Công ty đường sắt Pháp bị phạt vì xe lửa cán chết con mèo

Văn Khoa
Văn Khoa
06/07/2023 17:36 GMT+7

Một tòa án ở Pháp đã kết luận công ty điều hành đường sắt quốc gia SNCF phạm tội sơ suất sau khi một chiếc xe lửa đang khởi hành cán chết một con mèo trốn trên đường ray.

Vụ xe lửa cán chết con mèo, được gọi là Neko, xảy ra vào tháng 1 tại nhà ga Montparnasse của Paris, và đã gây ra sự phẫn nộ, với việc Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin nói rằng ông "bị sốc", theo AFP ngày 4.7. Cơ quan bảo vệ quyền động vật, Quỹ Brigitte Bardot, cũng đã hỏi SNCF: "Quý vị không thấy xấu hổ sao?"

Hành khách Georgia và cô con gái 15 tuổi Melaina của bà cho hay con thú cưng của họ đã thoát ra khỏi túi du lịch và biến mất ở phía dưới một tàu cao tốc khi tàu chuẩn bị rời Paris để đến Bordeaux, miền tây nam nước Pháp. Khi đó có 800 hành khách trên tàu.

Sau 20 phút họ cố gắng thuyết phục nhân viên cứu con mèo, xe lửa khởi hành, cán chết con mèo.

Khi đó, Melaina nói với hiệp hội bảo vệ quyền động vật mang tên 30 Million Friends: "Chúng tôi thấy nó bị cắt làm đôi. Họ nói với chúng tôi rằng đó không phải là vấn đề của họ, rằng đó chỉ là một con mèo và chúng tôi nên xích nó lại".

SNCF đã đền bù cho chủ nhân của con mèo một vé miễn phí đến Bordeaux.

Công ty đường sắt Pháp bị phạt vì xe lửa cán chết con mèo - Ảnh 1.

Một tàu cao tốc ở ga Montparnasse, nơi xảy ra vụ vụ tàu cán chết con mèo

Chụp màn hình The Guardian

Hiệp hội 30 Million Friends đã đệ đơn kiện về tội "lạm dụng nghiêm trọng và tàn ác dẫn đến cái chết của một con vật".

Tội danh đó có thể bị phạt tới 75.000 euro (hơn 1,9 tỉ đồng) và 5 năm tù giam, nhưng trong trường hợp này, tòa án ở Paris phạt SNCF 1.000 euro vì "sơ suất", phán rằng cái chết của con mèo xảy ra "một cách không tự nguyện".

Bản án đã đi ngược lại khuyến nghị của các công tố viên, những người đã kêu gọi xóa mọi cáo buộc đối với SNCF.

Chi nhánh đại lý du lịch của SNCF cũng bị yêu cầu trả thêm 1.000 euro tiền bồi thường thiệt hại cho mỗi người trong số hai chủ nhân của con mèo bị cán chết.

Sau vụ xe lửa cán chết mèo Neko, Bộ trưởng Darmanin tuyên bố rằng các cảnh sát ở 4.000 đồn trên khắp nước Pháp sẽ được huấn luyện để đối phó với nạn buôn bán và lạm dụng động vật, theo The Guardian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.