Cris Devil Gamer: Chàng công tử trưởng thành từ những tổn thương và mất mát

Lưu Trân
Lưu Trân
06/02/2019 17:29 GMT+7

Người ta nhắc đến Cris Devil Gamer với những mỹ từ như giàu có, địa vị và danh tiếng… Nhưng mấy ai hiểu được thành công ngày hôm nay của anh chính là kết quả của cả một quá trình đầy biến cố và vấp ngã.

Cris Devil Gamer tên thật là Cris Phan (26 tuổi), bắt đầu sự nghiệp YouTuber vào năm 2014. Thông qua việc stream (phát trực tiếp) các tựa game nổi tiếng, Cris gây ấn tượng với người hâm mộ bởi sự hài hước và gương mặt được phong là “thánh biểu cảm”.
Ngoài ra, Cris Devil Gamer còn phối hợp cùng nhóm hài FapTv thực hiện loạt hài ngắn vui nhộn, tham gia diễn xuất trong một số web drama (kịch trên website) như: Nam Phi liên hoàn kế, Bà 5 Bống, Lớp học bất ổn
VIDEO: YouTuber Cris Devil Gamer và những điều lần đầu kể
Thực hiện: Lưu Trân - Tuấn Anh
Kênh YouTube của Cris Devil Gamer được xếp ở vị trí cao nhất trong các kênh stream game và xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Socialblade dành cho các YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam với 5,1 triệu lượt đăng ký và hơn 1 tỉ lượt xem.
Với hàng loạt những điều kể trên cùng vẻ bề ngoài điển trai, không ít người nghĩ Cris “chảnh” và khó nói chuyện. Thế nhưng, ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Cris là một chàng trai vui tính và hòa đồng.
 

Khởi nghiệp với 1.280.000 đồng

Chia sẻ về lý do lập kênh YouTube của mình, Cris cho biết, thực ra ban đầu anh chàng chỉ quay clip chơi cho vui nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.
Chủ nhân kênh YouTube triệu views Cris Devil Gamer là chàng trai sinh năm 1993 - Cris Phan Ảnh: NVCC
“Lúc đó còn là sinh viên, thấy bạn bè chơi game rồi cũng hay bình luận về các nhân vật trong game nên mình nảy ra ý tưởng quay clip nói về các game nổi tiếng lúc bấy giờ. Mình bắt đầu để dành tiền và ra cửa hàng mua một cái webcam giá 1.200.000 đồng, một cái micro giá 80.000 để quay chơi. Làm được một thời gian thì view từ các clip trên YouTube cũng tăng cao nên mình mới có ý định đầu tư để kiếm tiền từ chính kênh YouTube này”, 9X chia sẻ.
Theo lời anh chàng, việc kiếm tiền từ YouTube nghe thì dễ nhưng thực chất lại khó khăn và nhiều áp lực vì không phải ai làm cũng có thể thành công. Để kênh YouTube của mình “dính đề xuất” thì phải biết cách đặt từ khóa và chọn được “khung giờ vàng” đăng clip để đạt được lượt xem cao nhất có thể.
Cris Phan bắt đầu làm YouTube từ năm 2014, đồng thời tham gia diễn xuất trong các phim hài ngắn của FapTV Ảnh: NVCC
“Mà đã gọi là công việc thì mình phải làm với tinh thần trách nhiệm cao, không phải thích là đăng, không thích thì để lâu lâu mới đăng một clip. Thời điểm mới bắt đầu thì mình hạn chế về thời gian vì còn đi học nên khoảng 3 ngày mình sẽ cho ra một clip”.
Để giúp chúng tôi rõ hơn về các nguồn thu từ những video trên YouTube, “thánh biểu cảm” cho biết, tương tự như ở website,  với YouTube, khi người xem nhấp vào một trong những quảng cáo hiện trên video của bạn đã upload, thì bạn sẽ nhận được một phần nhỏ tiền quảng cáo, có thể là rất nhỏ cho đến vài USD đối với một lần nhấp chuột. Ngoài ra, với mỗi 1.000 lượt xem video thì bạn cũng sẽ nhận được một  khoản tiền, và khoản này…cực kỳ nhỏ.
Anh gây ấn tượng mạnh với người xem bởi phong cách chơi game hài hước và gương mặt "biểu cảm đa dạng" Ảnh: NVCC
Anh chàng cũng thẳng thắn khi nói về thu nhập cá nhân của mình: “Mỗi tháng mình kiếm được từ 300 – 400 triệu từ YouTube. Tuy nhiên, con số này không là gì nếu so với các YouTuber nước ngoài. Số tiền họ nhận được từ YouTube cao gấp 10 lần so với các YouTuber Việt Nam, và nếu đạt lượt view như mình thì họ dư khả năng mua được chục chiếc Lamborghini rồi”.

