Courtney Stodden kêu gọi khán giả tẩy chay phim 'Blonde': 'Hãy để Marilyn Monroe yên!'

02/10/2022 11:40 GMT+7

Ca sĩ kiêm người mẫu Courtney Stodden đang tham gia vào “dàn đồng ca” phản đối ngày càng tăng của những người hâm mộ Marilyn Monroe sau khi phim Blonde thể hiện hình ảnh của biểu tượng Hollywood được trình chiếu.

“Tôi sẽ không xem phim này đâu”, giọng ca Boy Destroyer (28 tuổi) nói riêng với trang Page Six trong buổi ra mắt album Drag: The Musical ở Los Angeles vào tối 29.9. “Là một người hiểu cảm giác bị lợi dụng tình dục và sau đó để mọi người biến bạn thành trò cười khi bạn không phải là búp bê, tôi nghĩ việc đào sâu vào điều đó là thiếu tôn trọng ngôi sao Marilyn Monroe”, Stodden nói thêm.

Ca sĩ kiêm người mẫu Courtney Stodden

page six

Phim Blonde do Andrew Dominik đạo diễn với sự tham gia của Ana de Armas trong vai Marilyn Monroe hiện tăng vọt lượt xem, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách sau khi lên sóng dịch vụ phát trực tuyến hôm 28.9.

Teaser phim Blonde
netflix

Bộ phim xếp loại NC-17 đã gây ra sự phẫn nộ từ người xem vì cho rằng cách miêu tả về ngôi sao Hollywood là “tàn nhẫn” và chìm đắm trong lạc lối.

“Với tất cả sự phẫn nộ và kinh hoàng mà Marilyn Monroe phải chịu đựng trong suốt 36 năm của mình, thật nhẹ nhõm khi cô ấy không phải chịu đựng những lời lẽ thô tục của Blonde, bộ phim giải trí hư cấu mới nhất khai thác cuộc đời cô ấy”, nhà phê bình phim của tờ The New York Times Manohla Dargis viết trong bài đánh giá của mình.

Ana de Armas vào vai Marilyn Monroe trong phim Blonde

page six

Blonde dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Joyce Carol Oates. Phim hư cấu về cuộc đời của Monroe cùng những bi kịch liên tiếp mà cô đã trải qua - bao gồm bị lạm dụng thời thơ ấu và tấn công tình dục trước khi cô qua đời vào ngày 4.8.1962, ở tuổi 36.

“Tôi sẽ kêu gọi mọi người đừng xem phim vì đó không phải là Marilyn Monroe, đó không phải là câu chuyện của cô ấy. Nó được hư cấu nhằm biến Marilyn thành thứ mà cô ấy không phải như thế. Làm ơn, xin đừng xem phim”, Stodden tuyên bố với Page Six.

Nhắc đến lời cầu xin năm 2007 của nữ nhạc sĩ Cara Crocker để chấm dứt tình trạng chỉ trích từ dư luận xã hội đối với Britney Spears, nữ ca sĩ Stodden nói thêm, “Giống như Crocker đã nói: 'Hãy để Britney yên!', bây giờ là lúc chúng ta cần lên tiếng: ‘Hãy để Marilyn yên!’”.

Cảnh trong phim Blonde

page six

Phim có chi tiết Marilyn Monroe, lúc này vẫn còn là một người mẫu vô danh, bị chủ của một hãng phim lớn cưỡng hiếp trong buổi thử vai. Theo Indiewire, nhiều nhà phê bình cũng bày tỏ sự thất vọng trước cách xử lý của đạo diễn đối với vấn đề phá thai, việc lạm dụng cảnh làm tình trong phim.

Steph Herold - nhà nghiên cứu về phá thai tại Đại học California, San Francisco - khẳng định rằng Blonde là tác phẩm “kịch liệt chống phá thai, quá phân biệt giới tính và quá bóc lột”. Justin Chang, nhà phê bình phim của Los Angeles Times viết trong bài đánh giá của mình: “Bộ phim không thực sự lý giải bi kịch cuộc đời Marilyn Monroe. Đó là điều gì làm cho cô ấy đau khổ”.

Stodden tin rằng ngành công nghiệp giải trí vẫn đang “khai thác” Monroe không chỉ phim Blonde. Stodden từ lâu đã thần tượng Monroe, bày tỏ sự kính trọng với nữ diễn viên trong các buổi chụp ảnh, xăm hình khuôn mặt của Marilyn trên mắt cá chân của cô và thường đến thăm mộ nữ diễn viên.

“Câu lạc bộ người hâm mộ Marilyn Monroe mời tôi đến đài tưởng niệm cô ấy hằng năm. Điều đó luôn đầy cảm xúc”, Stodden nói và lưu ý rằng cô luôn cảm thấy “sự hiện diện” của chồng cũ Marilyn Monroe - huyền thoại bóng chày quá cố Joe DiMaggio - trong những lần thăm mộ. “Tôi thực sự cảm nhận được tình cảm của Joe DiMaggio ở đó nhiều hơn của tôi đối với Marilyn vì Joe đã đặt những bông hoa Marilyn yêu thích trên mộ cô trong nhiều năm”, Stodden nhớ lại.

Cô nói: “Nên tôn trọng người đã khuất đặc biệt là Marilyn. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Marilyn Monroe thực sự xứng đáng được bình yên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.