hài lòng, tạo ra nhiều xích mích trước khi có cuộc phỏng vấn gây bão với nhà báo Piers Morgan và bị CLB M.U cắt hợp đồng sớm.

Tương tự như tại World Cup 2022, vai trò của siêu sao Cristiano Ronaldo cũng mờ nhạt, nhưng anh luôn muốn cả đội bóng thi đấu tập trung vào mình, gây nên chia rẽ và kết cục là tuyển Bồ Đào Nha hùng mạnh sớm bị loại ở tứ kết.

Cristiano Ronaldo không tạo nhiều dấu ấn trong trận ra mắt CLB Al-Nassr

Marca

“Vết xe đổ này có thể lặp lại tại CLB Al-Nassr. Việc các cầu thủ Al-Nassr chỉ muốn gây ấn tượng với Cristiano Ronaldo, tạo mọi điều kiện để anh có cơ hội ghi bàn trong trận ra mắt. Thế nhưng, ý định dù tốt này chỉ làm cho lối chơi của cả đội trở nên quá rời rạc, mọi ý đồ về chiến thuật và đấu pháp của HLV Rudi Garcia đều không được họ thực hiện”, tờ Marca nhận định.

May mắn cho Al-Nassr và cả Cristiano Ronaldo, đối thủ họ gặp chỉ là CLB Ettifaq không thực sự mạnh (đang xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út), nên trận ra mắt của siêu sao này có kết quả thuận lợi là một chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0.

Tuy nhiên, trong hành trình CLB Al-Nassr hướng đến ngôi vô địch như kỳ vọng sau khi sở hữu Cristiano Ronaldo, nếu như HLV Rudi Garcia sắp tới không giải quyết được vấn đề vừa xảy ra thì cơ hội sẽ trở nên mờ mịt. Hiện Al-Nassr tạm giữ ngôi đầu, nhưng các đối thủ mạnh nhất của giải VĐQG Ả Rập Xê Út như Al-Hilal và Al-Ittihad sẽ không dễ dàng để đối phương bứt phá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.