Công an lập mái ấm cho trẻ cơ nhỡ

03/09/2015 07:00 GMT+7

Những đứa trẻ bụi đời , trộm vặt, lang thang được công an các phường của TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) tìm hiểu, giúp đỡ, đưa về nuôi dưỡng nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Những đứa trẻ bụi đời, trộm vặt, lang thang được công an các phường của TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) tìm hiểu, giúp đỡ, đưa về nuôi dưỡng nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. 
Sau mỗi buổi học nghề, N.V.S về Công an P.3 ăn cơm cùng các cán bộ công an - Ảnh: Công an TP.Cao Lãnh cung cấpSau mỗi buổi học nghề, N.V.S về Công an P.3 ăn cơm cùng các cán bộ công an - Ảnh: Công an TP.Cao Lãnh cung cấp
Theo đại tá Trần Văn Đoàn, Trưởng công an TP.Cao Lãnh, qua công tác quản lý địa bàn, từ tháng 3.2015, lãnh đạo Công an TP có chủ trương thành lập mô hình “Mái ấm tình thương” để giúp đỡ cho những trẻ em cơ nhỡ có nghề nghiệp ổn định, hòa nhập với cộng đồng và hướng tới tương lai.
Thực hiện chủ trương trên, công an các phường đã tìm hiểu hoàn cảnh của những em mồ côi có cuộc sống khó khăn, lang thang, trộm cắp vặt trên địa bàn để đưa về nuôi dưỡng, giáo dục và tổ chức cho học nghề. Việc làm này không chỉ để quản lý các em mà còn hạn chế tối đa tình trạng phạm pháp của lứa tuổi thanh thiếu niên.
“Tuy nhiên, do nhiều em quen sống phóng túng một thời gian dài, gia đình ít quan tâm nên khi được phường nhận về nuôi, giáo dục thì tìm cách trốn ra ngoài. Công an phường phải tiếp tục đến gia đình vận động để các em trở lại học nghề”, đại tá Đoàn tâm.
“Các em trộm cắp không hẳn đó là những đứa trẻ xấu, phần lớn các em do không có nghề nghiệp ổn định. Xã hội phải có trách nhiệm giúp các em được ăn no, được tự kiếm tiền từ lao động chân chính thì các em sẽ không vi phạm pháp luật”, đại tá Đoàn chia sẻ thêm.
Từ lúc triển khai thực hiện đến nay, Công an TP.Cao Lãnh vận động, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho trên 30 em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang trên địa bàn. Trong đó có hơn 10 em đang được công an của 8 phường nhận nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho học nghề sửa xe máy miễn phí.
Nhằm giúp các em ổn định cuộc sống, công an phường còn “bao” luôn việc ăn uống. Cứ sau giờ học, lao động, các em lại đến công an phường ăn cơm cùng các cán bộ chiến sĩ công an.
Điển hình như trường hợp của N.V.L (15 tuổi). Do hoàn cảnh khó khăn, L. bỏ học từ lớp 5, hằng ngày tụ tập bạn bè đi chơi và rồi em bị “nghiện” game. Không có tiền chơi game, L. bỏ nhà đi lang thang, sau đó trộm vặt để có tiền “nướng” hết vào những trò chơi game. L. bị tổ tuần tra của Công an P.11 tạm giữ và đã được tạo điều kiện giúp đỡ đi học nghề sửa xe máy miễn phí.
Trung tá Trần Thanh Phong, Trưởng công an P.11, cho biết: “Khi về phường sinh hoạt chung với anh em, để cai nghiện game cho L., chúng tôi cũng cho em chơi game trên máy của đơn vị 10 phút vào buổi tối mỗi ngày nhưng tiết chế thời gian chơi game của em giảm xuống dần, đến nay em không còn nghiện game nữa. Công an phường đã vận động một doanh nghiệp cam kết sẽ tài trợ mặt bằng, đồ nghề để sau khi học xong L. có nơi làm việc ổn định cuộc sống”.
Theo đại tá Đoàn, từ mô hình này đã cho thấy, nếu được quan tâm giúp đỡ, các em sẽ vượt qua khó khăn. Các em sẽ là tấm gương cho những bạn khác có hoàn cảnh khó khăn học hỏi, vươn lên trong cuộc sống.
Hiện Công an P.3 đang giúp đỡ em N.V.S và em N.L.H (cùng 15 tuổi). Trước kia, 2 em này từng bị công an địa phương tập trung trong những đợt cao điểm tấn công tội phạm. Tuy nhiên, qua những lần tìm hiểu, hiểu được hoàn cảnh gia đình của 2 em và Công an P.3 đã gặp gỡ giúp đỡ. Hiện S. đang học nghề sửa xe máy, còn H. được công an phường bảo lãnh để nhận vé số của các đại lý bán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.