Covid-19: Cận cảnh khu cách ly công dân trở về từ Hàn Quốc

03/03/2020 12:04 GMT+7

Hơn 750 người Việt từ Hàn Quốc trở về đang được cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội).

Trường Quân sự Sơn Tây là một trong các cơ sở tiếp nhận cách ly người trở về từ vùng dịch Covid-19 

Từ 17 giờ 20 ngày 25.2 đến 10 giờ ngày 29.2, nhà trường đã tiếp nhận tổng số 752 người, bao gồm 749 người từ Hàn Quốc trở về, 1 người về từ Trung Quốc và 2 người Việt Nam tự nguyện vào cách ly. Trong đó, người cao tuổi nhất hiện đã 56 tuổi, bé nhỏ nhất mới chỉ 6 tháng tuổi

Các công dân từ vùng dịch trở về được cách ly tại 2 khu nhà biệt lập. Nhà trường đã điều động 5 cán bộ quân y, hơn 30 người phục vụ trực tiếp cùng nhiều lực lượng phục vụ vòng trong, vòng ngoài... Toàn bộ những người được cách ly và các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ sẽ ăn ngủ và làm việc tại đây, không được phép ra ngoài trong suốt thời gian cách ly

Một ngày 3 lần, các chiến sĩ phục vụ bữa ăn cho những người bị cách ly ở tầng 5 khu nhà

Các chiến sĩ phục vụ trực tiếp vòng trong luôn phải mang đầy đủ đồ bảo hộ theo đúng quy định

Đồ ăn được làm ngay tại căng tin bởi đội ngũ đầu bếp của nhà trường. Suất ăn thay đổi theo từng bữa, đảm bảo đủ dinh dưỡng theo tiêu chuẩn 57.000 đồng/người/ngày, chia thành 3 bữa theo tỷ lệ 2-4-4

Chị Lệ Quyên, 1 cô dâu trở về từ tâm dịch Deagu - Hàn Quốc kể với Thanh Niên: Ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, cả đoàn lập tức được cách ly giới hạn tại sân bay chờ xe quân đội đến đón về Trường Quân sự Sơn Tây. Đã 7 ngày sống trong khu vực cách ly, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, không khí ở đây trong lành, thoáng, sạch sẽ.
"Hằng ngày chúng tôi dậy sớm, tập thể dục, được thoải mái chơi đùa, thể thao dưới sân. Ngày 3 bữa, các chú bộ đội lại leo bộ 5 tầng cầu thang đưa cơm, sáng 7 giờ, trưa 11 giờ 30 và bữa tối vào lúc 6 giờ. Ngày 2 lần bác sĩ tới từng phòng thăm khám sáng và chiều rất đầy đủ. Các phòng thường xuyên được nhắc nhở cẩn thận trong việc ăn, ngủ và sinh hoạt. Chúng tôi được phục vụ rất nhiệt tình và cẩn thận. Tôi thật sự xúc động trước hình ảnh các chú bộ đội, lãnh đạo nhà trường và cảm nhận rõ tình cảm đồng bào" - chị Quyên không giấu nổi xúc động.

Các chiến sĩ tới gom rác hằng ngày tại khu vực cách ly

Mọi người được thoải mái vui chơi, thể dục, thể thao hằng ngày nhưng vẫn phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm nếu có bệnh

Phan Thảo Vinh (vừa hết hợp đồng lao động tại Nhật Bản, quá cảnh Hàn Quốc sau đó trở về Việt Nam cũng được cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây) hằng ngày chia sẻ rất nhiều hình ảnh từ khu cách ly trên trang Facebook cá nhân. Bạn viết: "Từ lúc làm thủ tục vào cách ly, mọi người đã rất thân thiện, không hề có sự kỳ thị xa lánh nào cả. Các chú bộ đội tận tình bê hành lý của mọi người lên từng tầng mà không hề nhăn trán nhíu mày dù lấm tấm mồ hôi... Nào cơm, nào nước, nào canh... đều một tay các chú bưng lên tận phòng. Ăn xong lại cũng các chú xách rác đi xử lý và tiêu hủy. Vô đây từ cái cốc uống nước đến cái bàn chải đánh răng, hay giấy vệ sinh đều được phát miễn phí hoàn toàn. Mỗi ngày người ta khử trùng phòng và hành lang 2 lần, đo thân nhiệt 3 lần (sáng, trưa, tối) nên cực kỳ yên tâm. Chốc chốc lại có người vào từng phòng hỏi có cần gì không, thiếu gì không... cảm động quá đi thôi mọi người ơi"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.