Khoảng lặng phía sau sự nổi tiếng

Ở độ tuổi 26, Cris sở hữu gần như tất cả từ danh tiếng, địa vị và nguồn thu nhập đáng mơ ước đối với nhiều bạn trẻ. Điều này khiến anh chàng vấp phải không ít tin đồn về xuất thân “trâm anh phế phiệt” lẫn sự giàu có khi “sinh ra từ vạch đích”.
Cris Devil Gamer gắn liền với game Minecraft., anh cũng là người đứng sau fanpage Cẩm nang game thủ Ảnh: NVCC
Đối mặt với những thắc mắc này từ chúng tôi, Cris trầm ngâm một chút, nhấp ngụm nước rồi chậm rãi nói về mảng tối trong cuộc sống của mình: “Mọi người nghĩ mình giàu có, làm YouTube cho vui thôi. Nhưng không, mọi người sai rồi. Với mình đó là đam mê, là công việc mà mình thật sự nghiêm túc khi làm. Trước khi đạt được 5 triệu subscribers (người đăng ý) như thời điểm hiện tại thì mình từng sống những ngày khó khăn vô cùng khi phải mượn tiền bạn bè để đủ 15.000 đồng mua một tô hủ tiếu”.
Theo dòng hồi tưởng của Cris, ba mẹ anh ly hôn khi anh vừa lên 6 tuổi, cả một tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ khiến Cris gần như sống khép mình và dễ bị tổn thương hơn hẳn những bạn bè đồng trang lứa.
Thời gian gần đây, anh chàng còn lấn sân sang lĩnh vực react (phản ứng khi xem các sản phẩm) và tiếp tục thu về hàng chục triệu lượt xem Ảnh: NVCC
Một trong số những kỷ niệm khiến “YouTuber số 1 Việt Nam” nhớ nhất là lần anh bị lên cơn đau tim cách đây 4 năm, do làm việc quá sức.
Sau 4 năm, Cris Phan đã có cho riêng mình kênh YouTube đạt 5,1 triệu lượt đăng ký với hơn 1 tỷ lượt xem Ảnh: NVCC
Anh kể: “Mình phải làm việc với máy quay, ngồi trước màn hình máy tính liên tục trong hai ngày liền và cuối cùng phải nhập viện ngay trong đêm. Lần đó mình rất buồn và thấy nhớ nhà kinh khủng. Không còn ở chung với ba mẹ nữa, bất kỳ thu nhập gì mình cũng đều sử dụng riêng cho bản thân, từ tiền nhà, điện nước, tiền học phí, chi tiêu hàng ngày cho đến các khoản đầu tư cho YouTube, nhiều khi cũng rất là thiếu thốn nhưng mình không nói với ba mẹ bao giờ. Vì mình biết nói ra thì ba mẹ sẽ lo, nhưng mình lớn rồi, khó khăn thì tìm cách vượt qua chứ không thể dựa vào ba mẹ mãi được”.
Trong một khoảng khắc, tôi buột miệng hỏi: “Nổi tiếng và giàu có, Cris đã được gì và mất gì?”.
Anh chàng trả lời gần như ngay lập tức: Nói về niềm vui trước đi, cái mình được nhiều nhất chính là sự yêu thương của bạn bè và fan hâm mộ, đó là nguồn động lực lớn để mình cố gắng mỗi ngày. Còn đánh mất thì có lẽ chính là thời gian của bản thân. Ngày xưa mình muốn chơi cái gì, ăn món gì cũng được hết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, game mà mình yêu thích chưa chắc mình đủ thời gian để chơi tại vì phải đi quay, đi diễn nhiều hơn. Thậm chí thời gian để ăn một bữa đàng hoàng mình cũng không có, gần tết mình cũng chưa có một buổi để đi sắm sửa hay được phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa như những người khác…”.
“Vậy Cris có hạnh phúc không?”, tôi hỏi tiếp. Lần này anh bạn dừng lại khá lâu, sau đó cười và đáp một cách từ tốn: “Bạn có đang hạnh phúc với những gì mà bạn lựa chọn hay không? Nếu là điều bản thân lựa chọn thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, còn nếu đó là điều mà bản thân bạn không có quyền lựa chọn thì bạn càng phải sống thật hạnh phúc… Mà hạnh phúc thật ra cũng khó để định nghĩa, nhỉ…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.